1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bách Niên Hội Quán số 68 Phát Lộc Phát Lộc

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi sh6868, 06/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Đã kết thúc đâu mà có được cái cuối cùng nó dư lào????
  2. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Có khi em phải làm thơ tình spam xem thế nào các cụ nhá!
  3. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Thế bác chốt lịch chiều mai đi cho nó nóng sốt ]
    [nick]
    Được luckylluke sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 16/12/2008
    Được luckylluke sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 16/12/2008
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em qua Trường Chinh mua thức ăn cho mèo, tiện thể hỏi luôn vụ triệt sản
    Cả nhà đoán đc ko, mèo đực chỉ mấy chục mà mèo cái những trăm mấy, em đang nuôi con mướp vàng
  5. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Điêu trông thế mà lại sợ ku zụng !
    Èo ôi !​
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ko phải sợ mà quá sợ luôn ấy chứ, sợ cụ ấy rụng mất
  7. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc mềnh họp, các cụ ném mềnh mới đểu làm sao! May mà chưa vào đọc ngay nên không bị tụt hứng làm thơ Keke, em trình diện các cụ bài này em vừa làm xong:
    SPAM TÌNH ÁI
    Anh muốn spam đến muôn ngàn trang web
    Những nơi kia em từng biết
    Để nhớ thương tưới mát nhớ thương
    Anh muốn cùng em spam các nẻo đường
    Xua đi bao nỗi chán chường
    Để cô đơn gian díu với cô đơn
    Và anh muốn spam những vấn vương
    Để trăm đường em đượm nhớ
    Rũ bỏ xiêm y của một mối tình
    Rồi anh bị spam trong giấc ngủ vô hình
    Em cháy sáng cả tình nồng anh đấy
    Mùa cứ qua, anh đã thấy ... bị spam.

    Nhà Già, chiều 16/12/2008
    ----- Zụng ngon giai -----

  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Các ku đi đâu rồi ạh? Iem vào nhà chẳng có ai, iem đi ra, iem đóng cửa rồi nhá!
  9. ruoumausonls

    ruoumausonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Sự thật em đang uốn rịu ợ quán em
  10. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    bi h mới lò dò vào đọc thơ cụ zụng được :D hay thiệt
    Giáng sinh sắp đến rùi, nhà mình lên kế hoạch gì đi nhỉ?

Chia sẻ trang này