1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bách Niên Hội Quán số 68 Phát Lộc Phát Lộc

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi sh6868, 06/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    só ri cả nhà em đã pem chem
    đáng lẽ em nên về từ trang trước cơ
    đi ra đường còn lượn về đơi
    Được socolagirl sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 19/12/2008
  2. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    só ri cả nhà em sửa bài
    Được socolagirl sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 19/12/2008
  3. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Cụ Rụng thì nhất quả đất roài
  4. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Nghe nhạc tí nào
    Bài ca tình yêu
    Được exmarketing1 sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 19/12/2008
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chým đểu nhỉ
    @ Bani: em phải nhìn thái độ của bác Yếu khi bác ý nói về cái thẻ chứ, hối hận cũng muộn rồi
    Mình đi sau thì phải tránh lặp lại sai lầm
    Thoai đi uống bia đã
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Sửa nhanh nhỉ, Chým oai, nếu muốn đọc nguyên bản thì ới anh nhá
    Lần này đi thựt
  7. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Không muốn gây căng thẳng thêm thôi chứ thực ra thì em đã abc abc qua điện thoại rồi. Bác khỏi phải lo.
    Nghe nói có người đọc sách Phật nên dù chả quan tâm gì đến Phật hay đạo nhưng thấy đoạn này hay quá, copy vào cho mọi người đọc:
    "Trong kinh, Phật ví dụ người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận lời mắng chửi đó thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rời xuống ngay mặt người phun. Thế nên có thọ nhận mới dính mắc đau khổ, không thọ nhận thì an vui hạnh phúc. Từ đây về sau quí vị có nghe ai nói gì về mình, dù tốt hay xấu, chớ nên thọ nhận thì sẽ được an vui"
    [nick]
    Được exmarketing1 sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 19/12/2008
  8. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    giờ này em đi thật, sếp em trên sở đang đợi
    chúc cả nhà cuối tuần dzui dzẻ nhá
    nhà này xong trong thứ 7 chủ nhật thì kak ku cứ xây đi, đợi nhà 169 em xây
  9. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Em chým lại sao dồi , lại giận dỗi rì rồi à
  10. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Cụ đùa hay thật đấy để anh còn biết đường thoát thân!
    Có chuyện gì vậy ta? Nhiệm vụ nhận rồi không thể khác được. Nếu không cũng phải nhờ người khác xây, như thế mới có trách nhiệm chứ!
    Chẹp, bị ném đá mà dỗi ý, hình như vi phạm Lão Luật

Chia sẻ trang này