1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạch Thái Bưởi, Trần Sơn Hà, Một vài câu chuyện

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi technicolor, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. technicolor

    technicolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bạch Thái Bưởi, Trần Sơn Hà, Một vài câu chuyện

    Chắc mọi người đã từng nghe nói đến Bạch Thái Bưởi và Trần Sơn Hà (ko rõ nhớ đúng tên ông này ko?- nổi tiếng vì làm sơn tốt hơn của pháp, xuất khẩu được sang pháp).

    Hai người này nổi tiếng một thời nhưng năm đầu thế kỷ 20. Bạch Thái Bưởi là nhà tư bản nức tiếng người việt, nắm trong tay doanh nghiệp làm rất nhiều ngành kinh doanh khác nhau, từ khai mỏ (trước chỉ pháp được độc quyền) đến giao thông. Chắc mọi người vẫn còn nghe sự tích ông mời cả nhà hát lên tầu để cạnh tranh. Thời đó mà làm được vậy thì kinh khủng thật.

    Tài sản của cả hai đền rất lớn. Số phận sau này của Sơn Hà là đi theo cách mạng và ở lại VN. Nhưng còn số phận của Bạch Thái Bưởi sao ko nghe thấy nhiều người nhắc đến. Giờ đây chỉ còn thi thoảng một vài người nói lại một số sự tích của ông mà thôi. Mọi người có thông tin nào về ông ko? Tôi nghĩ chắc sau năm 45 ông đã di cư sang pháp, ko hiểu có cao thủ nào biết ko nhỉ?



    technicolor
  2. Dunscule

    Dunscule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Sơn Hà chứ không phải là Trần Sơn Hà.
    Ông Sơn Hà là trùm sơn Việt Nam đầu thế kỉ.
    Bạch Thái Bưởi ngoài việc là một nhà tư sản lớn còn là một nhà yêu nước.
    Ông mất ở Việt Nam trước khi CM tháng 8 thành công. Trước khi chết, có để lại lời trối, đại ý rằng :" Ước mơ của đời ta là được nhìn thấy lá cờ Việt Nam tung bay trên các phương trời Tây. Đề người nước ngoài biết đến nước Việt Nam ta"
    Ông đi lên từ bình dân và sống rất bình dân, là bạn thân của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu.
    Di sản của Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà sau trở thành nhưng cơ sở đầu tiên của nền công nghiệp Việt Nam dân chủ cộng hoà sau CMT8
  3. Dunscule

    Dunscule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Sơn Hà chứ không phải là Trần Sơn Hà.
    Ông Sơn Hà là trùm sơn Việt Nam đầu thế kỉ.
    Bạch Thái Bưởi ngoài việc là một nhà tư sản lớn còn là một nhà yêu nước.
    Ông mất ở Việt Nam trước khi CM tháng 8 thành công. Trước khi chết, có để lại lời trối, đại ý rằng :" Ước mơ của đời ta là được nhìn thấy lá cờ Việt Nam tung bay trên các phương trời Tây. Đề người nước ngoài biết đến nước Việt Nam ta"
    Ông đi lên từ bình dân và sống rất bình dân, là bạn thân của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu.
    Di sản của Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà sau trở thành nhưng cơ sở đầu tiên của nền công nghiệp Việt Nam dân chủ cộng hoà sau CMT8
  4. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Hình như Bạch thái Bưởi là người có công đóng góp cho CMT8 khá nhiều đó chứ.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Hình như Bạch thái Bưởi là người có công đóng góp cho CMT8 khá nhiều đó chứ.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì cho đến trước thời điểm 1986, Việt nam vẫn chưa dứt khoát được các tầng lớp trong xã hội. Những giấy tờ, tài liệu về những chuyện này vẫn chưa được mở khoá.
    Thời kỳ Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh hội ( gọi tắt là *********), cho phép tất cả những người có tư tưởng dân tộc, yêu nước tham gia, nhưng thời kỳ sau đó là hoàn toàn khác.
    Hai lực lượng nòng cốt của Đảng là gì? Thôi không nói nữa....nhạy cảm....chết.
    Các bạn có thể tự tìm hiểu thêm nhé.
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì cho đến trước thời điểm 1986, Việt nam vẫn chưa dứt khoát được các tầng lớp trong xã hội. Những giấy tờ, tài liệu về những chuyện này vẫn chưa được mở khoá.
    Thời kỳ Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh hội ( gọi tắt là *********), cho phép tất cả những người có tư tưởng dân tộc, yêu nước tham gia, nhưng thời kỳ sau đó là hoàn toàn khác.
    Hai lực lượng nòng cốt của Đảng là gì? Thôi không nói nữa....nhạy cảm....chết.
    Các bạn có thể tự tìm hiểu thêm nhé.
  8. RAM

    RAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chú này dương cái mác TFG ra nói chuyện nhạy cảm,ghê quá, ghê quá.
    Chú thì biết cái quái gì về giai cấp với tầng lớp, nhũng cái chuyện này các báo chí viết nhiều rồi, đáng buồn mấy chú TFG không chịu đọc báo nghe đài, những chuyện báo chí người ta viết đầy ra rồi, đem lên đây viết lại thì các chú bảo nhạy cảm.
    Muốn tìm hiểu về các nhà Tư sản dân tộc như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà, Tân Dân v.v chịu khó đọc lại tạp chí Xưa và Nay của hội Sử Học Việt Nam, muốn biết chi tiết nữa đến toà soạn của tạp chí ở chỗ Viện Bảo tang Lịch sử tham khảo cũng được, những thông tin này không còn gì bí mật cả..
    Chúc vui !
    Baby I'm gonna love you
  9. RAM

    RAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chú này dương cái mác TFG ra nói chuyện nhạy cảm,ghê quá, ghê quá.
    Chú thì biết cái quái gì về giai cấp với tầng lớp, nhũng cái chuyện này các báo chí viết nhiều rồi, đáng buồn mấy chú TFG không chịu đọc báo nghe đài, những chuyện báo chí người ta viết đầy ra rồi, đem lên đây viết lại thì các chú bảo nhạy cảm.
    Muốn tìm hiểu về các nhà Tư sản dân tộc như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà, Tân Dân v.v chịu khó đọc lại tạp chí Xưa và Nay của hội Sử Học Việt Nam, muốn biết chi tiết nữa đến toà soạn của tạp chí ở chỗ Viện Bảo tang Lịch sử tham khảo cũng được, những thông tin này không còn gì bí mật cả..
    Chúc vui !
    Baby I'm gonna love you
  10. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Chủ đề này có từ rất lâu mà nội dung chưa có gì nhiều, đầu năm em kéo lên phát!
    ?oVua tàu thuỷ? Bạch Thái Bưởi
    Vào những năm 1910-1930, nhiều người còn nhớ những chiếc tàu thuỷ chạy đường sông Nam Định-Hà Nội-Thái Bình-Hải Phòng? Những chiếc tàu thuỷ này đều mang tên các danh nhân nước nhà như Trưng Trắcm Trưng Nhị? Đây là những chiếc tàu thuỷ của ông Bạch Thái Bưởi đã dám ngang nhiên cạnh tranh doanh thương với người Hoa, người Pháp ở đất Bắc Hà thời đó. Mà kết qủa là đã đánh bại những tên mại bản đương thời đang ngự trị ở xứ Đông Dương.
    Bạch Thái Bưởi là ai?
    Bạch Thái Bưởi nguyên gốc họ Đỗ, người làng An Phúc, tỉnh Hà Đông, sinh năm 1874, nhà nghèo, cha mất sớm, phải theo mẹ quẩy gánh hàng rong chợ. Một ông nhà giàu họ Bạch thấy cậu bé có khuôn mặt thông minh và dáng lanh lẹ nên xin về làm con nuôi rồi đổi ra họ Bạch. Từ đây, cậu Bưởi mang họ cha nuôi là Bạch Thái Bưởi.
    Năm Bạch Thái Bưởi 10 tuổi, một hôm có toán cướp bắt cóc cậu đem lên rừng nhốt rồi nhắn tin phú gia họ Bạch chuộc tiền mới tha Bưởi về.
    Ở trong rừng, hai tên thảo khấu được giao nhiệm vụ canh giữ Bưởi bày trò đánh đáo để giết thì giờ. Thấy hai tên chơi đáo, cậu Bưởi lên tiếng: ?oHai chú chơi đáo gì mà xoàng vậy. Để tôi chỉ cho hai chú cách chơi hay hơn?. Bị cậu bé chọc tức, và lại nghĩ giữa núi rừng xa xôi vắng vẻ thằng nhóc con này có trốn cũng không biết đường nào mà về, nên chúng mở cửa lều cho Bưởi ra để thử sức với chúng. Qua vài ván đáo thử tài, chúng phục lăn cậu Bưởi. Cậu chỉ cho chúng vài mánh khoé chơi đáo. Sau đó, chúng mải mê chơi, thừa dịp may, Bưởi lẻn trốn rồi lần đường về được tới nhà.
    Học xong thành chung, Bưởi xin đi làm thư ký cho một hãng buôn của người Pháp. Bưởi làm việc chăm chỉ và thời gian rảnh còn học thêm tiếng Pháp. Lúc đó, người ta gọi Bưởi là ?oThầy ký Năm? dù Bưởi chỉ là một thầy ký ?oquèn? nơi kẻ chợ.
    Qua nghề thư ký, Bưởi tìm hiểu, học hỏi cách tổ chức và làm việc của người Pháp. Bưởi nuôi chí tiến thân lập nghiệp. Không phải chờ đợi lâu, năm 1895, Pháp mở cuộc đấu xảo tại Bordeaux. Chủ của Bưởi về Pháp tham dự đấu xảo và ông quyết định mang theo người thư ký mới 21 tuổi, nhưng tỏ ra chững chạc và bặt thiệp trong giao tiếp này.
    Là một thanh niên Việt không cầu an thủ phận, Bưởi thấy đây là thời cơ ngàn năm một thuở được đi xứ người. Được dịp nhìn tận mắt nền kỹ nghệ đồ sộ với máy móc tinh vi, văn minh của nước Pháp. Đặc biệt, Bưởi say mê tìm hiểu việc kinh doanh của người Tây phương tại cuộc đấu xảo.
    Về nước được ít tháng, Bưởi xin thôi làm ở sở. Bưởi quyết chí ra lập thân để tiến bước doanh thương với đời.
    Năm 1896, Toàn quyền Doumer cho khởi công đường sắt xuyên Việt Bắc-Trung-Nam và chiếc cầu sắt bắc qua sông cái (sông Hồng) tức là cầu Doumer (Long Biên ngày nay). Bạch Thái Bưởi chộp ngay cơ hội, gom tất cả vốn liếng dành dụm được hùn với một người Pháp lãnh phần thầu cung cấp cho Sở Hoả xa gỗ làm tàvẹt. Biết rằng hợp tác với kẻ mạnh, tiền bạc nhiều hơn mình thì dĩ nhiên phải chịu thiệt thòi, nhưng Bạch Thái Bưởi không lấy đó làm điều nhục, mà càng chú tâm học hỏi và gây dựng uy tín. Suốt 3 năm Bưởi lên rừng và tới các tỉnh mạn trong để lùng kiếm gỗ tốt giao cho nhà thầu làm đường xe lửa. Công việc vất vả nhưng Bưởi đã học được nhiều kinh nghiệm trong nghề và trong cách dùng người.
    Bưởi đã kiếm được mấy chục ngàn tiền lời trong việc cung cấp gỗ cho nhà thầu. Với số tiền lớn này, thay vì mua nhà, tậu xe, ông lại gửi tiền vào nhà băng.

Chia sẻ trang này