1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bách Việt Tiên Hiền Chí-Lĩnh Nam Di Thư

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi chauphihwangza, 16/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongnqc

    cuongnqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em thì không đọc gì quá cao siêu. Em xét theo văn hoá và lịch sử hiện tại để nói, thì thấy có mấy điểm như thế này:
    Tính thời điểm thất bại của Hai Bà Trưng (HBT) là thời điểm nước ta chịu 1000 năm đô hộ của Tàu. Nước ta thờ HBT đã đành tại sao những vùng như Lưỡng Quảng và một số nơi vẫn thờ vua Bà? Nếu không phải là cùng là tộc Việt, nhưng lâu đã bị đồng hoá rồi?
    Trống Đồng là biểu tượng của nước Việt, văn hoá và lịch sử của người Việt, cái tay Mã Viện đã thu trống đồng đúc vũ khí rất nhiều (đúng là hành động của kẻ vũ phu) nhưng hiện thời những vùng phía bên kia biên giới vẫn còn thu được rất nhiều trống đồng chôn sâu dưới đất? thế chẳng lẽ người Việt ta lại chạy sang đất Tàu chôn à?
    Ngày nay người ta đã biết được rằng có hàng trăm mộ vua Hùng ở bên đất cổ thuộc TQ bây giờ? thế chẳng lẽ cũng lại là không phải người Việt nữa?
    Nếu các bác để ý sẽ thấy ở những nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và kể cả ở Trung Quốc có những người rất giống người Việt, nhìn là nhận ra luôn, người ta cũng có những người mang họ Nguyễn. Ví dụ là ở Korea có nam diễn viên tên là Won Bin, Won chính là họ Nguyễn.
    Đó cũng là những người gốc từ Bách Việt. Vả lại lịch sử cũng ghi lại rằng Lạc Long Quân là làm vua ở Động Đình Hồ, làm sao có thể sai được?
    Gần đây mới có nhiều ý kiến nêu ra về vấn đề này, âu cũng là xác đáng xét theo lịch sử, nói ra thì rông dài lắm, có người còn bảo tại sao thế thì lại không có chữ viết? nhưng có biết đâu rằng người Việt cổ có dùng loại chữ gọi là chữ Khoa Đẩu, đến bây giờ vẫn còn có người biết, có những dòng họ truyền đời cho con cháu bắt phải học chữ Khoa Đẩu, những phiến đá kỳ lạ ở Sapa cũng được ghi lại bằng chữ Khoa Đẩu. Hơn 1000 năm Bắc thuộc, bọn Tàu đã tiêu diệt biết bao văn hoá của mình, nói chung không biết cũng không trách được.
    Còn nhiều lắm.... từ những cái đó để kết luận là, người Kinh bây giờ thuộc vào một trong số Bách Việt khi xưa, trong đó có cả Thái, Mường, Dao.... Người Mân Việt và Âu Việt thì hầu hết đã bị đồng hoá ở bên Trung Quốc, chỉ còn Lạc Việt ta ở phương Nam là còn giữ được bản sắc riêng.
    Các bác có thể có ý kiến khác, tuy nhiên em nói là, ở VN bây giờ vẫn lưu hành những đạo cổ từ lâu đời (đạo thờ Mẫu, thờ bà chúa Thượng Ngàn,...) trong đó có rất nhiều ca dao tục ngữ cổ có nói về vấn đề Bách Việt và đất đai cũ của tổ tiên dọc theo sông Trường Giang.
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Không biết Chauphihwangza là ai, là chủ nghĩa, là chân lý, hay là chính thể cao trọng đến mức nào mà phải có người "Chống đối" nhỉ?
  3. 10con3

    10con3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bác à, sao bác không đưa cuốn sách đó lên cho mọi người tham khảo. Muốn phê phán 1 cuốn sách, ta cần phải đọc nó đã.
    Tôi cũng đang muốn xem nội dung của cuốn đó đây.
  4. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mà rùng mình ớn lạnh! Kinh hơn đọc kiếm hiệp của Trần Đại Sỹ!
    Ngày nay người ta đã biết được rằng có hàng trăm mộ vua Hùng ở bên đất cổ thuộc TQ bây giờ
    He he nhiều vua Hùng quá!!! Hay vua Hùng học Tào Tháo, xây mộ giả để đời sau nó đào? Bạn ơi mộ Vua Hùng ở nơi nào bên TungKủa, để mình đem con cháu sang thắp hương?
    Nếu các bác để ý sẽ thấy ở những nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và kể cả ở Trung Quốc có những người rất giống người Việt, nhìn là nhận ra luôn
    Thế hả, tôi để ý có những người Việt trông rất giống Người Tàu, người Nhật,người Cao Ly, mà còn có những người trông giống Tây nữa cơ! Nếu dịch Won là họ Nguyễn thì tôi cũng dịch Smith là họ Mạc, dịch Bush là họ ... Bùi !!! Ô hô hô !!! Vậy bọn Anh, Mĩ cũng là người Việt ta cả!!!!
    Vả lại lịch sử cũng ghi lại rằng Lạc Long Quân là làm vua ở Động Đình Hồ, làm sao có thể sai được?

    Thế à? Sử do ai viết, viết bao giờ??? Kinh thánh cũng ghi Adam là người đầu tiên trên trái đất cơ đấy!!!
    có rất nhiều ca dao tục ngữ cổ có nói về vấn đề Bách Việt và đất đai cũ của tổ tiên dọc theo sông Trường Giang.
    ???
    Hì hì hì, các cao nhân cãi nhau đang căng, tự nhiên có bài của bạn làm anh em cười thoải mái, cám ơn nhé!
  5. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói, dù có bị đô hộ tới 1 tỉ năm thì dân Việt vẫn mang những đặc điểm riêng của mình, giải thích thì lôi thôi 1000000000 trang chảng hết, nhưng mờ khí hậu mỗi nước khác nhau nên điều kiện sống tất nhiên khác nhauáiinh vật và con người muốn tồn tại phải tự biến đổi cho phù hợp, những biến đổi đó thể hiện ngay trên cơ thể trước tiên, đây chính là dấu hiệu để nhận biết sự khác biệt, khoa học chứng minh từ xưa rồi, khỏi nói ! Như dân Phi môi mọng chống nóng, dân Mông Cổ, Triều Tiên mắt híp vì gió bụi và thời tiết lạnh cóng xương sườn ...v...v...Dân Việt mình có cái mũi tẹt không đâu có ở khắp Đông Nam Á này do điều kiện sống ở vùng nóng ẩm của mình, còn dân Tàu mũi gần giống dân Âu, mắt híp để chống rét ...Như thế, vua Hùng đến chúa Thục chắc cũng chỉ có cái mũi tẹt mà thôi, rất tiếc là 1000 năm Hán thuộc đã lôi kéo hàng vạn dân Tàu đến đây sống lẫn vì loạn lạc, xung đột (Nhất là thời Ngũ Đại), họ kết hôn với dân mình và bây giờ thì bác nào có cái mũi diều hâu đích thị là tổ tiên có liện hệ với Tàu rồi ! Chẳng phải vua Tiền Lý, vua Trần, vua Hồ đều gốc Tàu hay sao ?
    [move][​IMG][/move]
    Được V_Kid sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 28/09/2007
  6. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Trước khi nhà Hậu Lê đi tong, địa bàn sinh sống của người Mường (Anh em với người Việt, mà theo truyền thuyết của họ thì người Kinh là em, người Mường là anh) là toàn bộ vùng núi và trung du rồi lan đến tận những vùng đất đồng bằng mà nay là tỉnh Hà Tây, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An ...Có lẽ do người Kinh đông quá nên lấn át rồi hòa nhập họ vào. Bởi thế, em ngờ rằng vua Đinh, vua Lê có thể là người Mường, hai họ này cũng rất đông trong tộc Mường như họ Nguyễn, Trần của người Kinh. Em xin hết !
    Được V_Kid sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 28/09/2007
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bàn về họ của người Việt thì cũng đã bàn rồi . Có nhiều chuyện
    lắm, trong đó cũng có chuyện người Việt vốn gốc Hoa, nhưng
    không thể nói chỉ có chuyện đó còn các chuyện khác thì không
    có tẹo nào . Chối bỏ các chuyện khác, mà chỉ nhận một chuyện
    này thì cố tình nói rằng tổ tiên người Việt vốn gốc Hoa, còn đất
    Việt ngày xưa thì không có người, hoặc người ngày xưa trên đất
    Việt thì đã tuyệt diệt, không còn con cháu cho đến ngày nay. Bạn
    đã hiểu điều đó chưa? Chẳng phải tôi ghét người Hoa mà thích
    người cổ xưa trên đất Việt, mà tôi muốn việc gì cũng rõ ràng, chứ
    không theo cảm tính thích gốc Hoa mà nói chuyện lịch sử .
    Người Nhật, Hàn, Hoa, Việt đều có họ Hoàng, dầu viết là Wòòng
    Wòng, Wang, Huang, thì chữ Hán vẫn chỉ là một chữ có nghĩa là
    màu vàng. Chẳng phải họ có chung một bố đâu, vì cái lúc những
    người này lấy họ Hoàng thì họ đã ở cách nhau hàng nghìn cây
    số rồi. Nếu họ có chung bố, thì ông này gửi tinh đông lạnh bằng
    máy bay cho các bà mẹ sao? Trước đó, những người này đâu
    có họ? Bạn thử coi lại thời Triệu Đà đến Hai Bà Trưng, thì có
    phải con trai Triệu Đà là Triệu Trọng Thuỷ không? Vợ y thì tên là
    Hùng Mỵ Châu? Còn họ Trưng và họ Thi thì con cháu bây giờ
    đâu? Bạn có tin thuyết Bác Hồ là giòng giõi Hồ Quý Ly không?
    Cái thuyết này ly kỳ lắm, vì vợ cụ Nguyễn Sinh Sắc có bầu với
    tình nhân họ Hồ kia, mà chuyện này Bác biết nên mới lấy họ thật
    theo cha đẻ của mình .
    Còn chuyện Bách Việt, thì đến nay vẫn có người chưa hiểu đầu
    đuôi câu chuyện . Cái tên "Bách Việt" đó là người Hán đặt ra để
    gọi tất cả các dân tộc trong đế quốc Hán lúc ấy không phải dân
    tộc Hán . Gọi thế vì người gọi không có học thức, và không tôn
    trọng các dân tộc khác . Sau này người ta không xài cái tên hàm
    hồ này nữa vì người ta cần có tên sát nghĩa hơn . Xa xưa hơn
    nữa, thì loài người vốn ở châu Phi, rồi trong quá trình đi khắp trái
    đất, mới sinh ra các dân tộc . Vì vậy, các dân tộc ở gần nhau thì
    cũng gần nhau về di truyền, và học lẫn nhau về văn hoá . Nhìn
    từ con mắt Hán ngày xưa, thì tất cả Kinh, Thái, Miên đều là Việt
    cả . Cũng như ngày nay, từ con mắt người da trắng, thì Việt, Hàn
    Nhật đều là Chinô cả . Không vì nghe người ngu gọi vậy, mà ta
    cho rằng ta là Chinô .
  8. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Sách này được dịch sang tiếng Việt và xuất bản bên Mỹ, khá xa so với Việt Nam. Hiện giờ Việt Nam chưa có. Còn bây giờ, nếu bạn muốn, phải bay sang Mỹ 1 chuyến, đến bang California, quận Cam vào Thư viện/bảo tàng viện Việt Nam mở cửa hàng ngày tại địa chỉ: 10872 Westminster Ave., #214 - 215, Garden Grove, CA 92843 mới có cơ hội Bác cứ yên chí, sách do 1 người gốc Bách Việt soạn, những dịch giả người Việt, sẽ rất khách quan và có giá trị về tư liệu lịch sử.
    Bách Việt Tiên Hiền Chí - giá 35$

    Hy vọng nó được đưa lên mạng vào 1 ngày không xa để các bác cùng xem và suy ngẫm.
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 09/10/2007
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tác giả Trung Hoa lục địa gốc Bách Việt có rất nhiều sách còn
    ghê hơn thế nữa, và cũng đã từng bỏ neo trên Internet khá lâu
    trước khi nọc độc của nó thấm vào những người Việt tự cho
    mình là khoa học và khách quan. Chính phủ TQ cũng khôn khi
    thả lỏng cho bọn chẳng có tên tuổi gì được tung hoành trên
    mảnh đất cằn mà đảng giành cho chúng, trong khi cấm đoán
    những tác phẩm nghiêm chỉnh khác mà không theo quỹ đạo
    đảng vạch ra. Những websites này sống vài tháng, vài năm rồi
    biến mất, để các đệ tử của chúng bơ vơ lay lứt với niềm tin bèo
    bọt.
    Xưa có câu, khôn cũng chết, dại cũng chết, mà biết thì sống .
    Những người khôn đó đã chết cái linh hồn cúa họ vì nọc độc
    thân Hán. Những người dại a dua và theo đuôi cũng chết .
    Chỉ có ai tin rằng ta là ta mới sống thôi.
    Muốn biết mình khôn dại ra sao, hãy xem tác giả của những
    nọc độc ấy gốc gác học hành đến đâu. Đừng coi có sách, có
    Internet mà là chân lý đâu. Hãy tin vào chính mình có thể xét
    đoán được sự việc, không cần có người khác dắt mũi mình.
    Đường quang thênh thang trăm lối không đi, mà cứ thích đâm
    quàng vào bụi rậm, lạ nhỉ?

Chia sẻ trang này