1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Back to basic (Trở về với những gì nguyên bản)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 29/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Back to basic (Trở về với những gì nguyên bản)

    Có người bảo rằng tôi là người ích kỷ

    Đúng, tôi có phần ích kỷ

    Có người bảo tôi không bình thường

    Đúng, tôi có phần khác họ nên họ bảo tôi thế

    Có lúc tôi đã lầm đường

    Có lúc tôi bất cần, hoang dại, mơ mộng

    Nhưng đó là tôi

    Nguyên bản là 1 cô gái đang khát khao được sống tốt hơn với những gì mình đang có.

    Topic này giống như thay cho cái blog đã bị close.

    Ở đây, tôi xin kể về tôi, một người điên và kể về những người bạn, những mẩu chuyện tình yêu, và cuộc sống này.

    Bức ảnh đầu tiên
    [​IMG]
    Đến với Hà Giang vào những ngày hè nóng bỏng, chúng tôi hàng sáng phải đi bộ qua những nẻo đường để đến với 1 trường tiểu học ở nơi đó công việc của chúng tôi là làm sân trường cho các em.Muốn đến đó chúng tôi đi bộ 1 quãng đường 3km và lội qua 1 con suối, nơi đó chúng tôi gặp những đứa trẻ vùng cao chúng là những đứa con của thiên nhiên_Tôi xin phép được gọi các em như thế.

    Bức ảnh giống như nỗi khát khao của tôi, một cô gái mong muốn trở thành đứa con của thiên nhiên.
  2. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi chat vs người mà tôi đã từng có tình cảm (hoặc là tưởng mình có tình cảm) sau 1 thời gian k nói chuyện vs chàng, chàng có vẻ thờ ơ vs tôi hơn, chuyện của chúng tôi là 1 chuyện ngắn nó qua nhanh khi tôi phát hiện ra tôi chẳng có nhiều tình cảm giành cho chàng, công nhận khi để chàng ra đi tôi cũng tiếc vì tự dưng thấy trống vắng nhưng sau đó chỉ chưa đầy 20p tôi đã quên hết, có lẽ vì thế mà tôi biết tôi k yêu j chàng hết.
    Quay lại vđề chính, hôm nay tôi chủ động pm cho chàng trước, hỏi han xem chàng thế nào, việc đi du học thế nào, ngay câu đầu chàng đã bảo "Chờ tí anh đang ăn mì tôm", tôi cười cho qua chuyện, một lúc sau chàng pm lại và bảo là tình hình du học của chàng bị cancel tôi có hỏi han nhưng chàng khá thờ ơ, tôi hỏi về việc chàng đi Đại Hội Box thế nào chàng lại tiếp tục "Chờ tí anh ăn tiếp gói mỳ tôm" Đến đây tôi bắt đầu thấy tởm.Chẳng hiểu sao ngày xưa tôi cảm nắng thế nào mà lại không nhận ra rằng con người đó đáng chán đến mức thế.
    Tôi từng từ chối trực tiếp hoặc gián tiếp nhiều chàng nhưng rồi chúng tôi dễ dàng trở lại làm bạn bình thường vẫn gặp gỡ và chia sẻ mọi chuyện vs nhau thậm chí cả chuyện tyêu. Với chàng này thì tôi vẫn cố gắng để làm bạn vì tôi là con gái tôi làm đc thì tại sao chàng là đấng mày râu mà không làm nổi thì tôi bó tay thật sự.
    Tôi vẫn như xưa,vẫn mong có người níu kéo và mang yêu thương đến trái tim mình.
    Đã có lúc tôi lang thang trên box CS thấy họ gửi cho nhau những SMS mà tôi chẳng biết bao h mới nhận đc, tôi cũng đang yêu mà sao tôi lại thấy đắng cay đến vậy?Có lẽ vì đó mới là tình yêu chăng?
  3. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Em muốn tụi mình là người yêu.
    Có được không anh?
    Em muốn nắm tay anh ở ngoài phố đông
    Em muốn được anh che chở mỗi khi gió ùa về
    Em muốn em được nắm tay anh vì lo anh lạnh lắm
    Hay như em muốn cảm nhận rằng anh đang yêu em
    Không được hả anh?
    Vâng, em biết mà
    Mình là bồ mà
    Mình là đối tác mà
    Mình không có tình yêu mà
    Đành vậy thôi.
    Bồ thì không thể lấy làm vợ được
    Bồ thì không thể thành người yêu được.
    Bồ chỉ là bồ.
  4. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Bất chấp tất cả, em sẽ làm điều em muốn.
  5. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Sáng tỉnh dậy đã cảm thấy có gì bất ổn, như mọi ngày, lúc nào cũng cảm thấy bất ổn, đêm qua lảm nhảm cái gì vs Mr Cùi Bắp bây h chẳng nhớ.Chỉ nhớ là hình như trong mơ mình cãi nhau, nốc rượu, hút thuốc, khóc lóc gì gì đó (Gái hư quá, may chỉ là mơ).
    Sang tháng 8 rồi đó, đầu tháng 7 ta hồ hởi mong chờ tháng 8 thế mà bây giờ lại trở về cái trạng thái như con tầu mất hướng, phụ nữ thì luôn mất hướng khi không có tình yêu :))
    Muốn cãi nhau với anh!Rồi tát anh, cho anh biết rằng anh đã đối xử tệ như thế nào với em và rồi mình sẽ chẳng bao h gặp nhau nữa.Thế còn tốt hơn.

  6. KeinProblem

    KeinProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nhàn cư vi bất thiện

Chia sẻ trang này