Mike Lowrey (Smith) và Marcus Bennett (Lawrence) lần này xuất hiên trong chiến dịch điều tra một băng bán thuốc lắc vào Miami. Trong phần 2 sẽ xuất hiện Sydney Burnett, em gái của Marcus, cực kỳ bốc lửa Không có từ nào có thể diễn tả phần 2 này bằng Bạo Lực , ***y và Hài Hước. Không một pha hành động nào là không có mười mấy người chết, và chết một cách bạo lực vd bị bắn thẳng vào đầu hoặc . . . mắt ở cự ly gần, hoặc bị xe lửa cán, hoặc xác chết bị văng ra đường và bị xe cán, văng cả đầu 2 đặc điểm còn lại cũng nổi trội không kém và thậm chí các pha gây cười cũng được xen ngay giữa những cảnh đổ máu chết chóc. Các pha ***y thì . . . thôi rồi . . . thử tưởng tượng cảnh trong 1 vũ trường, tất cả mọi người đều dùng thuốc lắc và nhảy múa điên loạn, ngay cả anh chàng Marcus cũng vô tình uống phải 2 viên thuốc lắc (điều gì xảy ra xin mời xem fim sẽ rõ). à còn cảnh Mike và Marcus đi diệt chuột cho tay trùm ectasy nữa chứ(ai xem phần 1 đều biết Marcus sợ chuột nhất trên đời). Thử tưởng tượng Marcus vì nhiệm vụ mà phải ngồi cạnh mấy con chuột, có mấy con chuột lại còn đang "tình củm" đúng theo kiểu "truyền thống" của người . . . Một đặc điểm "phụ" nữa là Văng Tục. Không chỉ 2 tay "cớm tồi" văng tục mà hầu hết tất cả các nhân vật trong phim đều văng tục. Đánh giá: phụ nữ và trẻ em không nên xem. Trong phim có 2 cảnh rượt đuổi trên phố có thể nói là không thua kém gì cảnh rượt đuổi trong Matrix : Reloaded và Terminator3. Điểm khác biệt là cảnh rượt đuổi trong BB2 chỉ là 2 trong số nhiều pha hành động đẹp mắt , chứ không phải là scene chính của phim như T3 và MT2 [marquee]
Phim vui thế này mà ko ai có nhời àh??? He he, phim này xem thì cười nhiều hơn là tình huống gay cấn. Nếu nói thật ra thì tình những lúc gay cấn nhất là lúc đua xe ở đoạn đầu phim. Nhưng xen vào đó cũng có cảnh hài, đặc biệt là lúc Marcus dí súng nhầm vào trong xe, mất 21000¨$. He he, đua xe trên quốc lộ mà còn phá hỏng một cái cano thì quả thật là ko thể tưởng tượng được Rồi lúc cả hai đứa kiếm được cái máy camera, đến cửa hàng bán tivi. Cái đấy thì bệnh hoạn hết chỗ nói. Rồi lúc Marcus uống phải 2 viên thuốc lắc... sờ loạn tùng bậy cả lên... Nói chung phim này xem vui thì được. Còn bảo là nghệ thuật thì chẳng có gì.
wow một phim gia?i trí cực tốt, ca?ng nga?y ca?ng thêm úy tín với các phim cu?a Will Smith. ca? phim la? chuôfi ha?nh động + ha?i hước đến nghẹt thơ?... công nhận khi mua đifa mi?nh lại không mong chơ? một bộ phim tốt đến như vậy... hôm đó vơ đại công nhận ca?nh phá hoại phim na?y đứng va?o ha?ng thứ dưf nô? thi? cứ gọi la? kô thương tiếc... hâ?u hết khán gia? cu?a phim na?y đê?u khen ca?nh rượt đuô?i oto trên câ?u la? xuất sắc... xuất sắc nhất la? đoạn cái oto bay sượt qua đâ?u xem xong phim đến 1 tuâ?n ma? vâfn bị ám a?nh cái ba?i hát bad boy a? nhưng công nhận cho mi?nh chọn cái na?y hay la? phim cu?a oscar đê? xem cuối tuâ?n thi? ... he he... chắc chắn không pha?i cái thứ ma? 1 số ít ngươ?i cho mi?nh la? hiê?u biết rô?i tôn nó lên la?m nghệ thuật a?... nói vậy mọi ngươ?i đư?ng cho la? tiêu cực quá nhé... Tắt một câu, không xem cái na?y thi? phí... nghệ thuật đơ?i thươ?ng mới la? thứ nghệ thuật sống lâu nhất... quan nhất thơ?i dân vạn đại ma?....
Phim này làm em choáng nhất ở hai cảnh, cảnh đầu tiên viên đạn bay chầm chậm qua cái đèn rồi xoẹt vào cổ thằng khủng bố, chiếu chậm như phim khoa học, xem đã cả mắt. Cảnh thứ hai là hai thằng cốp đấu võ mồm với mấy thằng Mễ, camera chơi cho 360 độ, xem mà phát sợ. Thế này thì các bác 24 hình /giây nhà mình nếu mà xem phim này chắc phải nói về nó mãi, chứ không búa xua khen giả tạo như cái cách các bác ấy khen thằng quay phim của Emilie chơi quả 45 độ trong góc tối chật hẹp đâu. Đáng phải ném cái tưọng Oscar vào mặt bọn quay phim BB II. !
Ừa, nghe quảng cáo nên hôm nọ đi đong hàng tậu cái đĩa này về. Xem xong giải trí cũng được nhưng vẫn thấy tiếc Tại vì phim dài qué, 2 tiếng rưỡi ngồi nhâm nhi lận. Action không nhiều so với cả chiều dài bộ phim. Đoạn chasing trên đường phố là phê nhất còn đoạn cuối đúng là nhảm nhí. Bọn quân mỹ xâm nhập vào Cuba bắn nhau như vào chỗ không người, xem rất nhảm. Bố khỉ. Đúng là diễn viên da mầu đóng có khác, nói như súng machine. Lời thoại hài hước kiểu của dân da mầu, nên nhiều khi không hợp. Chỉ thích những đoạn chú Marcus uống thuốc lắc và chui vào nhà xác hé hé. Khổ thân chú gì "30 tuổi" đến đón con gái Marcus đi chơi, hehe không biết lần sau có dám đến nữa không. Ờ chả biết trong phim câu F--- được nói bao nhiêu lần, cứ hai câu lại có cái từ này. Hị