1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Baggio_ thiên sứ cuộc đời

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi tifosi_baggio, 02/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tifosi_baggio

    tifosi_baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Baggio_ thiên sứ cuộc đời

    Vậy là cái ngày mà thiên thần có mái tóc đuôi ngựa thần thánh xa rời sân cỏ cũng đã đến và đối với những người yêu bóng đá Ý đó là một mất mát lớn lao, một sự nuối tiếc cho thần tượng của mình. Họ không còn được chiêm ngưỡng nụ cười quyến rũ, ánh mắt xanh thẳm tựa thiên thần và một lối chơi bóng đẹp mắt đến mê hồn trên những thảm cỏ xanh vào mùa bóng tới, một sự kết thúc của một câu chuyện cổ tích diệu kỳ trong bóng đá. Nói như Ivan Zamorano "Cầu thủ có hai lần chết, lần thứ nhất là chia tay với bóng đá, thứ hai là xa rời cuộc sống", một câu nói khiến cho chúng ta không khỏi não nề và cũng giống như những gì mà chúng ta những Tifosi, Milanista đã chứng kiến những cuộc chia tay trong nước mắt của Baresi, Van Basten... Một lần nữa dư vị đắng của giọt nước mắt cay nồng lại tiễn đưa một cầu thủ với sự nghiệp lẫy lừng...
    Tuổi thơ ở Caldogno đầy ắp kỉ niệm

    Roberto Baggio sinh ngày 18/2/1967 tại thị trấn nhỏ bé Caldogno ở Balando, nơi mà đã sản xuất ra bộ phim nổi tiếng "Litle Romance", và quang cảnh của Vở kịch "Romeo&Juliet" của Shaskespeare cũng được bố trí ở đây. Tại Balando có hai câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Venice và Vicenza. Gia đình Roby có tám người anh em, Gianna, Walter, Carla, Giorgio, Anne Maria, Nadia và Eddy. Lúc bấy giờ mọi người ở Italy rất say mê với môn xe đạp vì thế cha của Baggio đã đặt tên cho người em út của Roby là "Eddy Baggio" giống với tay đua xe đạp nổi tiếng Eddy Melocose. Với sự ngưỡng mộ với môn thể thao này ông Fiorndo rất muốn hai anh em Baggio theo đuổi môn thể thao này, nhưng cả hai đã không đáp ứng nguyện vọng của ông. Sau những lần làm quen với trái bóng và Roby đã quên tất cả bộ môn xe đạp và trở thành sự phiền muộn của những người láng giềng với những lần cửa kính của họ bị vỡ, nhưng có điều dù luôn phải sửa chữa những chiếc gương bị vỡ và phải nói lời xin lỗi cho Roby, nhưng cha anh không bao giờ khiển trách anh lấy một lời.

    Sự nghiệp của Roby bắt đầu vào lúc anh 9 tuổi. Trận đấu đầu tiên của anh, Roby đã ghi được 6 bàn thắng trong chiến thắng 7-0 của Caldongo, và chuyên gia phát hiện tài năng đã thuyết phục anh đến Vicenza, đội đang thi đấu ở Serie C.

    HLV của Vicenza lúc bấy giờ là Cade, Baggio không có nhiều cơ hội để chơi bóng và mùa bóng đầu tiên là rất khó khăn cho anh. Nhưng mùa bóng thứ hai cơ hội đã đến với anh, khi HLV mới Bruno Giorgi đã cho Roby chơi sáu trận và anh đã ghi một bàn thắng. Mùa bóng 84/85 tài năng của anh đã thực sự bùng nổ với 12 bàn trong 29 trận giúp Vicenza thăng hạng Serie B. Nhưng vào ngày 3 tháng 5 Roby đã rời Vicenza để tới Serie A chơi cho Fiorentina.

    Mùa bóng đầu tiên ở The Viola thật tĩnh lặng, Roby chỉ chơi 5 trận đấu ở cúp quốc gia và không ghi bàn nào. Năm sau đó mùa bóng 86/87 Roberto đã chơi trận đấu tiên ở Serie A trước Sampdoria vào ngày 21 tháng 9, 1986. Tuy thế anh đã bị chấn thương đầu gối trong mùa bóng này, và phải mổ đầu gối ở St.Etienne. Bàn thắng đầu tiên của anh ở Serie A là trước đối thủ Napoli ngày 10 tháng 5, 1987, Roby cũng đã chơi ở Copa bốn trận và có hai bàn thắng. Mùa bóng tiếp theo của anh, người ta mới thấy được thật sự tài năng của anh với 27 trận đấu ở Serie A, 7 trận ở Copa với 9 bàn thắng, một sự trình diễn phi thường của ngôi sao trẻ. Và chính vì điều này anh đã được gọi vào Azzurri lần đầu tiên ở trận gặp Hà lan tại Roma tháng 11 năm 1998. Cũng tại năm này, Roby đã "ký kết một bản hợp đồng quan trọng nhất trong đời" với vợ anh Andreina, một bản hợp đồng khiến bao nhiêu trái tim phụ nữ Italy và thế giới tan nát.

    Tại Fiorentina, cũng là nơi đánh dấu những khái niệm ban đầu của Roberto Baggio về thế giới đạo phật và cũng từ đó, nó chính là thứ tín ngưỡng mà anh tôn sùng cho đến bây giờ. Anh đã tiếp cận đạo phật sau một ca chấn thương và chính sự thâm thuý của đạo phật đã giúp Roby vượt qua khó khăn sau này. Mẹ anh, bà Matilde không hài lòng việc anh theo đạo phật, vì bà là một cơ đốc giáo chính cống và với bà chúa là tất cả, là thế giới thần linh mà bà muốn Roby tôn thờ. Bà đã rất nhiều lần cố gắng thuyết phục Roby thay đổi tín ngưỡng nhưng dường như với Roby đạo phật là cuộc sống của anh. " Đạo phật đã thay đổi cuộc sống của tôi, tất cả thành viên trong gia đình của tôi đều theo đạo cơ đốc, nhưng tôi và vợ tôi lại luôn luôn tin vào đạo phật. Jesus tạo ra cảm giác mang lại sự đau khổ và lòng nhân ái, nhưng đạo phật giúp tôi tìm ra nguồn gốc của bi kịch".

    Năm 1991, sau thất bại của Fiorentina trước Juventus ở cúp UEFA, anh đã đến Turin với giá chuyển nhượng kỉ lục lúc bấy giờ 8 triệu bảng. Sự kiện này đã khiến cả thành phố Florence náo loạn. Tại đây tài năng của Roby đã thực sự chín muồi và là thời điểm anh thăng hoa nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình với Scudetto 95... và đặc biệt là phần thưởng cá nhân cho anh, quả bóng vàng năm 1993 và cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm này. Cũng vào tháng 5, trước WC 94 diễn ra, vợ Roby đã sinh cho anh đứa con thứ hai Mattia.

    Đây có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp chói sáng của Roby. Từ một người hùng anh trở thành kẻ thù của dân tộc, và đó là thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời cầu thủ của anh. Và anh đã dần dần bắt đầu trượt dốc trong sự nghiệp bóng đá và là cột mốc đáng thất vọng nhất của Roby. Người ta nguyền rủa Roby và hắt hủi anh, chính Juve đã bỏ quên anh và tôn sùng ngôi sao mới Del Piero. Dù anh đã chấp nhận giảm 1/3 khoản lương của mình nhưng cuối cùng Juve vẫn không nhượng bộ và Inter, Milan chào đón anh.

    Đến Milan, nhưng dưới sự lãnh đạo của Capello, anh không phải là típ cầu thủ ưa thích của ông và Roby chỉ thường ra sân trong tư cách thay người. Anh chơi 28 trận và 7 bàn thắng, Roby đã không có đóng góp nhiều vào Scudetto của Milan mùa bóng đó. Mùa bóng tiếp theo, Roby đã có một ít hi vọng khi Capello ra đi và Tabarez đến nhưng một lần nữa anh lại phải thất vọng. Và khi Sacchi đến, mọi chuyện ở Milan với Baggio chấm dứt, hai con người này không thể nhìn mặt nhau sau khi Baggio đá hỏng quả Penalty ở WC94. Anh đến Bologna ngày 18/tháng 7 năm 1997, chấm hết hai năm thất bại ở Milan.

    Đó quả thật là một trong những mùa bóng đáng nhớ nhất của anh. Roby đã tìm lại được niềm tin và tình yêu với trái bóng tròn. Ở đây anh đã ghi được 22 bàn thắng chỉ thua vua phá lưới, tiền đạo người Braxin Ronaldo 3 bàn. Phong độ chói sáng của anh đã giúp Roby có một WC thứ 3 trong sự nghiệp, và France98 là nơi sự nghiệp quốc tế của anh kết thúc.

    Đó như là định mệnh vậy, quay trở lại Milano trong màu áo Inter, Roby đã không thể giúp ích gì nhiều cho đội bóng đang trong giai đoạn cải tổ của Inter. Anh không thể chiến thắng được thời gian và tại đó những bước chân của một cầu thủ đã qua thời kỳ đỉnh cao ngày một nặng nề và chậm chạp hơn. Dù có rất nhiều ngôi sao như Vieri, Zamorano, Ronaldo và Baggio nhưng Inter vẫn như mớ bòng bong không thể gỡ ra nổi và Baggio một lần nữa khăn gói ra đi cái thành phố không may mắn này.

    Ở Brescia, không hào nhoáng và hiện đại như Milano. Cũng không có những đội bóng như Milan hay Inter, nhưng Roby có được sự yên bình và tĩnh lặng. Anh hạnh phúc với HLV Mazzone, một người bạn lớn của Roby. Dù De Biasi mới đến Brescia thay thế Mazzone và có rất nhiều người cho rằng anh sẽ theo Mazzone đến Bologna nhưng anh vẫn quyết định ở lại sân Rigamonti và sẽ giải nghệ vào cuối mùa bóng này.

    Một sự nghiệp thăng trầm , nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nước mắt, chúc Roby hạnh phúc và Grazie Baggio, các Tifosi sẽ không bao giờ quên anh, không bao giờ quên câu chuyện cổ tích kỳ diệu này.

    Một số thông tin về Baggio:

    Sinh ngày 18/2/1967
    Chiều cao: 1m74 nặng 72 kg.
    Xe ôtô ưa thích: Benz, Jeep, Grand và Cherokee
    Sở thích: Đi săn, nghe nhạc.
    Món ăn ưa thích: Pizza
    Thức uống ưa thích: Rượu Fragolino. Động vật ưa thích: Vịt.
    Diễn viên ưa thích: Sharon Stone, Roberto Benigni
    Bài hát ưa thích: Hotel Carliforlia.
    Thần tượng: Zico

Chia sẻ trang này