1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bãi Bằng -Nơi gặp gỡ & giao lưu.Cuối cùng thì cũng gặp được bác changconai.......vui quá !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi linh_kotex, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ thì off hả ông anh,có gì báo để nếu điều kiện cho phép thì em tham gia với chứ nhỉ
  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Đaf nói roa?i, bác biết cháu có lo?ng tốt với BB, do vậy bác mới ko đô?ng ý cho cháu đi đấy,
    Nếu có ý định gi? thi? tư? tư? ma? gia?i quyết, ko được bực mi?nh nghe chưa, ti?nh đô?ng hương đô?ng khói la? hơn hết nhâ?y.

    [/quote] bác đừng lo bác ơi,SS muốn doạ vài người giật mình nhưng mà chỉ doạ được vài ngày thui hà.Rồi đến lúc hông gọi cũng quay lại vì....lo người ta giật mình
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em sang topic Offline đăng ký nhé,đợt này các bác BB nhà ta đi đâu hết rồi nhỉ?Tối nay đi uống nước với 0983030256 và phuonganh_nb,em phuonganh_nb ơi,lần sau đừng để anh đói bụng nữa nhé,hic hic,tối nay đói quá.
  4. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chắc đều đi làm or đi học ở xa phải không? Mỗi lần về BB nhà mình có ai đi ôtô xuống ở chỗ vòng xuyến & đi xe ôm về nhà không?
    Mấy ông xe ôm ở BB nhà mình khiếp lắm. Tranh nhau khách 1 cách kinh khủng. Bạn vừa xuống xe, lão nào nhìn & tóm lấy đồ của bạn thì đừng hòng ông nào được phép chở bạn nưa nhé, ngay cả khi bạn muốn đi xe ông khác!!!
    Mình đã bị 1, 2 lần rồi, từ sau cạch đến già. Mỗi lần về mình đều gọi bố ra đón, nếu không thà đi bộ còn hơn.
    Có ai gặp trường hợp như thế không?
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Nhà u ở tận đâu mà mỗi lần xuống vòng xuyến phải bắt xe ôm về vậy.Nhà tui ở trước đó một đoạn nên không có quen với bác xe ôm nào cả và cũng không biết các bác ấy tranh giành khách ác liệt như thế nào,Tui chỉ biết 1 điều là các bác xe ôm nhà mình lấy đắt dã man.Làm mấy lần bạn tui mất dép.......
  6. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác ở đâu mà phải đến vòng xuyến bắt xe ôm vậy,nhà em chưa đến đoạn đó nên chẳng biết xe ôm ở BB như thế nào.
    Nhưng xe ôm ở đâu mà chắng thế,hả bác,em xuống HN,chưa bước ra khỏi ô tô mà đã áo đỏ,áo xanh của tôi....9miễn bình luận )
    Được linh_kotex sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 26/02/2005
  7. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Ko fải thế đâu anh H , chỗ em hôm wa có việc nên hơi chật trội chứ ai làm thế , em cũng có hơn gì anh đâu , lần sau sẽ no bụng đi về
  8. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    To phuonganh_nb: Bọn anh đùa thôi em kô phải băn khoăn gì đâu. Hôm nào có dịp anh em mình lại đi uống nước nhé.

    Anh em trong đây vào toppic offline đăng kí nhé, cho vui.
    Chú ý : Offline ở Hn và các nghị quyết đọc ở đây nhé
    http://ttvnol.com/Phutho/474001/trang-6.ttvn
  9. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    thì em cứ nói thế , chứ em biết bọn anh đùa thế thôi
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 chẳng có vẹo gì,buồn thật,rủ chiecbongcodon đi uống nước cho đỡ cô đơn nhưng bị leo cây,bà chị này hơi ác,đã bảo là đi làm em cả tối không đi đâu cả để đợi bà chị.Thế mà bà chị chơi hơi ác,không đi được lại chẳng gọi điện lại cho em,làm em...........

Chia sẻ trang này