1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bãi Bằng -Nơi gặp gỡ & giao lưu.Cuối cùng thì cũng gặp được bác changconai.......vui quá !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi linh_kotex, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ thế ra vnkan.. là con gái hử, con gái thì post ngay, post ngay.
    Nhưng mà nếu ko post thì còn các cháu nói chuyện (xin phép vnkan nhé), nếu post roài các cháu chạy mất dép thì hoá ra mất cả chì lẫn chài à. Khó quá nhỉ........
    Rất mong mọi người tham gai nhiều vào topic nhé, khiếp quá, topic PT bây giờ đâu cũng thấy là chuyện tình yêu, yêu nhau nhiều và kinh khủng quá, không giám ló mặt ra, ló ra nại phải yêu thì khổ.
    Nếu các cháu mà chỉ nghĩ tới chuyện tình yêu thì chít, quên hết họ hàng bác cháu ta thì gay quá
  2. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Thực ra khi nhìn thấy mọi người trong box đi ofline với nhau tui cũng rất thèm vì đã lâu lắm rồi ko được vui vẻ như thế, thế mới biết con người khi ở gần nhau thì cảm thấy bình thường quá, khi không gặp nhau nữa mới thấy quý trọng những gì mình đã có, đặc biệt là những người con phải xa nhà, xa tất cả mọi thứ chỉ vì công việc thì mới hiều được nỗi nhớ nhà, nhớ những người xung quanh của họ lớn như thế nào. Có khi chỉ cần một nụ cười của bạn qua mạng, một lời nói tếu của bạn, một câu nói đùa vui vẻ, một lời động viên rất nhỏ thôi có thể tiếp thêm cho họ rất nhiều ý chí và nghị lực trong cuộc sống để hoàn thành những cái mà họ đang vất vả thực hiện, một ước mơ nhỏ nhoi nhưng nếu như ai cũng hiểu, cũng cùng nhau góp vui thì có lẽ cuộc sống này tốt đẹp hơn rất nhiều.
    Bác thì tuy có già cả thật nhưng ko đến nỗi cằn cỗi quá, tham gia vào topic chỉ mong tất cả mọi người có thể trao đổi cho nhau nghe, phải quyết tâm đưa cái BB này lớn mạnh hơn những cái khác, anh em BB chắc là cũng mong thế nhỉ, chúng ta cùng nhau đoàn kết nhé
  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác nói mà cháu xúc...động đậy wá trời.Không off được với box thì bác với anh WHYNOT tạm off với nhau vậy.Lúc nào bác về nước chúng cháu sẽ trân trọng mời riêng bác đi off ,bác có đồng ý không ạ?
    Còn về chuyện tình yêu thì bác khỏi lo, yêu đến đâu thì cũng không thoát ra khỏi tình yêu quê hương và tình yêu dành cho...hội trưởng
    Mà bác ơi vnkan...là con trai hay con gái thì cháu cũng không rõ lắm đâu ạ
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trở về quê hương BB,thấy không thay đổi mấy,cảnh vẫn vậy nhưng trong lòng dậy lên bao nhiêu ký ức về tuổi thơ đã sinh ra và lớn lên ở nơi này.
    Ngày mai đây dù có lớn lên,trưởng thành rồi đi đến 1 phương trời nào đó thật xa thì BB vẫn mãi ở trong trái tim tôi.
    Mọi người dù có đi đến phương trời nào đó thì cũng không được quên nơi mình đã sinh ra và lớn lên...
    Box Phú Thọ ta đợt này toàn những topic tình yêu,tình báo,vì vậy duy trì topic BB này vừa là nhiệm vụ,là niềm tự hào và trách nhiệm của tất cả anh em đã sinh ra và lớn lên ở Bãi Bằng đối với quê hương của mình.
  5. vnkanzler

    vnkanzler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bé Danien và bác Changconai đừng trông mặt mà bắt hình dong nhé .
  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Bác không muốn bị bắt hình dong thì phải giới thiệu cho mọi người biết mình là ai chứ....Không thì chắc là vẫn tiếp tục phải đoán mò thôi.
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ , từ sau vụ offline mình lặn , giờ mới lạch cạch vào đây , 26 trang rùi kia ưh ? Kinh thiệt.....
    @ bác Hội trưởng : Bao giờ bác về VN thế ? Cháu tuy nghèo rớt mồng tơi nhưng vẫn có thể mời bác vài món truyền thống của....dân tộc chẳng hạn như là , như là : quẩy & trà đá , thế là hoành tờ ráng lắm roài đấy pác ạh ! Thế nhá , lúc nào bác về cứ nhắn cho cháu 1 câu , bọn cháu đâu có tiếc gì bác !
    @danie_eva : Chữ kí của mày còn thiếu 1 chữ
    @vn_kanzler : Hề , iem cũng chẳng bít pác là male or female , Teta đòi fỏng vấn bác vì hành tung của bác....kín quá mà chẳng thấy bác vào nên Teta bị lên thớt , còn bây giờ đến lượt anh Linh_kotex roài , nhưng nếu iem nhớ k nhầm thì iem với bác có qua lại 1 tẹo bên CHV => bác là male thì fải ????
    Sau đợt offline bác 0983030256 và bác phuonganh_nb lặn sủi tăm luôn , lặn cùng nhau nữa chứ
  8. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Kha? kha?
    Ha?nh tung bí â?n thế tươ?ng na?o ma? mọi ngươ?i chă?ng nhâ?m, nếu la? con trai thi? nói đại ra cho đô?ng ba?o biết, úp úp mơ? khó chịu quá ha?, hay đă?ng ấy la? lươfng tính thế, khiếp, thế thi? kinh khu?ng lắm nhi?, nghif đến ma? thấy ru?ng mi?nh rô?i .............

  9. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ca?m ơn cháu nhé
    Thế co?n gi? bă?ng nưfa, đó la? 2 món bác thích nhất khi là sinh viên đấy, thế thi? bác pha?i vê? ngay, nhất định ko có tiê?n thi? cufng trốn vê? mới được, tấm lo?ng cu?a chaú la? chính, chứ bánh kẹo la? cái đinh gi? gi? nhi?
    Bác rất vui khi các cháu co?n quan tâm tới bác, thật hạnh phúc, nhất định bác vê? bác sef có qua? cho mọi ngươ?i, không biết các cháu thích cái gi? nhi?, có gi? thi? nhắn tin lại nhé. Bác có món qua? na?y rất to muốn cho mọi ngươ?i nhưng ko biết mọi ngươ?i có thích ko, có gi? nhắn lại nhé
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    bác Hội Trưởng iu iu , nghe nói đến quà 1 fát cháu nhẩy ngay vào , hờ hờ.... . Món quà to của bác là cái giề thế ? Bật mí cho cháu đi , cháu ....thích quà kinh khủng , càng to khủng bố càng...phê , nhưng fải có giá trị nữa cơ , hờ hờ.....cháu thích quà có giá trị sử dụng , quà để nhìn ngắm cũng được....mà quà nào cũng được miễn là trong đó có tình cảm của người tặng quà , bác nhể ?
    Bác thích quẩy và trà đá thật chứ ạh ? Ok , cháu sẽ giành giụm tiền từ bây giờ để đợi bác về bác cháu mình óp-nai tàu ngầm với nhau
    Thế nhá bác nhá , lúc nào bác sắp về nhớ bảo cháu 1 câu để cháu còn chuẩn bị sẵn ( cả về vật chất và tinh thần : vật chất - quẩy và trà đá ; còn tinh thần.....là tinh thần....nhận quà )

Chia sẻ trang này