1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bãi Bằng -Nơi gặp gỡ & giao lưu.Cuối cùng thì cũng gặp được bác changconai.......vui quá !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi linh_kotex, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Úi em ơi, sao chỉ có cảm tình đặc biệt với con gái Bãi Bằng thôi vậy. Thế con trai Bãi Bằng thì sao?
    Anh cũng xa nhà từ năm lớp 10 này, cũng da trắng nè, em không tin lúc nào hỏi Chi là biết đấy. Mà Em và Chi học cùng nhau ở Chuyên Hùng Vương hồi xưa à. Mà sao lớp D1 học giỏi quá vậy, như lớp hồi cấp III của anh thì ... bây giờ chẳng gặp được chú nào cả.
  2. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Con gái Bãi Bằng thì quá ổn rồi còn gì,vừa xinh xắn,trắng trẻo lại còn ngoan,học giỏi nữa chứ .Thế con trai Bẵi Bằng thì thế nào nhỉ,trai làng ta phải giữ gái làng ta chứ,không thì kém quá .Con gái Bãi Bằng có 1 nét gì đó khác hẳn con gái Việt Trì hay thị xã Phú Thọ,1 nét rất riêng.Con gái Bẵi Bằng có nét đẹp hiền dịu mà không lạc hậu,rất dịu dàng chứ không đanh đá ( tất nhiên cũng có 1 vài em đanh đá lắm ... nhưng nói chung là như thế )Em nói thế này không biết có đúng không , em thấy con gái trên Thị Xã cũng xinh gái nhưng cái vẻ xinh đẹp đó có cái gì thuộc về ngày xưa,cổ kính như chính TX vậy,em thích vẻ đẹp của con gái BB hơn,1 vẻ đẹp hiện đại mà không đánh mất thuần phong mỹ tục,không đánh mất những gì vốn vẫn là nét đẹp của phụ nữ Việt Nam từ trước đến ngày nay.Nói chung là đẹp dịu dàng mà không chói loá .
    Trai làng ta quyết giữ gái làng ta .

    Linh_Kotex . 0983421984
  3. chiecbongcodon

    chiecbongcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá hôm nay mới lại vào đây được, rất vui vì thấy dân BB ngày càng tập họp đông đủ ghê cơ.
    Buồn cười nhất là đến tận bây giờ mình mới để ý Linh SN 84--------> lên chức chị rồi. Thế nào còn muốn mời chị đi uống cafe ko? Nếu có thì ới chị nhé.
    Để chị makerting về bản thân 1 chút, biết đâu có người đọc xong lại mắt chữ O mồm chữ A "ơ, hoá ra là nó à?" "người quen rồi" và biết đâu lại kiếm được anh nào đi chơi Noen nhỉ---------->Nhất cử lưỡng tiện.
    Tên: Nga
    NS: 15/10/1981( già rồi nhưng vẫn chưa yêu)
    Nhà: Trường CĐ hoá chất ( đọc xong co ai biết là ở đâu ko?)
    Trọ: Hà Nội ---------->đi làm.
    Sơ qua thế thôi đã, ai muồn tìm hiểu rõ hơn thì nhắn lại nhé.
    YM đây: linhnga1104@yahoo.com.
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá hôm nay mới lại vào đây được, rất vui vì thấy dân BB ngày càng tập họp đông đủ ghê cơ.
    Buồn cười nhất là đến tận bây giờ mình mới để ý Linh SN 84--------> lên chức chị rồi. Thế nào còn muốn mời chị đi uống cafe ko? Nếu có thì ới chị nhé.
    Để chị makerting về bản thân 1 chút, biết đâu có người đọc xong lại mắt chữ O mồm chữ A "ơ, hoá ra là nó à?" "người quen rồi" và biết đâu lại kiếm được anh nào đi chơi Noen nhỉ---------->Nhất cử lưỡng tiện.
    Tên: Nga
    NS: 15/10/1981( già rồi nhưng vẫn chưa yêu)
    Nhà: Trường CĐ hoá chất ( đọc xong co ai biết là ở đâu ko?)
    Trọ: Hà Nội ---------->đi làm.
    Sơ qua thế thôi đã, ai muồn tìm hiểu rõ hơn thì nhắn lại nhé.
    YM đây: linhnga1104@yahoo.com.
    [/quote]
    Mấy hôm nay mọi người đi đâu hết rồi nhỉ ?
    Giáng sinh sắp đến rồi,chúc mọi người 1 mùa giáng sinh thật vui vẻ và nhiều ý nghĩa .Thank...

    Linh_Kotex !
  5. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nga này mình đọc xong tiểu sử sao thấy quen thế nhỉ. Chắc là bạn mình rồi. Khả năng này khá cao, trên 50%. Hồi xưa Nga có học Chuyên Phong Châu không nhỉ?
    Em Linh đâu rồi, hôm nào đến rủ chị Nga đi uống nước chứ nhỉ. Anh thì cũng muốn rủ đi lắm nhưng không thể đi được.
  6. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0

    Em Linh-Kotex đây,em luôn sẵn sàng mà.Ông anh nói muốn rủ bà chị em đi uống nước mà lại nói " nhưng không thể đi được " là lại nói dối rồi,đã muốn là phải làm tới cùng chứ,không thể nói là " không đi được" .Lý do này chẳng hợp lý tẹo nào cả.....Mà đã có hơn 50% khả năng là quen rồi....( Mọi người hãy gọi 19001570 để dự đoán xem 2 người này đã quen nhau chưa,phần thưởng là 1 chiếc điện thoại K700 i của nhà tài trợ Sony Ericson cho ai dự đoán chính xác kết quả và số người trả lời đúng,chúc các bạn may mắn .... )
    Anh đừng làm chị Nga em buồn nhé,chị em hay tủi thân lắm vì có nhiều người bạn muốn rủ chị ấy đi chơi hay đi ăn,uống gì đó lắm nhưng rồi họ lại "không thể đi được " hic hic.......
    Chị em Noen này chưa có chương trình gì đâu...anh ạ....em muốn rủ chị Nga đi chơi Noen với em ( vi` em chưa có kế hoạch nào hay hay.... ) nhưng em không thể đi được,chán thật.....
    Được linh_kotex sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 21/12/2004
  7. chiecbongcodon

    chiecbongcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hai anh em nhà này chuyền mình như chuyền bóng mà cuối cùng đều kết thúc bằng một câu " ko thể" , thế mới đau chứ.
    To Koibitoyo: Đợi nhé! Hôm nào mình và Linh tổ chức xong vụ cafe sẽ tường thuật lại cho bạn nghe, ko có gì là ko thể cả.
    To Linh: "chị em hay tủi thân lắm "-----------> Linh hiểu chị hơn cả chính chị nữa. À mà Linh đoán xem chị và anh Koibitoyo có quen nhau ko nào?
    Noen này em biết đi đâu?
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0

    Hai anh em nhà này chuyền mình như chuyền bóng mà cuối cùng đều kết thúc bằng một câu " ko thể" , thế mới đau chứ.
    To Koibitoyo: Đợi nhé! Hôm nào mình và Linh tổ chức xong vụ cafe sẽ tường thuật lại cho bạn nghe, ko có gì là ko thể cả.
    To Linh: "chị em hay tủi thân lắm "-----------> Linh hiểu chị hơn cả chính chị nữa. À mà Linh đoán xem chị và anh Koibitoyo có quen nhau ko nào?
    Noen này em biết đi đâu?
    [/quote]
    Chị à,phải gọi 19001570 thì mới biết có quen nhau không,em tiếc tiền điện thoại nên không gọi. Mấy hôm nay cứ thèm đi uống cafe với bạn bè mà chẳng thấy ai rủ cả .........Noen này em biết đi về đâu.......
  9. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Mọi người Noen có vui không vậy,vì số lượng bài viết ở topic này quá ít nên topic đã bị trôi xuống trang 2,buồn thật,cám ơn tất cả mọi người đã tham gia nhiệt tình nhưng dân Bãi Bằng ở đây quá ít nên đành phải chấp nhận thôi....
    Chúc tất cả mọi người mạnh khoẻ,học tập và công tác tốt,luôn gặp nhiều may mắn.....thank.....
  10. langtu_online

    langtu_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,cho em tham gia với,mặc dù em không ở Bãi Bằng nhưng em có mấy thằng bạn ở Bãi Bằng,em thấy chúng nó có phong cách sống rất hay nên...đâm ra em cũng thích dân Bãi Bằng....em chúc mọi người vui vẻ và thật nhiều may mắn.

Chia sẻ trang này