1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bãi Bằng -Nơi gặp gỡ & giao lưu.Cuối cùng thì cũng gặp được bác changconai.......vui quá !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi linh_kotex, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    XONG.
    Em phuthuyali muốn làm con dâu Bãi Bằng,bác changconai tính thế nào ạ.Bác là lớn tuổi nhất trong số anh em Bãi Bằng,là hội trưởng nên tiếng nói của bác mang tính chất quyết định nhất,bọn em chờ ý kiến của bác.
    Em xin nêu thêm 1 số thông tin về phuthuyali.
    Tên thật : Ngô Thu Hà.
    Ngày sinh : 07/03/1985.
    Nơi sinh : bệnh viện TX Phú Thọ.
    Nguyên quán : Vũ Ẻn,Thanh Ba.
    Hiện đang thường trú tại Cầu Giấy,Hà Nội
    Sinh viên trường Phân viện báo chí tuyên truyền,lớp Báo in K23 A1.
    Nhà em ấy ở Việt Trì
    Sở thích của em phuthuyali thì bác nào muốn biết thì tìm hiểu thêm.
    Chú ý: em ấy muốn yêu 1 chàng trai mà khi ở bên chàng trai ấy,em phuthuyali luôn cảm thấy bình yên.
    Đấy,bác changconai xem tình hình thế nào ạ?Con gái Việt Trì vừa dịu dàng lại xinh đẹp,là niềm mơ ước của rất nhiều chàng trai,không biết đã có bao nhiêu chàng trai ngày ngày chìm trong men rượu,khắc tên các cô gái Việt Trì lên cổ cánh chân gà....thế mà em ấy lại muốn làm dâu Bãi Bằng ta,tự hào quá.Bác phải thay mặt toàn thể anh chị em Bãi Bằng thể hiện tinh thần hiếu khách của dân Bãi Bằng,không thể để cho em ấy thất vọng được.Cuối tháng 5 bác cũng về nước rồi còn gì?
    TRAI BÃI BẰNG,GÁI VIỆT TRÌ. Nghe câu này cũng hợp....hì hì
    Được linh_kotex sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 30/04/2005
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ui em cám ơn bác Link lắm, chắc bác phải " KHỔ CÔNG" tìm hiểu lắm mới có vài dòng thông tin về em bố cáo lên đây cho mọi người biết. Sau này nếu may mắn mọi sự thành công thì em nhớ đến bác đầu tiên. UI em xúc động quá. Cám ơn bác lắm.......................... mà nhỡ đưọc bác quan tâm đến thì........................ Nhưng có lẽ em phải dập ngay cái giấc mơ đấy vì nghe đồn bác đưọc nhiều người ái mộ lắm. Đấy em đã bảo mà lị, con trai BB là nhiều người tài lắm mà lị, mà " GÁI THAM TÀI ........"
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    To bác changconai iu iu : Cháu vô cùng xin lỗi bác vì thời gian vừa qua cháu mải đi chơi quá , ko nhớ ra sinh nhật bác chàng có nai kính yêu của cháu ( chết thật , hư thế ko biết được ! ) . Hum nay là sang tháng 5 mất roài , hic , muốn mất cả chục ngày rùi nhưng cháu có lòng là được , nhỉ bác nhỉ ? Chúc bác những gì tốt đẹp nhất mà loài người có thể chúc nhau . Hê hê...
    @ anh link yêu : Anh yêu dám bảo em thế àh ? Em hít le anh . Từ giờ lương anh 10 triệu em sẽ cầm 8 , 2 bà bé mỗi người được 1 , còn anh thì NGHỈ

  4. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    [
    Đấy,bác changconai xem tình hình thế nào ạ?Con gái Việt Trì vừa dịu dàng lại xinh đẹp,là niềm mơ ước của rất nhiều chàng trai,không biết đã có bao nhiêu chàng trai ngày ngày chìm trong men rượu,khắc tên các cô gái Việt Trì lên cổ cánh chân gà....thế mà em ấy lại muốn làm dâu Bãi Bằng ta,tự hào quá.Bác phải thay mặt toàn thể anh chị em Bãi Bằng thể hiện tinh thần hiếu khách của dân Bãi Bằng,không thể để cho em ấy thất vọng được.Cuối tháng 5 bác cũng về nước rồi còn gì?
    TRAI BÃI BẰNG,GÁI VIỆT TRÌ. Nghe câu này cũng hợp....hì hì
    Được linh_kotex sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 30/04/2005
    [/quote]
    He he sướng quá, sướng thật đấy, công nhận ở đời có nhiều cái sướng ra phết
    Cảm ơn chú Link nhiều nhé, thế là sinh nhật của mình được lên báo kia đấy, oách phết, tự thưởng cho cái sung sướng một cái nào
    Chú link nói phải, chuyện đó bác đồng ý 100% (miễn bàn), bác rất hoan nghênh tất cả các cô, các chị và các em về BB, càng nhiều càng tốt nhỉ, chú thấy có khổ không, anh với chú trong sáng như mặt hồ thế mà bác whynot lại nghĩ lung tung hết cả lên, chắc là dạo này bác ấy có tin gì vui nên hứng khởi đấy mà.
    Thông cảm vì anh đi xa, ko có mặt ở nhà, chị em đến chơi chú tiếp hộ anh cái nhé, mỗi chị em đến nhà chú ghi lại cho anh, mỗi người một cốc bia nhé ..........
  5. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    He he
    Không sao cháu à, tâm tình của cháu thế là tốt lắm rồi, tấm lòng của cháu tốt thế nếu mà đem nhắm rượu chắc là ngon lắm đấy (thôi chết , ý quên bác ko độc ác thế đâu, chắc là tại vì lâu ko được uống rượu nên cứ nhìn thấy hoắc là nghe thấy LÒNG là nại nghĩ tới rượu rồi hiiiiiiii....)
    Cháu mải chơi vừa thôi không khéo sau này nếu như mà lấy chồng rồi vẫn còn có thói quên như thế, chồng nó oánh cho đấy, lúc đó bác ko cứu được đâu
    Cảm ơn cháu rất nhiều, thật lòng đó dù rằng cách một không gian rất lớn, rất thật lòng cảm ơn cháu nhé
  6. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tốt quá rồi, quá tốt la? đăng khác, chuyện này cháu không phải lo lắng làm gì cả, con người BB các bác tốt nắm, cái gì cũng tốt, chỉ cái ăn nói nó ko lưu loát lắm, chỉ sợ cháu chê thôi.
    Rất hoang nghênh cháu về BB quê bác, chàu cứ chọn đi nếu ưa ai trong topic này thì cứ bảo bác, biết đâu bác có thể giúp được cho cháu đấy, ok
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cháu có dám chê gì đâu, đấy vì biết BB nhà bác cái gì cũng tốt nên cháu mới muốn làm con dâu đó chứ. Còn bác bảo cháu chọn á, thôi BB nhà bác ai chịu cháu thì vào nói vài nhời cho cháu biết
    Àh mà cám ơn bác đã có lời với cháu như thế ( chả gì bác cũng là bậc cao tuổi, một lời của bác bằng vạn lời). Thế này thì cháu có hy vọng tràn trề rùi, về cháu phải thông báo với mẹ cháu mới được , chả gì mẹ cháu cũng thích có con rể cùng quê
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em phuthuyali muốn làm dâu Bãi Bằng,Bãi Bằng nhà ta trong này có bác changconai,vnkanzler,alohamark và em.
    Bây giờ toàn quyền quyết định anh em xin nhường bác changconai,bác vừa già làng,trường bản,có tiếng nói quyết định nhất mà lại 27 xuân xanh rồi.
    To: phuthuyali .Con trai Bãi Bằng tuy xấu trai nhưng được cái hiếu khách,tấm lòng chân thật,em để ý anh nào thì cứ nói ra,anh chị em Bãi Bằng sẽ giúp đỡ,tác hợp....
  9. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Nói đi nói lại hoài, từ đầu tới giờ anh thấy chú link giới thiệu nhiều man bb, vậy mà đếm mãi cũng chỉ có chú và changconai tiếp chuyện phù thuỷ. Hehehe, tần xuất tiếp chuyện thì chú cao hơn nhiều, nói đi k bằng nói lại, ý chú sao thì chú cứ nói ra nèo. Kaka, ở xa nhưng anh cũng muốn ăn cỗ lém đây, có tin gì mới thì thông báo cho anh biết với nhé.
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Các bác lại cứ nhường phần ngon,phần bổ dưỡng cho em rồi,chương trình vì trẻ em,thế hệ tương lai của Bãi Bằng đây hả?
    Hy sinh đời anh,củng cố đời em.....
    Em bé tuổi nhất nên không dám bon chen,táy máy vào cái của bác changconai đâu nên toàn quyền quyết định xin để cho bác ấy ạ.Phải có trên có dưới chứ ạ.Trong nhà có bố có mẹ,ra ngoài có anh,có em.
    Mà chúng em nghe đến cái vụ 27 cái xuân xanh của anh ấy là chúng em ái ngại lắm rồi........

Chia sẻ trang này