1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bãi Bằng -Nơi gặp gỡ & giao lưu.Cuối cùng thì cũng gặp được bác changconai.......vui quá !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi linh_kotex, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi là anh , đời chúng mình còn dài anh nhỉ , chẳng biết bao giờ em mới được chính thức gọi PAPA , MAMA anh là bố mẹ chồng . ÔI cứ nghĩ đến cái ngày ấy là em lại....ko thể hoãn cái sự sung sướng lại được ( ) . Anh yên tâm là đến lúc chúng mình chuẩn bị tèn ten thì các pác các cô trong box mình còn...buôn ác hơn thế này nhiều . Chuyện ! Chồng của em chứ có fải ai đâu , anh nhỉ ? Đường đường là sếp của cả 1 cái box to thế cơ mà ( có khác gì pác chủ tịch UBND tỉnh mình bây giờ đâu anh nhể ) , mí lại anh còn có mấy iem loằng ngoằng xung quanh , kiểu gì mà lại chẳng có tiếng....hờ hờ...
    Anh kết cái câu ý of em thế cơ àh ? Cũng....THƯỜNG THÔI ! Em còn nhiều câu hay hơn lắm
  2. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    1. Tưởng cháu gái của chú đang NGẤT NGÂY bên chú KOTEX chứ, làm gì có chuyện "rối tơ lòng".
    2. Chuyện liên quan đến pác Teta thì chú biết thế nào được. Cái này chú CHANGCONAI xem ra thạo tin tình báo hơn chú nhiều.
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    He he,anh cũng bình thường thôi,em nói anh như chủ tịch Tỉnh làm anh ngại quá,hic.
    Bãi Bằng nhà ta đợt này xôm quá mà chẳng thấy em Phuthuyali vào nói tiếng nào nhỉ,anh chị em bàn tán như thế vì hạnh phúc của Phuthuyali và bác changconai mà em ấy lặn mất tăm,chẳng thấy đâu cả.
    Bác Teo cứ gọi anh là Kotex mới chết chứ,ngại quá,bác Teo ơi,gọi em là Linh_sìtin nhé,gọi là Kotex ngại chết đi được.....
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Chít rùi,chít rùi,lo quá,em Phuthuyali mấy ngày hôm nay không thấy đâu cả,em ấy chạy làng rồi à,nếu thế thì chết.
    Bác changconai ơi,mắt em lại trũng sâu vì lo lắng cho bác rồi,bác chắc cũng đang lo lắm đây,đang zui ze thì cô dâu đi đâu mất.Nghĩ đi nghĩ lại chỉ khổ cái thân già của bác ấy..
    Hay là em ấy bận việc riêng nhỉ,đừng lo lắng qúa bác changconai nhé,em ấy nói là muốn làm dâu BB mà.
  5. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Anh đang lo cuống cuồng lên đây nè mà chẳng thấy cô ấy đâu cả, làng nước ơi tìm giùm cô dâu cho tôi với, sắp đến ngày quan trọng nhất của cuộc đời rồi mà chẳng thấy tăm hơi đâu thế này hic hic hic....khổ cho cái thân già này thế ko biết, sắp đến ngày đại hỉ rồi mà chạy đâu mất rồi ....ko khéo lại bị anh đẹp trai nào cướp trên giàn mướp mất rồi
    Chú Link đâu rồi, thấy tình cảnh này mà ko giúp anh à
    Em Phuthuy đâu rồi, có gì từ từ giải quyết sao lại thế hả em....
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hic anh ơi em có chạy đi đâu đâu, vẫn vào BB ngày ngày, nhưng càng vào càng ............ nhất là lúc anh bảo ANH KHÔNG THICH NHẬN ĐỒ THỪA hic em buồn qua xá, tưởng mọi chuyện đã yên, đâu ngờ...........
    Hic em là vẫn một lòng đợi anh chứ có bị anh nào đẹp trai cướp trên giàn mướp đâu, hic anh vào anh nói cho em một lời chắc chắn đi, không là em nó hoang mang lắm
  7. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Thế là bác changconai yên tâm rồi nhé,em phuthuyali mấy hôm nay chẳng thấy vào đây nói câu nào làm bác ấy lo cuống cuồng lên.Bác changconai cứ yên tâm mà công tác xa nhà,ở nhà đã có em Phuthuyali vẫn " đợi anh về" mà.
    Mà bác vào đây nói với em ấy 1 lời cho chắc chắn đi,để em ấy đỡ hoang mang mà bác cũng yên tâm mà công tác," ngoài mặt trận còn nhiều địch lắm,cố mà chiến đấu,bao giờ hết giặc rồi anh sẽ về với em"
  8. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
  9. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Phấn khởi quá, phần khởi quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chúc mừng cô chú CHANGCONAI + PHUTHUYALI. Cô chú định cưới ở đâu, có mời anh không đấy? Nói trước để anh còn chuẩn bị phong bì.
  10. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Oài, nào có fải tại anh đâu bé. Căn bản trong này là "đất" của bb, trong đó có changconai là hội trường rồi. Anh có muốn lên tiếng cũng đâu fải dễ. Ở bb thì hộ khẩu anh lại k có, thôi thì đành hy vọng sau này làm rể bb để cất tiếng nói cho đỡ ngại ngùng. Chỉ biết chào đón bé tới với box PT thôi nhé, còn topic bb đã có hội trưởng và hội fó lo băng rôn và khẩu hiệu cho bé. Chúc bé vui vẻ và thành đạt!

Chia sẻ trang này