1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bãi Bằng -Nơi gặp gỡ & giao lưu.Cuối cùng thì cũng gặp được bác changconai.......vui quá !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi linh_kotex, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Anh hội trưởng ơi..."người ta''đã có nơi có chốn rồi.Anh nói thế là vô tình làm khó "người ta"rồi đó...
    Còn đứng trên phương diện "con gái Bẵi Bằng"nói riêng và con gái nói chung thì em chỉ xin được nhận xét rằng.Con trai mà cứ chân thành,thật lòng thật...bụng là đáng quý rồi
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chí lý ! Chí lý ! Iem với pác cụng ly nhau phát .
    Mà mì Spagheti ngon nhể pác nhể ?
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Anh hội trưởng ơi..."người ta''''''''đã có nơi có chốn rồi.Anh nói thế là vô tình làm khó "người ta"rồi đó...
    Còn đứng trên phương diện "con gái Bẵi Bằng"nói riêng và con gái nói chung thì em chỉ xin được nhận xét rằng.Con trai mà cứ chân thành,thật lòng thật...bụng là đáng quý rồi
    [/quote]
    Chí lý ! Chí lý ! Iem với pác cụng ly nhau phát .
    Mà mì Spagheti ngon nhể pác nhể ?
    [/quote]
    Đúng rồi,con trai Bẵi Bằng xấu trai,chẳng có tài năng gì nhưng được cái chân thành lắm,luôn thật lòng,thật bụng,chung thuỷ nữa chứ...em S_S nhỉ.
  4. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Loay hoay màfi cà? ngà?y hĂm nay mà? chf?ng thẮ nà?o up 'ược cài à?nh cù?a mì?nh lĂn, khĂng ngơ? bàc JS là?m cài oàch thẮ là? ok, sướng quà nf?m màfi mà? chf?ng ngù? 'ược, ngĂ?i dẶy pòt bà?i tiẮp, thẮ là? tư? sau chù Link cẮm cò?n coi anh là? ngài nưfa chứ, ngư?ơ?i ta ko pòt lĂn 'ược là? cò nĂfi khĂ? cù?a ngươ?i ta chứ
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0

    Kinh thưa bà kon, xin giới thiệu, đây là Bác CHANGCONAI ạ:
    Bé PHUTHUYALI ra nhận mặt người yêu nào. Tình yêu của PHUTHUYALI + CHANGCONAI đúng là SIÊU SÉT ĐÁNH.
    Gửi lúc 01:43, 26/05/05
    He he,thế là ngày hôm nay em đã được biết người anh cả mẫu mực của anh chị em Bãi Bằng ta rồi ạ.Sướng thật.
    Nhìn bác rất chững chạc,phong trần,từng trải.....đúng là anh cả của chúng em.Nhìn bác,em luôn thấy bác là người chu đáo,mẫu mực,quan tâm tới mọi người,nhẹ nhàng mà sâu sắc,1 cảm giác rất bình yên,em phuthuyali nhỉ?
    Mọi người đâu rồi,vào chiêm ngưỡng cả cô dâu,chú rể.
    Tối nay vui thật,Liverpool đã chiến thắng không thể tin được,đang sướng,online thì lại được biết mặt bác changconai,hạnh phúc quá.Tối nay lại có người đi chơi với mình 1 tối như người yêu ( vì cá độ trận bóng thua mình ).SƯỚNG.
    Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay.
    Em S_S đâu rồi,vợ chồng mình liên hoan thôi,Liverpool thắng rồi.Thuận vợ,thuận chồng,Liverpool nhất định thắng.Câu này của em rất hay.
    (Theo thông tin em mới nhận được từ nguồn tin rất đáng tin cậy,ngày 29 tháng 5,bác whynotmoney về nước,từ 1 đến 6 tháng 6,bác changconai cũng về nước,mọi người xem có nên gặp mặt,liên hoan không nhỉ? )
  6. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xem ảnh bác changconai ở đây ạ
    http://ttvnol.com/Phutho/428988/trang-13.ttvn
    Còn ảnh cô dâu ở trang trước.
    Chúc mừng cô dâu,chú rể.
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ui zời , iem đây iem đây . Khổ quá cơ , hôm qua em đọc bài này của anh mà cảm động suýt.....rơi lệ but TTVN chết tiệt , em ko đăng nhập được , cáu thế k biết . Nhưng k sao k sao , Liv của chúng mình thắng rùi anh nhỉ . Lúc nhìn Gerrard nâng cúp mờ...hic hic.... . Em nhớ Owen , ứơc gì anh ấy có ngày được nâng cao chiếc cúp CL quý giá cùng với Liv thân yêu .
    Chúc mừng Liv ! Chúc mừng những người anh hùng trong trái tim tôi . Kiểu này mà UEFA ko cho Liv tham dự cúp C1 năm sau thì thật là oan uổng cho Liv quá . Hôm qua em vào official site của Liv , trên ý có trích 1 câu của Gerrard cực hay : " I just hope UEFA allow us to play in it again next season. It''s called the Champions League and so the Champions should be in it."
    Yeah , Liv , we are the Champions !
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Chí lý ! Chí lý ! Iem với pác cụng ly nhau phát .
    Mà mì Spagheti ngon nhể pác nhể ?
    [sign]<P>
    [blue]Hờ hờ....dạo này gọi pác xưng iem ghê quá chẳng bít có phải đang nói chuyện với mình không nữa.
    Chứ còn tớ với cậu đi đâu mà ngại...cụng thì cụng chứ sợ giè.Mỗi tội nhậu nhưng không dùng Spageti làm mồi đâu nhé
  9. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,bây giờ vẫn còn sướng sau trận chung kết đây.Tuyệt thật,Liverpool đã chiến thắng nhờ lọng quả cảm và tinh thần thi đấu tuyệt vời,chiến thắng và may mắn chỉ dành cho những ai đã can đảm chiến đấu thôi,em nhỉ.Gerrard và đồng đội đã có 1 đêm tuyệt vời và anh cũng thế.
    Mọi người biết mặt bác changconai chưa nhỉ?Bác ấy sắp về nước rồi,anh em ta sắp được gặp bác ấy rồi đấy,chuẩn bị uống bia chúc mừng bác ấy về nước và đám cưới của bác ấy thôi.Phuthuyali mấy ngày hôm nay chắc vui lắm vì biết mặt chồng rồi mà chồng lại sắp về nước thăm vợ nữa chứ.
  10. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Khiếp cái cô chú Link này
    Nói chuyện gì thì cũng phải kín kín đi chứ, ai lại hơ hớ ra thế, còn để bà con nghỉ ngơi nữa chứ, các cô chú đừng có kiêu nhé bây giờ bác cũng có người yêu rồi đấy, liệu cái thần hồn ...
    Em iêu đâu rồi, em chẳng tán thưởng cùng anh gì cả, mấy hôm nay chắc là lại mải đi chọn đồ rồi mà, anh đã bảo là cứ để đấy, hôm nào anh đến nhà anh thưa cùng cha mẹ cho, rõ khổ, cứ loanh quanh mãi....

Chia sẻ trang này