1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bãi Bằng -Nơi gặp gỡ & giao lưu.Cuối cùng thì cũng gặp được bác changconai.......vui quá !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi linh_kotex, 28/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hik bác hội trưởng ui....bác bảo anh Link đừng làm ồn mà xem ra nhà bác cũng ồn ã quá thể..Thế có phải là tủi thân cho mình không cơ chứ.Cuối cùng còn lại mỗi cháu là cô đơn..hu hu
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 27/05/2005
  2. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, lại có cô cháu này nữa đây
    Thôi học đi, yêu với chả đương, bác già rồi thì phải kiếm người yêu chứ cháu còn trẻ khoẻ thì thiếu gì cơ hội, học hành xong đi đã sau này về bác bảo bố mẹ tìm cho cháu một chỗ ổn định, cháu ko phải lo, mà dạo này đi đâu chẳng thấy nhắn tin cho bác và pót bài gì cả thế
  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, lại có cô cháu này nữa đây
    Thôi học đi, yêu với chả đương, bác già rồi thì phải kiếm người yêu chứ cháu còn trẻ khoẻ thì thiếu gì cơ hội, học hành xong đi đã sau này về bác bảo bố mẹ tìm cho cháu một chỗ ổn định, cháu ko phải lo, mà dạo này đi đâu chẳng thấy nhắn tin cho bác và pót bài gì cả thế
    [/quote] Thôi thì cháu xin nghe lời của bác hội trưởng và những người đi trước..Cháu là cháu nói thía thui chứ còn cũng biết Yêu là bể khổ mà..DẠI giè.
    Còn dạo này cháu bận làm theo lời bác hội trưởng dạy chứ làm gì đâu
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em yêu của bác đang bị ốm bác ạ,chắc là tại em ấy biết bác sắo về nước thăm em ấy nên em ấy hạnh phúc quá,hạnh phúc không kìm nén được nên ốm rồi.
    Còn hôm nào bác về bác phải thông báo rộng rãi cho toàn thể anh chị em chúng em còn biết mà chuẩn bị,thiết kế mấy cái băng rôn khẩu hiệu thật hoành tráng đón bác ở sân bay chứ ạ.
    Bác bây giờ mà về BB có khi chẳng thấy ai quen mặt đâu ạ,em về nhà thấy toàn là người lạ mặt thôi,BB ta vừa mới xây xong 2 cái hồ sinh thái,đẹp lắm,tối tối mà tình yêu tình báo thì lãng mạn phải biết
  5. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, thế kia à, tuyệt quá nhỉ lại còn có hồ sinh thái nữa đấy, thật là tuyệt, lần này về nhất định phải kéo em yêu đi xem cá bơi mới được, tội nghiệp em ấy quá, trời nóng thế này mà phải kiêng ăn kem thì có tội không kia chứ, chẹp chẹp ....thôi mình ăn một mình vậy, em cố gắng khoẻ lên, khi nào về anh đền tất cả cho em nhé
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    eva có khả năng ngoại cảm rất tốt, đúng là "người ta" đã có nơi có chốn rồi nên chẳng dám bon chen đâu. Thêm cả ss cũng bảo là chân thành mới là đáng quý. Mình đã có "người trong mộng" rồi thì còn mơ mộng làm chi. Dù sao thỉnh thoảng vẫn muốn ghé thăm bà con đất bb, xem tình hình giấy bb nhà ta fát triển đến mức nào rồi.
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ tơnh hơnh là BB mỏằ>i có 2 cĂi hỏằ" sinh thĂi ỏằY 'Âu ỏƠy nhỏây .Sao em lỏĂi chặa 'ặỏằÊc chiêm ngặỏằĂng nhỏây...Hay là tỏĂi mơnh chặa 'ỏằĐ tuỏằ.i..he he.Vỏưy là kơ này vỏằ nặỏằ>c bĂc Chỏng còn nai có chỏằ- 'ỏằf giỏằ>i thiỏằ?u và 'ặa chỏằ
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bên topic "Phỏng vấn" đang phỏng vấn bác Teo nên em sang bên Bãi Bằng ta,bon chen xin tí đất phỏng vấn bác changconai 1 tí.Bác ấy sắp về nước mà.
    1.Trong box ta,lần này về nước bác muốn gặp ai trong box ta đầu tiên?
    2.Cảm nghĩ của bác khi sắp được trở về VN?
    3.Câu này bác phải nói thật : về nước bác có phải chia tay em nào bên Thái ( như bác whynot ) không ạ.
    4.Bác có thấy hồi hộp không khi sắp được gặp em Phuthuyali.?
    Em chỉ xin hỏi bác mấy câu đấy thôi ạ.
  9. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hai cĂi hỏằ" 'ó là dành cho cĂc bĂc 'i chặĂi thôi, chĂu còn nhỏằ mà ra 'ó nỏu ko biỏt bặĂi thơ rỏƠt là nguy hiỏằfm, ỏằY nhà chỏằ<u khó lỏƠy cĂi chỏưu to to và mà tỏưp bặĂi 'i nhâ, sau này bĂc vỏằ bĂc dỏôn 'i chặĂi nghe không, ko nghe lỏằi bĂc là bĂc phât vào mông cho cĂi giỏằ . ...........bỏĂo lỏằc chặa.....
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở Bãi Bằng nên em xin phép tả Bãi Bằng cho bác changconai nghe.Bác ấy xa nhà lâu rồi nên chắc chưa biết quê hương mình đã đổi thay nhiều.
    Bác về Bãi Bằng trong mùa hè thì đi bơi khoái lắm,bể bơi BB vẫn sạch đẹp như thế,nhưng bây giờ các em gái trẻ đi bơi để rèn luyện sức khoẻ nhiều lắm,mình mà đi bơi vừa khoẻ vừa.... sáng mắt ra.Con gái BB rất xinh và trắng trẻo mà. ( Chiều qua em vừa đi bơi...)
    Bãi Bằng cũng thay đổi nhiều,những ngôi nhà mới khang trang mọc lên,về nhà thì nhìn người đi ngoài đường thấy ai ai cũng lạ vì có trường Đào tạo và trung tâm dạy nghề ( đối diện bưu điện ) nên có nhiều người ở nơi khác đến học.
    Bãi Bằng mới hoàn thành 2 cái hồ sinh thái ở trước cửa nhà thi đấu và trường cấp 1 Giấy,nơi đây phong cảnh đẹp và mát mẻ,bác về BB mà rủ em Phuthuyali ra hồ nói chuyện thì lãng mạn lắm.....
    Quán cafe cũng nhiều hơn trước,buổi tối có thể thoải mái lựa chọn các quán ngồi nói chuyện với anh em bạn bè chứ không phải như trước,chỉ có 1,2 quán để ngồi thôi.
    Bãi Bằng vẫn đẹp và thanh bình như ngày anh đi.Giờ đây BB đang chờ đón 1 người con sau thời gian bôn ba tìm đường kíu nước sắp trở về...............

Chia sẻ trang này