1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bãi Bằng -Nơi gặp gỡ & giao lưu.Cuối cùng thì cũng gặp được bác changconai.......vui quá !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi linh_kotex, 28/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em này cứ ghen vớ ghen vẩn,em không tin anh thì anh có nói gì thêm nữa cũng vô ích,hôm trước chỉ vì 1 câu chuyện của bác Amateur đã ghen mình với Danie_eva,hôm nay thì lại chuyện của em Phuthuyali.Tối qua,zz145 đến nhà anh rủ anh sang thăm Phuthuyali nhưng vì anh nghĩ anh đi,em sẽ hiểu nhầm nên anh phải bố trí cô em gái anh thay mặt anh đi rồi,thế mà em còn nghĩ anh thế này,thế nọ.Hic.
    Bác changconai mà bác ấy cũng nghĩ như em thì hỏng hết bánh kẹo rồi còn gì,chỉ mong tấm lòng bao dung cao thượng của bác ấy hiểu cho lòng anh thôi.
    Em có thơ thì anh cũng có thơ,quả ớt đối với quả chanh cũng được,em nhỉ?
    Không chua không phải là chanh.
    Làm trai ai chẳng sở khanh đôi lần.
    Trai không hút thuốc trai khờ
    Ngồi gần con gái không S là ngu....
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào được gọi là có vài lời cảm ơn sự quan tâm của sếp LINK, sự thăm nom của zz và em sếp LINK< chính vì thế mà hôm nay cảm thấy khoẻ hơn bao giờ hết( Chắc vì anh yêu sắp về và vò sự quan tâm của mọi người)
  3. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà
    Gớm cháu nói gì mà thẳng tính quá thế, ai đời người ta vừa mới yêu nhau mà cháu đã nói chuyện chia tay nhau rồi, bác đã bảo rồi, cháu còn bé thì nên học hành đi, ko nên dính dáng gì tới tình yêu cả, không nghe lơi bác là bác về bác méch mẹ cháu đấy, liệu mà ăn đòn nhé ...
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tức là anh bảo em nhỏ nhen ích kỷ chứ gì ? Hết chê vừa già xừa xấu đến bây giờ còn bảo luôn mình nhỏ nhen ích kỷ nữa . Thế này thì tôi sống làm gì nữa cơ chứ ?
    # Lại còn " Ngồi gần con gái ko S là ngu " nữa . Ko biết anh ngồi cạnh bao nhiêu người con gái rồi nữa ????

  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Bác buồn cười quá,vợ ốm thì chẳng nói được câu nào hỏi thăm sức khỏe vợ mà lại cứ nói các cháu gái,các cháu gái của bác lớn rồi,sẽ biết chọn yêu 1 người tử tế và yêu các cháu ấy ( như em chẳng hạn ) .Bác phải quan tâm tới sức khoẻ của vợ bác đi chứ.Thế này thì bõ công em bố trí zz145 và em gái sang tận nhà gái hỏi thăm sức khoẻ cô dâu rồi.
  6. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em ạ,cái S_S bạn em nó cứ nghĩ này,nghĩ nọ,còn nghĩ anh với em có ý gì nữa.Chán thật,nói thì lại bảo anh thanh minh.Nên tốt nhất là "Có lẽ anh và em chia tay " thôi.
    Giờ thì đường ai nấy đi.Eva ạ.
    Có gì thì em nói chuyện với S_S hộ anh nhé,dù anh với em ấy chẳng còn gì nữa nhưng anh muốn S_S hiểu rằng,cô ấy nghĩ anh với em có gì đó với nhau là nhầm rồi.Vậy nhé.
    Còn chuyện em với anh có gì với nhau không thì sau này sẽ biết,em nhỉ?
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Thế hôm qua ai gọi tớ là em yêu thế hả linh_kotex ???
    @danie_eva : mày thấy ko , tao chỉ mới hơi ghen một tí , đòi chia tay , thế mà anh ấy ra đi luôn ko một chút đắn đo , chẹp chẹp....kiểu này mình bị lừa từ đầu mà không hề biết rùi . Đắng cay cái thân tôi !!!

  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    hik khốn khổ thân ..em.Em có làm gì đâu mà các bác lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em thế.Bây giờ thế này nhé.Em xin được thông qua anh Linh để chính thức thanh minh với bạn SS là tớ mí cả anh Linh nhà cậu không hề có tình ý gì với nhau.Tớ đã có người (để)thương rùi mà.Ai lại bạn bè mà làm trò đó...Tớ mà có tình ý giè mí lại anh Linh thì cũng không dám qua mặt cậu đâu.Cho nên yên tâm là để xét sau thì vẫn ra như zầy thui..hi hi
  9. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em S_S thân yêu của anh.Khi anh viết những dòng này cho em,anh đã suy nghĩ rất nhiều.Em yêu anh thì em phải tin anh chứ.Em gọi nhiều người là honey nhưng anh vẫn tin vào tình yêu của em,thế mà em lại nghĩ anh thế này,thế nọ từ những lời dèm pha của hàng xóm.......Người ta ghen tức vì anh lấy được vợ hiền nên người ta muốn chia rẽ chúng ta mà em lại cứ tin vào những điều đó.Có thể em không xinh đẹp nhưng em rất dịu dàng,có thể em không phải là 1 cô gái hấp dẫn trong mắt những chàng trai khác nhưng.......anh yêu em.Tóm lại là anh vẫn yêu em và chung thuỷ với em,quân tử nhất ngôn,nói 1 là 1,2 là two.Anh chỉ nói thế thôi,em nghĩ thế nào thì tuỳ em.Anh có giải thích thế nào thì em cũng không tin nên anh không nói thêm lời nào nữa.Bây giờ em thích gì nào.
    1.Xé tờ đơn ly dị đi.
    2.Anh sẽ ký đơn và thay mặt chính quyền đóng dấu,thế là XONG.Và như thế chúng ta mỗi người 1 đường.Con cái chưa có nên không vướng bận gì,tài sản chung cũng chẳng có gì,chỉ có 1 tình yêu chân thành của anh dành cho em thôi,mà bây giờ em không còn tin anh nữa thì nó cũng chẳng để làm gì.
    Trong tim anh khắc sâu bao kỷ niệm.
    Tình yêu chân thành anh dành cả cho em.
    Dẫu cuộc đời như bể dâu thay đổi
    Em vẫn là ngọn lửa ấm trong tim.
  10. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ chuyện chỉ có vậy mà có thể làm cho một câu chuyện tình yêu tan vỡ ư??Đau lòng đau lòng

Chia sẻ trang này