1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bãi Bằng -Nơi gặp gỡ & giao lưu.Cuối cùng thì cũng gặp được bác changconai.......vui quá !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi linh_kotex, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    4/6/2005
    Anh link thân yêu nhất trên đời của em !! ( em định bắt chước Gienny gọi Mác : " Con lợn lòi yêu quý của em " nhưng nghĩ lại , anh ko phải Mác , em cũng chẳng fải Gienny nên thôi , em là SS mà anh là linh sì tin cơ mà , anh nhểy ? ) Đọc thư của anh em rất xúc động !!! Chẹp chẹp....mặc dù em đã rất nhiều lần xúc động trước tình yêu của anh ( hay cách thể hiện tình yêu của anh ) nhưng lần này em vẫn rất bất ngờ , vì , úi zời , ai mà biết được anh lại yêu em nhiều như thế ( ) . Nhưng trước khi nói tiếp thì anh cho em đính chính 1 tẹo nhé , kẻo bà con khối phố lại hiểu nhầm tấm lòng đoan chính của em
    # Thứ nhất : Anh yêu ạh , em rất tin anh , anh lúc nào cũng là Chủ Tịch Tỉnh , thậm chí cả Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc trong lòng em !!!! But người ta bảo , thước đâu mà đo được lòng người , em lúc nào cũng tin anh , cũng yêu anh , nhưng mâu thuẫn trong gia đình là điều tất yếu , người ta bảo ghen tuông là chất kích thích cho tình yêu thêm hương sắc mà lị ! Em ghen 1 tí , em đòi chia tay , em khóc lóc này nọ , tất cả chỉ chứng minh 1 điều là em rất rất yêu anh . Anh.....ngố bỏ xừ , có thế mà cũng ko biết , lại còn đồng ý ly dị luôn , đúng là...." Lời nói thoảng gió bay - Đôi mắt huyền đẫm lệ - Sao mà anh ngốc thế - Ko nhìn vào mắt em ? "
    # Cái này fải đính chính gấp , anh ơi , em là em chỉ có gọi đúng anh Tùng là honey thôi nhá , còn anh Bình là sweetheart cơ mà ( ) . Cái này là em cũng chỉ giống anh thôi , để lấy exp mà
    Thế thôi anh nhở ? Àh chưa.....tiếp nào !! Còn gì nữa nhẩy ? Đấy , các cụ ngày xưa đã dạy " Đàn ông nông nổi giếng khơi - Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu " . Cấm có sai !!!
    Thế cho nên là , sau một thời gian ( khá ) dài suy nghĩ và cân nhắc , cũng như những kỉ niệm êm đềm một thời hoa mộng mà em và anh đã ở bên nhau ( ) , những lúc cùng anh chia ngọt sẽ bùi .....và điều quan trọng nhất là lắng nghe lời của trái tim mình , em quyết định xé tờ đơn ly dị
    Và quyết định công khai trước bàn dân thiên hạ , tình yêu của em vẫn chỉ giành trọn cho anh , hic !!!!
    Yêu anh đến ngàn đời sau !!!
    Em ( kí tên và dã đóng dấu - vợ chủ tịch box Phú Thọ - oai phết đấy các bác tưởng àh )
    Sleeping_Sun ( mọi người nhất là anh link yêu của em hay gọi là SS )

  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    hik...thế mà đang tưởng các bác ấy ly dị nhau thật chứ.Không ngờ vẫn còn mãnh liệt lắm.Ôi cao cả thay những tình yêu...hờ ..hờ..hờ
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong,mọi việc đã được giải quyết.Em yêu vẫn yêu mình và vẫn là vợ mình,trong nhà êm ấm thế là tốt rồi,chưa có bao giờ cuộc đời đẹp như ngày hôm nay.Em cứ làm anh mấy ngày mất ngủ,mắt trũng sâu vì lo lắng.
    S_S này,anh muốn nói với em 1 chuyện,đó là càng ngày anh càng yêu em hơn..Em là vợ chủ tịch tỉnh thì làm sao cho người ngoài người ta nhìn vào,người ta bảo,đúng là vợ Linh_Kotex nhé.Giàu vì bạn,sang vì vợ mà.
    Ngày hôm nay,topic BB ta vô cùng vui mừng thông báo,chiều nay,15 h ngày 4 tháng 6,bác changconai sẽ có mặt tại HN.Theo yêu cầu của bác ấy,bác ấy sẽ về thăm BB,thăm nhà,thăm bố mẹ trước.Sau đó sẽ gặp mặt anh em bạn bè sau.Thay mặt toàn thể anh chị em,em chúc bác changconai thượng lộ bình an,cho chúng em gửi lời hỏi thăm 2 bác nhà ta ạ.
    Chúc mừng em Phuthuyali sắp được hội tụ cùng người yêu.
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bạn hiền có gì mà fải ngạc nhiên nhở....tớ với anh link nhà tớ chứ có fải.....đâu mà
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hic , em đâu có ngờ anh lại yêu em nhiều thế cơ chứ , xúc động chết mất thôi !!! Anh yêu ạh , em sẽ cố gắng , sống và chiến đấu để xứng đáng là vợ của Sếp box Phú Thọ Linh_Kotex vĩ đại của lòng em , anh nhờ ?
    @ bác chàng cò nai : Chết thật , chết thật , bác thấy đấy , mấy hôm nay cháu bận việc gia đình ( ) nên quên mất hôm nay là ngày bác về nước . Chẹp chẹp....mấy tiếng nữa thui bác nhỉ , là bác lại được trở về quê hương rồi , chắc bác có nhiều cảm xúc lắm bác nhỉ ? Cháu chúc bác lên đường bình an và vui vẻ !!! Sớm đoàn tụ với chị Ali và nhất là vui duyên mới không quên nhiệm vụ với các cháu gái của box
  6. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi,em S_S của mình nói đúng qúa,bác changconai về nước vui xuân không được quên nhiệm vụ đâu nhé.Em S_S ơi,đòi quà bác ấy đi thôi..
    Phuthuyali hiện tại đang ở trong topic này,không biết cảm xúc của em ấy như thế nào nhỉ?Mọi người chờ đợi những dòng tâm sự của Phuthuyali nhé.
    Em Phuthuyali cũng nên thông cảm cho bác changconai,vì lý do gia đình,ngày hôm nay,bác ấy sẽ về ngay quê hương Bãi Bằng theo yêu cầu của cha mẹ,bác ấy sẽ tìm gặp em và tặng cho em 1 bông hoa hồng thật đẹp trong 1 ngày gần đây .
    Chúc mừng hạnh phúc của bác và Phuthuyali.
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, anh yêu ơi, hôm nay anh về mà em lại không thể ra sân bay đón anh yêu được quả là lỗi lớn. Nhưng anh yêu thông cảm cho em nhờ, em vì bận việc gia đình nên phải về nhà nhờ, với lại còn ối thời gian nhờ, anh yêu đi về cẩn thận.
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền có gì mà fải ngạc nhiên nhở....tớ với anh link nhà tớ chứ có fải.....đâu mà
    [/quote]
    Kinh kinh ..bao giờ mình mới có được 1 tình yêu sâu sắc ,sống cùng thời gian như thế này nhỉ
    Mà không biết có phải bạn gọi tớ không ấy nhỉ.Nghe 2 chữ "bạn hiền" tớ giật nảy cả mình hè ..hè
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ.....Bạn hiền của tớ ạh ( tao gọi mày đấy Eva ) , bạn sẽ có 1 tình yêu như thế đến khi bạn gặp một người yêu bạn như anh link yêu tớ , anh link yêu của em nhỉ ?
    *** Giờ thì...hết giật nẩy mình chưa " bạn hiền " ???
  10. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Bùn quá hu...hu
    Đơn chiếc ngồi đây có một mình
    Chiều buồn trống trải lại nhìn quanh
    Nhìn đi nhìn lại nhìn quanh quẩn
    Quẩn quẩn quanh quanh vẫn một mình
    heheHôm nào làm vại bia cho tớ đỡ cô đơn nhá bạn hiền nhá..zô zô
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 04/06/2005

Chia sẻ trang này