1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bãi Bằng -Nơi gặp gỡ & giao lưu.Cuối cùng thì cũng gặp được bác changconai.......vui quá !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi linh_kotex, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em Eva cứ ngồi khen anh với S_S làm anh ngại quá,tình yêu làm cho con người ta hạnh phúc thật đấy,S_S nhỉ?
    Bác changconai tối nay còn bận chuyện gia đình nên chưa có lời nào thưa chuyện cùng mọi người nhưng mọi người đừng trách gì bác ấy nhé,bác ấy còn bận chuyện gia đình mà,rồi 1 ngày gần đây,chúng ta sẽ gặp mặt nhau.Mà em phuthuyali cũng đang ở Việt Trì,có trời mới biết là 2 người này có vụ hẹn hò gì không?.Em cũng mách nhỏ với bác changconai là bác có thể liên lạc với em phuthuyali theo số 0210 854575.
  2. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em xin được ghi lại bài thơ em đặt hàng bác Amateur để chúc mừng hạnh phúc bác changconai và em phuthuyali ạ.
    Mọi người vừa vừa thưởng thức nhé.Hay lém.Mình đặt hàng bác này bài thơ về mình và S_S mà bác ấy chẳng giao hàng cái gì cả.

    PhuthuyAli người ngọc má hồng
    Nụ cười rực rỡ tóc bồng cao cao
    Biết bao nhiêu vị anh hào
    Vì nàng mà đã thủa nào nhớ mong
    Làn da thuần khiết trắng trong
    Long lanh ánh mắt khiến lòng khó quên
    Changconai say đắm gọi tên
    Mong cho duyên thắm đôi bên xum vầy
    Được linh_kotex sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 04/06/2005
  3. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Linh ạ, chắc tại chị hơn em nhiều tuổi nên không quen. Chị học c3 tại CHV, nên ở BB ít lắm, khi TN c3 thì em mới vào c3 nên lại k gặp. Rồi đi ĐH, làm việc ở HN luôn nên càng ít về quê.
    Anh changconai thì cũng khác khoá nên không quen.
    Nhưng thực ra cũng vì mình ít khi đi chơi & không quen biết người trên mình nhiều đấy. Mỗi lần về BB thì lớp c2 của mình tụ tập đi chơi với nhau thôi. Có bạn vnkanzler học cùng, nhưng dạo này bạn ấy lặn mất đâu rồi không biết.
    Nhắn changconai: cám ơn về lời chúc của bạn. Bạn về BB chưa, mình cũng đang ở BB, có gì liên lạc để hỏi kinh nghiệm chút nhé. Chúc bạn vui vẻ bên gđ.
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là chị sinh năm 81 ạ.Rất vui khi chị vào đây nói chuyện,anh chị em mình đều là người Bãi Bằng cả mà.Khoá chị em cũng quen nhiều anh chị lắm.
    Cấp 3 em học dốt lắm nên không học ở trường chuyên Hùng Vương đâu ạ..
    Bác changconai vừa về nước chiều nay,hiện tại chắc chắn bác ấy đang ở Bãi Bằng quê hương ta đấy ạ.
    Lúc nào chị rảnh thì vào đây nói chuyện cho vui vẻ nhé,dân BB ta rất nhiều nhưng có ít người biết cái topic này lắm.Hiện tại thì chỉ có bác Changconai ( Hội trưởng ),bác alohamark,vnkanzler ,em,somthingwrong,bimbimkhoaitay và em út Danie_Eva chính xác là người Bãi Bằng nhà ta thôi.Chị vào nói chuyện cho vui nhé.
    Chúc chị luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống.Em cám ơn.
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Anh link yêu dấu , hôm nay em mệt , mắt mờ tay chậm chắc ko type dài được cho em spam tí nhé
    @ bạn hiền : khóc lóc cái gì , mày hâm àh kưng ?
    @anh link : Chủ Tịch Tỉnh của em , hôm qua gặp anh mà em thấy lòng buồn quá ! Trông anh xanh xao và ốm yếu , em nhìn anh mà muốn...rơi lệ , hik ( ) , anh chịu khó ăn uống tẩm bổ vào nhé , chứ tình hình cứ như bây giờ thì ban căng lắm , ra đường họ cứ nghĩ em ở nhà ăn tranh hết fần của anh.....chẹp chẹp....
  6. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng xin lỗi em,thời gian qua công việc trong tỉnh ta nhiều mà các bác quan chức thì xin nghỉ hưu hết nên mình anh phải đứng ra gánh vác,có nhiều việc luôn làm đôi mắt anh phải trũng sâu vì lo lắng,nhiều đêm vì công việc anh thức trắng.Tất cả làm sao cho tỉnh nhà vững mạnh hơn,niềm vui,tiếng cười,sự bình yên,hạnh phúc luôn tràn ngập ở mọi nhà,mọi phố phường trong tỉnh.
    Vì công việc,anh đã ít quan tâm tới hạnh phúc của đời anh ( là em,em đấy,em biết không ) hơn trước,anh cũng muốn quan tâm tới em lắm chứ,bài viết nào của em,anh cũng đọc.Nhưng em ạ,anh mà bỏ bê công việc,thiên hạ lại bảo anh vui xuân mà quên nhiệm vụ,làm lãnh đạo khổ thế đấy,em ạ,hạnh phúc của mình mà không chăm lo được,mà phải lo cho hạnh phúc của toàn thể nhân dân,mong em hãy hiểu cho anh.Và thế là anh cứ càng ngày càng gầy đi,còn em thì béo tốt lên...... ( béo lên vì tình yêu của anh làm cho em luôn cảm thấy yêu đời ).
    Bác changconai vui xuân mà quên nhiệm vụ rồi hay sao ấy nhỉ? .Em đùa chút thôi ạ,bác cứ lo mọi công việc trên nhà xong xuôi đi nhé,bác hãy dành 1 ngày thưởng thức cuộc sống tại BB nhà ta,bác sẽ tìm thấy hết các góc cạnh của 1 cuộc sống bình yên. (Nếu có em Phuthuyali nữa thì càng tốt. )
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh link thân yêu và mọi người iêu wý !!! Thời gian tới SS rất bận , SS còn những bài kiểm tra quan trọng nhất , và hơn nữa , là SS còn phải chuẩn bị để thi ĐH ( SS đăng ký thi lại mà ) , vì vậy nên không còn nhiều thời gian để vào box sinh hoạt cùng mọi người một cách thường xuyên như trước kia nữa . SS quyết định nhờ anh link lock cái nick này vào kẻo....SS mà lỡ vào box rùi là ko ra được nữa , hic....nhưng chắc chắn SS vẫn thường xuyên ghé thăm box , thỉnh thoảng sẽ vẫn post bài , bằng nick nttminh87
    SS chúc mọi người luôn khoẻ mạnh , đặc biệt mọi người ở BB , hì hì , box PT thì lúc nào cũng sôi nổi , vui vẻ !!!
    SS sẽ sớm quay trở lại !!!!
    Còn bây giờ thì....
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu được khoá nick vì lý do cá nhân của em đã được đáp ứng.Chúc em đạt được thành công trong những kỳ thi sắp tới.
    Anh vẫn sẽ mãi yêu S_S nhưng vì S_S đi rồi,tháng 7 mới trở lại nên anh sẽ yêu nttminh87 vậy.Em vẫn mãi là con dâu của BB,mặc dù không phải là chị cả như Phuthuyali,em là chị 2 nhé.
    Chúc mọi người luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống,thời gian tới vì lý do cá nhân,tu luyện để vượt qua kỳ thi căng thẳng nên em cũng ít online hơn nhưng vẫn luôn luôn sát cánh và ghé thăm mọi người thường xuyên,em đang chờ đợi ngày được gặp mặt bác hội trưởng của chúng ta mà bác ấy về nước rồi nhưng chưa có tín hiệu liên lạc gì cả.?????????
    Chào thân ái và quyết thắng tới tất cả anh chị em BB ta.
  9. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hik...em đã định"ra đi" không một lời từ biệt bởi có qua nhiều lời muốn nói,biết bắt đầu sao đây?.
    Nhưng hôm nay vào thăm box thấy nick ami_bb vẫn chưa bị khoá nên em xin được mạo muội gửi lời chào đến tất cả mọi người ở box ta.Chúc cho box Phú Thọ,mọi người con của box Phú Thọ cũng như tất cả những ai vì yêu mến Phú Thọ mà ghé qua đây luôn luôn vui và có nhiều đóng góp xây dụng box ngày càng lớn mạnh(câu này em nói đúng chưa anh Linh_sitin nhẩy)
    Mong sớm được quay lại với box.Và hy vong vào 1 ngày đẹp trời khi em quay lại sẽ được gặp mọi anh chị em trong box đang quây quần.Thanks all.Good luck and see ya
    P/s: Lầm này thì nhờ anh Linh khoá nick này thật hộ em nha.


    Được ami_bb sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 07/06/2005
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Thanks,anh sẽ khóa nick của em theo yêu cầu,bao nhiêu ngày em nhỉ?
    Chúc em đạt được thành công trên con đường em đã lựa chọn.Anh chị em Bãi Bằng luôn dành sự quan tâm cho em,người em út của Bãi Bằng.Hẹn gặp lại em vào 1 ngày gần đây.Thế nhé,vào 1 ngày đẹp trời,chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Chia sẻ trang này