1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bãi Bằng -Nơi gặp gỡ & giao lưu.Cuối cùng thì cũng gặp được bác changconai.......vui quá !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi linh_kotex, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Rất chân tha?nh ca?m ơn tấm lo?ng quan tâm cu?a mọi ngư?ơ?i tới tôi, thật la? hạnh phúc va? hafnh diện quá, thơ?i gian vê? ngắn quá nên pha?i tranh thu? đi môfi chôf một chút, mong mọi ngươ?i thông ca?m cho tôi nhé
    Link a?, chuyện ko gặp chú trên BB được la? lôfi cu?a anh, mong chú thông ca?m, anh sef hẹn chú ơ? Hn vâỵ, thông ca?m nhé
  2. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Không sao,quan trọng là tình cảm anh ạ,và quan trọng là quà có còn không thôi..
    Hẹn gặp anh 1 ngày sớm nhất.Ui cha,về đến Bãi Bằng rồi,cảnh cũ vẫn còn đây mà người thì đi đâu mất rồi.Chẳng còn ai cả......
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Câu nầy của anh yêu đáng đồng tiền bát gạo đấy
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em ạ,quá là đáng đồng tiền bát gạo ấy chứ.Tối qua anh ở Bãi Bằng,phải lần mò 1 lúc mới tới được nhà bác changconai nhưng rất tiếc bác ấy không có nhà,hiện tại bác ấy đang đi chu du ở Hà Tây cơ,tiếc quá,tưởng cầm được quà chắc trong tay rồi thế mà.......
    Nhắn bác changconai : Tối qua,em đã gặp em họ bác,theo như em họ bác nói thì có lẽ đến ngày bác quay sang Thái tiếp tục học tập thì có lẽ là bác không về Bãi Bằng nữa,rất tiếc,rất tiếc là anh em Bãi Bằng mà lại không gặp được nhau tại chính Bãi Bằng mình.Em còn gặp 1 số người quen biết của bác....Buồn cười nhất là gặp anh Lợi ( em anh Thắng,nhà ở gần nhà anh ),anh Lợi kể bác rút bao Mabro Thái ra mời anh ấy hút,cho em hỏi là bác còn bao nào không đấy,anh em trong box ta,100% la` đều hút thuốc cả nhưng chắc ít người biết hương vị thuốc Thái nó như thế nào.
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    He he,ngày mai bác xuống HN rồi,mình phải nhớ lấy quà mới được.
    Hẹn gặp lại bác vào ngày mai.

    Được linh_kotex sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 18/06/2005
  6. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Quà à, có một túi quà .....nhưng hình như gần hết...chắc là túi bị thủng mất rồi, đã nghĩ để dành cho chú một điếu thuốc nhưng thèm quá nên chót tay hút mất............heeeeeeee
    Gọi điện cho chú Link nhưng được báo rằng: điện thoại không liên lạc được do đang bận nói chuyện với điện thoại khác, bực quá, về luôn, khổ thế đấy...........
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì chú cũng xuất hiện. Bao giờ thì trở lại đây vậy? anh đã dọn dẹp căn fòng của chú sạch sẽ rồi, hik, chỉ tội ông hàng xóm giờ nấu ăn luộm thuộm qúa. Nghe qua thì chú chưa xuống HN nhỉ? chúc vui vẻ nhé. Khi nào chuẩn bị sang thì online thông báo nhé!
    Xin giới thiệu với các anh chị em Bãi Bằng một gương mặt cũng rất quen thuộc. Anh Lê Tiến Dũng là một BBer chính hiệu vừa được nhận làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Mỹ. Mọi người có thể xem thông tin chi tiết theo link: http://www.vnn.vn/giaoduc/duhoc/2005/06/447739/
  8. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo, lại có một người quảng cáo trong box nhà ta bà con ơi, heeeeeeeee..................tưởng bác về nhà gặp anh em, ai ngờ chuồn đi nhanh quá
  9. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Tiếc,tiếc,tiếc quá.......
    Tối qua em vừa bán con máy nên hôm nay không có máy dùng,lại đúng hôm mà bác tìm gặp rủ đi uống nước,sao ông trời lại khéo thế không biết.Hic,tiếc quá,bao giờ thì gặp được bác đây.
    Anh em ta BB cả mà về BB thì cũng không gặp được,tới HN thì cũng không,thế mới hiểu chữ "hũu duyên" nó như thế nào ?
    Hiện tại thì kế hoạch của bác thế nào đây ạ .Bác vẫn ở HN hay về Hà Tây rồi,ở HN thì nhắn cho em cái địa chỉ chỗ bác đang ở,em đến ngay,hic,sao đen thế.
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhận được tin nhắn của bác,hẹn gặp bác tối mai,em với cháu gái rượu của bác là Danie_Eva sẽ đến nhà bác chơi.Em vừa đi Hải Dương về,lẽ ra ngày mai chưa về nhà ngay nhưng 1 là ngày mai,2 là 1 năm nữa nên nhất định,tối mai em sẽ có mặt tại BB,hẹn gặp anh và Danie_eva vào tối mai. 27/06/2005.

Chia sẻ trang này