1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài báo các loại về Argentina

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi VictoriaLight, 15/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VictoriaLight

    VictoriaLight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Bài báo các loại về Argentina

    MARADONA
    Những điều không nhìn thấy trên sân cỏ.
    Trước khi Wun Cúp 1986 khai cuộc, đất nước Mẽico(à nhầm Mê xi cô) xảy ra một vụ động đất mạnh, hàng ngàn nạn nhân không có nhà ở,vấn đè lương thực cũng gặp nhiều khó khăn.Sau khi dược tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy,Maradona đề xướng ngay việc tổ chức quyên góp để trợ giúp các gia đình gặp nạn.Lúc bấy giờ ,nhiều người còn thành kiến với Maradona bởi một số hành vi không đẹp của anh,cho rằng làm như vậy là muốn đề cao cá nhân, lấy lại danh dự....Bỏ qua những lời đàm tiếu,anh đi quyên góp khắp nơi .Trước sự nhiệt tình của Maradona,liên đoàn Bóng đá thế giới đã tặng Chính phủ Mexico hơn 3 triệu USD-số tiền không nhỏ.Để cảm ơn tấm lòng của Maradona.ông thị trưởng Mexico City đã tặng anh phần thưởng cao quý- Cúp Hoà bình hữu nghị.
  2. VictoriaLight

    VictoriaLight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chị Klowtyar-vợ anh và hai cháu gái là những người quan trọng nhất của đời anh .Những lúc gia đình đoàn tụ bên nhau là những giây fút anh cảm thấy sung sướng nhất."Thượng đế ban tặng Klowtyar cho tôi,một phụ nữ như cô là có một không hai..."-Maradona đã nói như vậy.Nhũng lúc thuận buồm xuôi gió hay khi gặp nạn,khó khăn:khi đăng quang cũng như lúc bị người đời khinh bỉ,Klowtyar bao giờ cũng ở bên anh.Hai cháu gái là tài sản quý giá nhất của anh.Khi hứa hẹn thề thốt điều gì anh đều mang Hai cháu ra "đặt cọc" để chứng minh sự tôn trọng lời hứa của anh .Điều mà anh lo sợ chính là hai cháu.Lúc các cháu chào đời ,Maradona đều đang đua tài trên sân cỏ, không có mặt bên vợ.Trong tự truyện của anh, đã viết: "căn cứ vào quá khứ và những việc mà tôi đã làm ,nếu có ai đó chỉ trích tôi điều gì,người đó chính là hai con gái của tôi...".
  3. VictoriaLight

    VictoriaLight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đối với bạn bè,Maradona cũng rất hào hiệp.Trong đội tuyển quốc gia,anh và Canizia,một "cây làm bàn"của đội,là hai người bạn thân thiết ,hai người đã làm cho môn bóng đá thế giới sôi động,nhiều màu sắc.Điều cảm động hơn cả là tình cảm giữa anh và Kareika,danh thủ đội Brazil.....Tại Wun Cup 1990.trong vòng đấu, Đội Brazil gặp Argentina.Kareika la tiền đạo chủ lực của Brazil,còn Maradona mang áo đội trưởng Đội Arentina.Dựa vào thiên tài của mình,trong giây phút quyết định,anh đã sút tung lưới Brazil. Sau trận đấu ,Maradona- người chiến thắng đã chạy tới phòng thay quần áo của Đội Brazil để an ui Kareika.Hai người ôm nhau khóc.
  4. VictoriaLight

    VictoriaLight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Maradona cũng là người" không biết thù ai".Tại Wun cup 1978.huấn luyện viên của đội lúc đó là Minosty đã loại anh-một cầu thủ trẻ,tuổi đời mới 20,tài năng đang hé mở-khỏi danh sách đội tuyển quốc gia.Sau này ,Maradona nói:Tôi không bao giờ quên việc đó,nhưng tôi rất khâm phục Minosty,bởi ông là một HLV có tài".
    Maradona có mối quan hệ rất tốt đẹp với Chủ tịch Fidel Castro,nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước Cu Ba.Những lúc anh gặp khó khăn.Fidel bao giờ cũng tận tìng giúp đỡ.
  5. VictoriaLight

    VictoriaLight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    (Theo Overseas Report)...
    hè hè chép lại ấy mà
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hoan hô, cố gắng nhé victory :)
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Sai nhiều quá !!!
    1/ Minosty là ai ??? Chỉ có ông Menoti mà thôi
    2/ Brazil cũng không có anh nào là Kareika cả !!! Chỉ có Careca, đồng đội của Maradona ở Napoli
    3/ Caniggia chứ ko phải là Canizia
  8. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Người ta có tinh thần là tốt,cuối năm rồi,box mình lèo tèo.bài vỡ offline xìu xìu ko_Oải quá,phải có nhìu người vực dậy đi chớ.Hoan hô anh Vic.
    mess with the best,
    die with the rest[​IMG]
  9. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vic ơi tui ủng hộ bạn vì Mara là thần tượng của tui,thanks bạn.
    mess with the best,
    die with the rest[​IMG]
  10. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Chú Vic nhà mình thế mà nhiệt tình ra phết !
    Hôm nào post vài bài về các cầu thủ khác nhé !
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!

Chia sẻ trang này