1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài báo: Nhạc Hải ngoại sẽ đi về đâu

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi PH0NG, 09/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    ơ mốt bây giờ là viết về nhạc hải ngoại à? rỗi việc lại đi lo chuyện nhà người ta! Chuối vật vã! viết thì sai be sai bét, chả biết cái quái zì cũng đòi bình loạn
    hê hê mà mặc kệ đời mấy bài báo lá cải, đọc bẩn cả óc ở đâu chả có cái dở cái tốt, ông làm như âm nhạc ở VN tuyệt vời lắm í
    cái thể loại ƯHP rồi ko biết đi đâu về đâu! OẸ!
  2. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
  3. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bình luận về bài báo, báo chí nhiều khi vì nhằm mục đích nào đó mà có thể thổi phồng quá lên so với sự thật.
    Tuy nhiên, sự đi xuống của nhạc hải ngoại là có thể thấy được. Đề tài dần thiếu thốn và đã phải mượn đề tài trong nước (và ở trong nước thì thiếu thốn nên mượn đề tài của Trung Quốc, Hongkong, HQ, Thái Lan...). Ở TP HCM may ra còn nhiều người nghe chứ ở HN chủ yếu là người dân ở khu chợ giời nghe thôi.
    UHP, Th Thảo.... không đại diện cho nền âm nhạc của VN, họ chỉ đại diện cho một dòng nhạc thị trường phục vụ cho đối tượng teen là chính, vì vậy đem ra để so sánh thì hơi buồn cười.
  4. tomo

    tomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình khi đọc xong bài báo thì tui nghĩ thằng cha này bố láo qúa, đúng là giọng điệu của mấy cha +sản, tui tưởng chỉ có mấy cha hải ngoại thích viết báo chửi bới chớ.
    Bản thân tui cũng chẳng hâm mộ gì băng Thúy Nga, có thì xem cho vui không có thì thôi chứ tui chẳng bao giờ đi mua cả, nhưng như tui được biết từ bà cô cho thuê băng video là băng mới TN vừa ra ở hải ngoại là bên VN có liền (sang lậu) nhửng thành phần ca sỉ bi chỉ trích ở VN & những phần bị xem là chống + thì sẽ bị cắt đi. Băng TN được rất nhiều người kiếm thuê ở VN.
    Còn nếu xo sánh nhạc ở VN & nhạc ở hải ngoại thì dĩ nhiên VN có nhiều bài hát phong phú hơn nhưng về âm thanh & nghệ thuật thì ở hải ngoại hơn đứt.
    Không có ca sĩ nào ở VN hay hải ngoại mà tui hâm mộ cả. Tui thấy VN báo chí hay khen ngợi mấy ca sĩ như Thanh Lam hay Hồng Nhung là DIVA. Tui mới mua thử một băng của TL bỏ vô xe nghe, thì hỡi ôi, không muốn nghe tới bản thứ hai. Còn Hồng Nhung thì đế lại ấn tượng một giọng ca gào thét trong tui từ lâu lắm khi lần đàu tiên tui thấy cô ta hát bản papa trên truyền hình.
  5. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Theo tôi được biết, đây không phải là lần đầu tiên tờ Công An Thành Phố Đặc San cuối tuần đăng tin lá cải! Tôi biết Khuê Việt Trường đã lâu, nhà báo này cũng có chút ít tên tuổi nhưng không ngờ lại đăng một bài viết với tư liệu "vỉa hè" như vậy! Tôi nhớ,hôm đọc xong bài báo, tôi vứt đi vì nghĩ anh chàng này thì cũng như nhạc sỹ Quốc Bảo mà thôi, dóng trống gõ chuông to lên để che đậy một cái gì mờ ám!
    Công bằng mà nói, nếu không có dòng nhạc Hải ngoại, giờ đây khán giả Việt Nam có lẽ đang chới với không biết nghe cái gì vì họ đã bị lừa dối bởi những bản nhạc nhái và nhạc ăn cắp của một số người hám tiền hám danh trong nước!
    Bàn về câu cú của một nhà báo như KVT ,tôi xin trích:
    "Buồn cười nhất là Hồ Lệ Thu,cô ca sỹ của nhóm Techno một thời, được khán giả trong nước ái mộ dẫu chưa nổi tiếng lắm. Hồ Lệ Thu sang Pháp học thiết kế thời trang và ở lại. Sự xuất hiện của Hồ Lệ Thu trên Thúy Nga 74 thật buồn cười."
    Qua đoạn văn trên, tôi không biết KVT muốn diễn đạt cái gì? Hoặc có thể anh ta đang tức tối cái gì mà không biết ngõ trình bày!?
    Dạo qua các cửa hàng băng dĩa trong cả nước ,ta không thể chối cãi một điều là băng dĩa Hải ngoại vẫn có một sức thu hút khá lớn công chúng yêu nhạc! Phần đông, những người yêu âm nhạc thực sự thường tìm nghe và xem những sản phẩm của Hải ngoại hơn, vì cách dàn dựng của họ có đẳng cấp hơn các sản phẩm trong nước. Trong khi ,chính họ lại khai thác triệt để các nhạc cụ cổ truyền mà chính chúng ta lại lạm dụng các nhạc cụ điện tử luôn cả thay thế nó để nhái tiếng các nhạc cụ tranh sáo bầu luôn!
    Lần đầu KVT viết loại bài này trên CATP, tôi nghĩ anh ta chỉ muốn để nổi tiếng như Quang Dũng gây scandal khi hợp diễn cùng Thanh Thảo trong một chương trình có tên Hoài Niệm Dấu Yêu! Cầu mong báo chí chúng ta bớt đi những bài viết loại này, hoặc nếu ai đủ can đảm thì xin giấy phép mở một Tòa Soạn mới có tên là Cải Xanh, Cải Ngọt, Cải Chua... gì đó để dành riêng cho những bài báo đó!

    Được hothanhphuong sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 02/08/2004
  6. Hider

    Hider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Giáo Hoàng là bạn nào mà ăn nói ngu thế nhỉ
  7. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    À, tớ là Giáo Hoàng, muốn biết tớ thì sang http://ttvnol.com/joke/122062/trang-33.ttvn nhé.
    Tại vì tớ không nghe nhạc hải ngoại nên tớ không biết, chứ tớ nói thật tớ chả thấy ai nghe nhạc Hải ngoại ở HN nữa trừ mấy anh chị cô bác ở Chợ giời. Dù ấy bảo tớ là ngu thì tớ vẫn giữ quan điểm của tớ đấy.
    Mà ấy cũng xem lại cách nói đi, ấy bảo tớ là ngu là hơi bị bức xúc đấy, tớ tự biết là tớ chả ngu, khôn hơn ối thằng, mà tự nhiên có thằng nhảy vào bảo tớ ngu thì tớ hơi lạ. Lần sau muốn gọi tớ là ngu, đằng ấy đơn giản gọi tớ là ngốc đi, thì nghe nó êm tai hơn và tớ cũng không có ý kiến gì cả.
    Đằng ấy mà ở Thảo luận, lơ mơ gọi ai là ngu là bị khoá nick liền đấy. Thế nhé.
  8. ve_hue_nghe_em

    ve_hue_nghe_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ chẳng biết nhạc Việt hay nhạc hải ngoại cái nào hơn nhưng mà nghe nhạc hải ngoại tớ thấy hay... Nói thật tìm trong làng nhạc việt ra những bài hát hay đến nao lòng như '' Thành phố buồn'' quả là hiếm... rồi còn Hồi chuông xóm đạo nữa... Nghe đi nghe lại mãi không chán. Đúng là tình khúc bất hủ..
  9. nha_trang

    nha_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những luận điệu muôn năm cũ. Đọc xong cũng thấy tội nghiệp cho những nhà báo ở Việt Nam. Cũng vì miếng cơm manh áo mà họ phải tuân theo, phải viết theo những gì đã được chỉ thị. Thôi chúng ta hảy rộng lòng bỏ qua cho ông Khuê Việt Trường. Như chúng ta đã biết là có bao nhiêu nhà báo ở Việt Nam được viết theo những gì họ thật sự muốn viết.
    Cậu Giao hoàng gì đó, không biết cậu có đọc báo gì đó ở VN về Thúy Nga 73 chưa? Hình như có báo An Ninh Thủ hiếc của cậu, cho hay đĩa lậu được các cửa hàng Hà Lội cho thuê ở mức nóng nhất hiện nay. Có phải đúng vậy không?
  10. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả biết, tớ chả đọc cái báo An ninh thủ đô vớ vẩn nào đó nên chả biết.
    Tội nghiệp cho cậu, ở tận bên Pháp cũng đọc An ninh thủ đô. . Cậu kiếm thêm An ninh thế giới, Pháp luật & đời sống, CA TPHCM, CA HN nữa cho đủ bộ nhé. Cậu đọc mấy báo đấy đi để tội nghiệp thay cho các nhà báo VN nhé. Khổ lắm, cứ phải đóng vai Chúa cứu thế để mà tội nghiệp cho người khác cơ, buồn .... cười quá.

Chia sẻ trang này