1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài ca Kiến trúc_Nhạc nhẽo tí (:D)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Aoitotoro, 02/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aoitotoro

    Aoitotoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bài ca Kiến trúc_Nhạc nhẽo tí :-)D)

    Bạn nào có nhớ bài hát gì ngộ ngộ về một anh trai Kiến trúc không nhỉ,nhắc mình một câu vớiCó phải bài gì đó bắt đầu bằng một...hai ...ba...bốn .... không ?

    Tôi nhận thấy sự tương đồng kỳ lạ giữa KT và Thời trang.Nói ngắn gọn,NHÀ CỬA và QUẦN ÁO,chúng đều là những thứ che đậy con người cả,chỉ khác nhau về quy mô mà thôi
  2. Borntobewild

    Borntobewild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhận thấy sự tương đồng kỳ lạ giữa KT và Thời trang.Nói ngắn gọn,NHÀ CỬA và QUẦN ÁO,chúng đều là những thứ che đậy con người cả,chỉ khác nhau về quy mô mà thôi
    [/quote]
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Em này hiểu KT ở bề ngoài !
    Đứa nào thả chó ra đấy ?
    Được borntobewild sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 02/07/2003
  3. Aoitotoro

    Aoitotoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ai mà ăn nói lịch sự thế?
    Hôm nào tôi sẽ nói cho bạn rõ hơn về mấy dòng trong chữ ký đó.Không bề ngoài chút nào đâu.VẬy nhé
    Có ai nhớ bài hát đó không thì nhắc mình với!
    Tôi nhận thấy sự tương đồng kỳ lạ giữa KT và Thời trang.Nói ngắn gọn,NHÀ CỬA và QUẦN ÁO,chúng đều là những thứ che đậy con người cả,chỉ khác nhau về quy mô mà thôi
  4. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Bài đó tên là : " Ký Túc Xá trường Đại học Kiến Trúc " !
    Ngày trước còn ở KTX chúng tôi được chuyền tay nhau bài hát này ,lúc nào rảnh tôi post lên cho bà con xem,nhưng không post được nhạc đâu nhá. Bài này có 1 đoạn rất hay, "anh sinh viên trường đại học kiến trúc,yêu cô em trường đại học ngoại ngữ ,đi chơi khuya gặp 1 thằng ăn cướp, ăn cướp ,ăn cướp,mất hết tiền .Họ yêu nhau ,vào một ngày nhứ thế..." thôi hơi bậy, lúc nào post nguyên văn sẽ rõ !

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 02/09/2004
  5. Borntobewild

    Borntobewild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ! nhạc xẩm à ? hay văn hoá vỉa hè ,văn hoá làng xã ???
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Đứa nào thả chó ra đấy ?
  6. Aoitotoro

    Aoitotoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Minhle không nhớ đuợc cả bài hát đó à?Mình nhớ là nó có gì bậy đâu nhỉ?
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Hehhe, cái đó phải hỏi anh nè. Minh Lê làm sao biết được. Nếu chú tặng anh 5* anh sẽ post lên cho hehhehe
    vbl
  8. Aoitotoro

    Aoitotoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Khiếp làm gì mà bác keo với em thế?Mới nhờ có tí tẹo mà đã đòi hối lộ nọ kia.Mà tham lam cái gì mấy cái sao con nít "phiếu bé ngoan" em nào cũng có ấy hả bác.Post cho em đi mờ
    Tôi nhận thấy sự tương đồng kỳ lạ giữa KT và Thời trang.Nói ngắn gọn,NHÀ CỬA và QUẦN ÁO,chúng đều là những thứ che đậy con người cả,chỉ khác nhau về quy mô mà thôi
  9. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Hẹ..hẹ thích thì post vậy:
    Ky' túc xá trường ĐH Kiến trúc, ký túc xá trường ĐH kiến trúc, architech architech đếch đâu bằng.
    Tổng hợp, bách khoa, kinh tế, đâu đâu cũng đếch đâu bằng, Ký túc xá, trường ĐH Kiến trúc, nhất trên đời
    Có cô bé trường ĐH ngoại ngữ, đi chơi khuya, gặp 1 thằng ăn cướp, mất hết, mất hết, mất hết tiền
    Anh sinh viên, trường ĐH Kiến trúc, đi xe cuốc, lao vào thằng ăn cướp, kate(karate) côn đô( Taekwondo) lấy lại tiền....
    Nói chung bài này luc đầu chỉ có 1 đoạn đầu, về sau thế hệ hậu sinh sáng tác thêm nên anh không nhớ nhiều, bài này chơi điệu Disco , chơi theo kiểu liên khúc, và hát giọng trưởng La trưởng hoặc Rê trưởng.
    vbl
  10. Aoitotoro

    Aoitotoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cool!
    Tệ thật,Aoi chả nhớ được giai điệu của nó,là nhạc disco à?Thank you

Chia sẻ trang này