1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài ca Kiến trúc_Nhạc nhẽo tí (:D)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Aoitotoro, 02/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aoitotoro

    Aoitotoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vote cho minhle rồi đấy.Pốt bài hát đó cho Aoi nhé!
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Topic này bị chôn vùi lãng quên hơn 1 năm rùi, Hss lôi lên đây để pà kon thay đổi không khí tí
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 04/09/2004
  3. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Lôi ra thì Hoaosac poss bài hát này đi ! Nghe lâu lắm rồi nhưng không thuộc lời ! Bà con ai thuộc đưa lên đi !
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, lời bài hát anh Arcvubale đã post rùi cơ mà !
  5. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    A! Lâu rồi không hát lại bài hát này. Nghe mọi người bàn tán về nó, mình nhớ tới năm đầu đại học ngây ngô và tinh nghịch. Đây có lẽ là một dị bản "hiền" nhất của bài hát đó:
    ----------------------------------------------------
    Anh sinh viên trường đại học kiến trúc,
    Anh sinh viên trường đại học kiến trúc,
    Bô trai, đô con, nhất trên đời!
    Có cô bé trường đại học kinh tế
    Đi chơi khuya, gặp một thằng ăn cướp
    Mất hết! Mất hết! Mất hết ...... tiền!
    Anh sinh viên trường đại học kiến trúc,
    Đi Honđa lao vào thằng ăn cướp
    Karate, Twekwondo! Té lăn đùng!
    Anh sinh viên trường đại học kiến trúc,
    Mang money trao lại cho cô bé
    Ôi chao! Ôi chao! Mắt sưng vù!
    Ta yêu nhau từ một ngày như thế
    Không lâu sau, nàng đòi làm đám cưới
    Ba ơi! Ba ơi! Chết con rồi!
    ----------------------------------------------------

Chia sẻ trang này