1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài Cảm Nhận về November rain - bản Ballad hay nhất thế kỷ

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_angel_new, 07/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yuki83l

    yuki83l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thế PN nghe gì vậy ??? ........
  2. chuadatten

    chuadatten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi nghe bài này là khi nghe trong đĩa Rock Ballad nhà mình ! Hắn ngay sau bài Don't cry ! Sao bài Don't cry tôi nghe khoái thế mà tới hắn lại chán nản ! Chẳng thấy xi nhê gì cả ngoài đoạn ghi ta cuối bài !
    Em , đúng , em chứ không ai khác bắt tôi ngồi lại nghe hắn , đến lúc này lời nhạc mới ngấm vào trong tôi . Hắn cũng đỉnh chứ bộ . Để diễn giải thành lời thì khó ! Nhưng tôi có chung cảm nghĩ với bài của Blue Angel post . Chấm hết ! Có ai tiếp không ?
    CC
    Tên chưa đặt chẳng vì tên chưa đặt
    Mà vì tôi chưa nghĩ ra tên
  3. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bất chợt nghe được N_R trên chương trình quà tặng âm nhạc...chợt nhớ đến những bài viết ngày xưa. Mặc dù đã nghe biết bao nhiêu lần rồi nhưng mà sao hôm nay nghe lại cảm thấy khang khác. Tự dưng cảm thấy lòng xúc động, nó phù hợp với tâm trạng của mình bây giờ chăng. Nếu ai chưa bao giờ nghe November Rain, hãy nghe một lần... mình sẽ không bao giờ lạnh giá như cơn mưa tháng 11 ấy.....................
    Close your eyes...
  4. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    thằng Bình nó nghe rùi... chằng biết nó có cảm nhận gì không???... coi clip của bài nì... tui khoái cảnh Slash ưởng bụng... tru tréo guitar... hay wé... mê li...
    ----------o0o----------NobbiG-GibboN----------o0o----------
  5. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Ballad hay nhất thế kỷ thì ko dám nói, nhưng đúng là một bài rất đáng nghe và đáng suy ngẫm :-)
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.
    Ta chẳng còn ai...
  6. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Hihi
    Thằng Bình là tao ấy hả ???
    Đúng là đồ khỉ
  7. BarBarossa_Berlin

    BarBarossa_Berlin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay sài gòn lại mưa lạnh lẽo,trốn học cúp cua vào 1 quán cafe bỗng chợt nghe lại giai điệu bài hát November Rain..Sài gòn vẫn mưa..Và tôi nhớ về ngày xưa,Quê tôi vào tháng 11 luôn đổ mưa ra rích,hôm ấy trời mưa rất to..tôi và 1 con bạn thân hết đi dưới mưa,đến ăn kem để làm người thật lạnh 2 hàm răng đánh vào nhau lập cập..Chúng tôi tạt vào 1 quán cafe nhỏ và yên tĩnh,và khiấy tôi bỗng nghe giaii điệu bài November Rain vang lên trong chiếc máy hát nhỏ.Dù vậy tôi vẫn nghe rõ giai diệu vừa dữ dội vừađau khổ và đầy đắng cay..
    "Nothing lasts forever and we both know heart can change...Lovers always come and lovers always go..."
    Sau này mình cũng sẽ trải qua nó...Bài hát nói về quy luật của tình yêu,không bi luỵ nhưng cũng đầy khổ đau.Tiếng mưa và tiếng đàng piano hoà quyện vào nhau khiến cho giai điệu thêm réo rắt,da diết.Sau này tôi cũng đã nghe khá nhiều bài rock ballad hay,nhưng November Rain vẫn có 1 vị trí trong trái tim tôi,có lẽ do tôi đã nghe nó vào 1hoàn cảnh đặc biệt,cũng với nhỏ,cả 2 đứa đều ướt và lạnh sau khi dầm mừa(thật ngốc) Và cùng với tiếng mưa đổ bên ngoài..Tất cả đều tạo nên cảm xúc đặc biệt khiến chođến bây giờ khi nghe lại November Rain tôi vẫn cảm thấy luyến tiếc,luyến tiếc 1 khoảng khắc tuyệt diệu đã qua,nhạc vẫn vang vọng và tôitiếp tục hồi tưởng:
    "Nothing lasts forever even though November Rain. Don''t you think you need somebody. Everyone need somebody. You are not the only one..."
    Sài gòn_NT Ko date,ko mm,ko y....
    November Rain
    Guns N'' Roses
    When I look into your eyes
    I can see a love restrained
    But darlin´ when I hold you
    Don´t you know I feel the same
    ´Cause nothin´ lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it´s hard to hold a candle
    In the cold November rain
    We´ve been through this such a long long time
    Just tryin´ to kill the pain
    But lovers always come and lovers always go
    An no one´s really sure who´s lettin´ go today
    Walking away
    If we could take the time
    to lay it on the line
    I could rest my head
    Just knowin´ that you were mine
    All mine
    So if you want to love me
    then darlin´ don´t refrain
    Or I´ll just end up walkin´
    In the cold November rain
    Do you need some time...on your own
    Do you need some time...all alone
    Everybody needs some time...
    on their own
    Don´t you know you need some time...all alone
    I know it´s hard to keep an open heart
    When even friends seem out to harm you
    But if you could heal a broken heart
    Wouldn´t time be out to charm you
    Sometimes I need some time...on my
    own
    Sometimes I need some time...all alone
    Everybody needs some time...
    on their own
    Don´t you know you need some time...all alone
    And when your fears subside
    And shadows still remain
    I know that you can love me
    When there´s no one left to blame
    So never mind the darkness
    We still can find a way
    ´Cause nothin´ lasts forever
    Even cold November rain
    Don´t ya think that you need somebody
    Don´t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You´re not the only one
    You´re not the only one
    Đầu đội trời chân đạp ***
    Đê tiện vô liêm sĩ chính là ta đây...
  8. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Sau khi được giới thiệu là Bản Ballad hay nhất thiên niên kỷ, và được nhiều fan khen hết lời, KSR tui cũng ráng kiếm về nghe cho biết, cho bằng chị bằng em để khỏi bị coi là lạc hậu. Và nói thật là tui cực kì thất vọng sau lần đầu nghe. Và sau mấy tháng trời ròng rã tu luyện, cuối cùng tui cũng hổng hiểu nó hay chỗ nào luôn?
    Lời dịch:
    Nói thật là lúc dịch tui cũng ko biết phải hiểu lời bài này thế nào, may mà mở lại thấy có sẵn lời dịch này. Sau khi tập trung đọc lời dịch tui cũng ko hiểu nó muốn nói gì luôn (Mặc dù lời dịch rất xuất sắc). Bài hát theo kiểu tự xự, đưa ra nhất nhiều triết lý nhưng ko sâc sắc, ráp nối vụng về, rồi rạc chẳng để chứng minh điều gì. Nói thật là tui thấy nó còn dở hơn nhạc "mì ăn liền" của Việt Nam.
    Clip minh họa:
    Cảnh 1: Một bên là giàn nhạc giao hưởng, 1 bên là dàn nhạc Rock, một góc nữa là nhóm ca sĩ hát đệm. Cái bộ thời trang "Giao hưởng Rock" hay bao nhiêu thì cái sân khấu vừa giao hưởng vừa Rock này nó lố bịch bấy nhiêu, sỉ nhục vừa nhạc Giao hưởng vừa nhạc Rock.
    Cảnh 2: Chúa Jesu khóc ra máu nói lên điều gì?
    Cảnh 3: Rượu, bia , thuốc lá nói lên điều gì?
    Cảnh 4: Một anh chàng tóc quăn bù xù, ăn mặc nhếch nhác phì phèo điếu thuốc, mượn cái nhẫn của 1 người nhếch nhác ko kém đang và đem lên cho cô dâu chú rể( chứ ko phải là rút nhẫn cưới của mình ) nói lên điều gì?
    Cảnh 5: tiệc chúc mừng cô dâu chú rể đang diễn ra thì mưa, đổ vỡ....đám tang cô dâu <<< lãng nhách, ko hiểu gì hết.
    Ý nghĩa:
    Tình cảm ủy mị, kết thúc ko có hậu, có chỗ lố bịch...Nói chung là ko có ý nghĩa gì tích cực. Rõ ràng nhạc Trịnh về ngôn từ và ý nghĩa hay hơn nhiều, có thua cái là TCS ko biết tiếng Anh thôi.
    ===
    Kiến thức nông cạn chỉ thấy được nhiêu đó. Có ai thấy gi hay xin chỉ giáo !
    You hate me because I'm difference. I hate you because you're the same !!!
  9. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    tui không đồng ý với ý kiến đây là bản ballad hay nhất thế kỷ!!!
    sau đây là kinh nghiệm nghe nhạc của tui:
    Nhạc nghe hay hay không là do có tìm được sự đồng cảm hay không trong bài hát, nếu tìm thấy thì bài đó hay, còn không tìm thấy thì bài đó không hay!!! bi giờ không thấy hay nhưng mai mốt sẽ thấy hay, mai mốt không thấy hay thì mai kia, mai kìa có thể sẽ thấy hay!!! Cho nên nghe một bài không thấy hay cũng là chiện thường, chiện nhỏ, đừng cố đeo theo cái người khác thấy hay, cái người ta nói hay chưa chắc mình đã thấy hay và ngược lại!!
    thim nữa, nghe nhạc không chỉ nghe lời hát, thưởng thức âm nhạc là phải thưởng thức cả âm (tiếng hát) và nhạc (giai điệu), khó hiểu là tại sao bây giờ người ta lại coi trọng cái phần lời hát và tiếng hát hơn là phần giai điệu, trong khi cái làm nên âm nhạc lại chính là giai điệu!! giọng hát cũng chỉ là một dụng cụ âm nhạc, cũng giống như guitar, kèn trống,... thế thui... lời nhạc cũng giống như ngôn ngữ thường, không thể hiện được cái cốt lõi của âm nhạc!!! Âm nhạc là gì??? là một tổng hợp của các âm thanh, có cao độ và trường độ, và thể hiện được tình cảm, cảm xúc của con người, vì thế, bất kì tiếng động nào cũng có thể là âm nhạc, và không phải bất kì tiếng động nào cũng là âm nhạc!!!
    nói thế để mọi người có thêm cái hứng thú để nghe nhạc, để tìm hiểu và say mê nhạc!!! cám ơn vì đã lắng nghe!!
    Người ngồi đó...
  10. onlyyou_myangel

    onlyyou_myangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nghe không thấy hay vì không đúng tâm trạng , cũng không biết cảm nhận nhạc . Bản ballad này hay chủ yếu là nhạc sau đó đến video clip và lyric .
    bạn không thấy hay cũng không trách được . mỗi người có 1 cách cảm nhận , bạn có lẽ nghe nhạc sến VN nhiều quá , nên đâm ra không thấy bản này hay nữa
     
     Em vẫn từng đợi anh, như anh từng đợi nó, như nó chờ đợi thằng kia, như thằng kia mong con ấy!!!

Chia sẻ trang này