1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài Cảm Nhận về November rain - bản Ballad hay nhất thế kỷ

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_angel_new, 07/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tui đồng ý!
    ===> theo tui lời bài này không hay, nhưng nhạc thì hay (chú thích thêm là chỉ có đoạn đầu thôi, còn sau đó là bình thường!!!)
    P/S: Alphoras có phải là... KN không vậy???
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  2. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ùi, sao người ta hay nhầm lẫn giữa việc tranh luận và chỉ trích nhau thế nhỉ?
    Nếu nói về giai điệu thì chỉ có đoạn ghi-ta của Slash là nghe tạm được, còn lại thì...
    Mạn phép hỏi nhỏ, bà con khen bài này hết mình như thế...vậy... có ai biết cuộc bình chọn này do tổ chức- cá nhân nào thực hiện vào ngày tháng năm nào ko?
    You hate me because I'm difference. I hate you because you're the same !!!
  3. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    theo tui, tổ chức nào thì cũng thía thui, cái bình chọn bầu chòn gì gì đó chỉ phản ánh ý kiến của phần lớn người, còn ta khác với phần lớn người, nên mọi bình chọn chỉ có giá trị tham khảo. Tui cũng thế, cứ ai nói hay là cắm đầu đi nghe, saukhi nghe thì rút ra cảm nhận riêng của mình!!!
    nghe ai đó nhắc đến nhạc sến, thì bạn nào đó định nghĩa thế nào là "sến" cái nhỉ??? tui chẳng hiểu thế nào là sến, nhưng nếu giống như cái tiêu chuẩn thường thấy, thì nhạc Anh (nếu dịch lời) cũng sến nốt, ai nghe Bon Jovi thì chắc biết, rock đấy, nhưng lời thì sến khỏi chê!!!
    Người ngồi đó...
  4. xenlulo

    xenlulo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là lúc dịch tui cũng ko biết phải hiểu lời bài này thế nào, may mà mở lại thấy có sẵn lời dịch này. Sau khi tập trung đọc lời dịch tui cũng ko hiểu nó muốn nói gì luôn (Mặc dù lời dịch rất xuất sắc). Bài hát theo kiểu tự xự, đưa ra nhất nhiều triết lý nhưng ko sâc sắc, ráp nối vụng về, rồi rạc chẳng để chứng minh điều gì. Nói thật là tui thấy nó còn dở hơn nhạc "mì ăn liền" của Việt Nam.
    Clip minh họa:
    Cảnh 1: Một bên là giàn nhạc giao hưởng, 1 bên là dàn nhạc Rock, một góc nữa là nhóm ca sĩ hát đệm. Cái bộ thời trang "Giao hưởng Rock" hay bao nhiêu thì cái sân khấu vừa giao hưởng vừa Rock này nó lố bịch bấy nhiêu, sỉ nhục vừa nhạc Giao hưởng vừa nhạc Rock.
    Cảnh 2: Chúa Jesu khóc ra máu nói lên điều gì?
    Cảnh 3: Rượu, bia , thuốc lá nói lên điều gì?
    Cảnh 4: Một anh chàng tóc quăn bù xù, ăn mặc nhếch nhác phì phèo điếu thuốc, mượn cái nhẫn của 1 người nhếch nhác ko kém đang và đem lên cho cô dâu chú rể( chứ ko phải là rút nhẫn cưới của mình ) nói lên điều gì?
    Cảnh 5: tiệc chúc mừng cô dâu chú rể đang diễn ra thì mưa, đổ vỡ....đám tang cô dâu <<< lãng nhách, ko hiểu gì hết.
    Ý nghĩa:
    Tình cảm ủy mị, kết thúc ko có hậu, có chỗ lố bịch...Nói chung là ko có ý nghĩa gì tích cực. Rõ ràng nhạc Trịnh về ngôn từ và ý nghĩa hay hơn nhiều, có thua cái là TCS ko biết tiếng Anh thôi.
    ===
    Kiến thức nông cạn chỉ thấy được nhiêu đó. Có ai thấy gi hay xin chỉ giáo !
    <P><FONT color=gray>You hate me because I''m difference. I hate you because you''re the same !!!</FONT></P>
    [/QUOTE]
    Cũng tuỳ vào hoàn cảnh nghe nữa cơ mà...Nếu Cậu nghe vào 1 ngày giông bão,ở bên cạnh nhỏ thao_gì đó của cậu 2 đứa cùng ướt đẫm thì khắc hay ngay ấy màChứ bây giờ khô ráo quá làm sao mà thấy hay được...
  5. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng trả lời:
    Cảnh 1: cái nì cũng không phải là lạ đối với các band nhạc rock, sự kết hợp giữa giàn nhạc cổ điển và rock, theo tui thấy, trong bài NR thì cũng hợp mà, giàn nhạc làm cho cảm giác không gian thêm rộng lớn, nó làm cái nền khá tốt cho tiếng guitar của Slash, tiếng piano của Axl Rose đó chứ!!! Nói đi thì phải nói lại, ai đó nghe cái đĩa của Met chơi chung với giàn giao hưởng chưa, tui thấy nó không hợp tẹo nào, mất hết phong cách mạnh mẽ của thứ nhạc Met chơi!!
    Cảnh 2: Chúa mà còn khóc thì dĩ nhiên là thể hiện niềm tiếc thương dzô hạn rùi, tiếc cho cô dâu, tiếc cho chú rể, tiếc cho đám cưới (chắc thế!!!)
    Cảnh 3: Rượu, bia, thuốc lá (còn ma tuý nữa) là những cái người ta luôn liên tưởng đến khi nghe nhắc đến rock, nó biểu trưng cho sự phản kháng xã hội mạnh mẽ!!! vì nó gắn liền với rock, vì đây là clip rock, của một band rock, nên chắc phải có nó thim cho đủ bộ!!!
    Cảnh 4: cách ăn mặc nhếch nhác, cũng là một đặc trưng của các band rock, nên chắc cũng cùng lý do như trên. Còn vụ nhẫn cưới thì hình như ở cái bài của Blueangle@ nói rùi!!!
    Cảnh 5: không biết
    Ý nghĩa:
    Tình cảm uỷ mị, kết thúc không hậu ==> dễ hiểu, vì đây là bài hát thể hiện tâm trạng, kể lại câu chuyện chứ đâu phải bài hát cổ động!!!
    không có ý nghĩa tích cực ==> xét về một khía cạnh nào đó nhạc TCS cũng không tích cực, vì ông nói về quan niệm sông của ông, mà quan niệm sống của ông thì ai cũng biết rùi, không bon chen, không vụ lợi... mà như vậy thì cũng không tích cực (xét trên một vài khía cạnh, không xét một cách toàn diện)!!
    Nhạc có ngôn từ hay, ý nghĩa chưa chắc đã nhiều người thích, nhiều người khen hay!!!
    HẾT
    Người ngồi đó...

Chia sẻ trang này