1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài cảm nhận về "Vượt qua".hic..hic..sao giống tình cảnh tui quá vậy??

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ALPHA3, 24/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Bài cảm nhận về "Vượt qua".hic..hic..sao giống tình cảnh tui quá vậy??

    Có lẽ các bạn,ai cũng biết bài hát này Ưng Hoàng Phúc đã thể hiện rất hay,đây đúng là hiện tưọng của anh ta,nhưng có rất nhiều bài,và những bài này đã đúng với tâm trạng một số người,nên đã tạo ra một hiện tượng.

    Bước qua biết bao lỗi lầm khi trở về,anh trông thấy,nụ cười với ánh mắt nàng,như đang loanh quanh ở chốn đây,khi xưa anh không nói những chất chứa trong lòng này,giờ ngày hôm nay trách em chẳng nghe được,ôi bao nhiêu tâm tư vui sống để bây giờ hối tiếc.

    Bước qua biết bao lỗi lầm khi trở về,anh nghe thấy,vọng về những tiếng nói,như đang than van đang trách tôi,khi xưa SAO TÔI quay bước,để nước mắt cho một mình nàng,rồi nàng đi xa lánh nơi chốn kỷ niệm,nay khi tôi đang quay trở về đây chỉ thấy tiếc nuối nhũng kỷ niệm vây đến,nghe lòng tôi trách thân xác tôi.

    Vượt qua cơn dốc của nỗi đau,giờ đây tôi thấy trước mắt dĩ vãng có em và tôi.vùng trời kia như đang cho tôi trôi theo với nhớ mong những tháng ngày xưa bên em yêu em sao nỡ đành xa cách em,ô ô
    Vượt qua cơn dốc của nỗi đau,giờ đây chỉ thất trước mắt dĩ vãng có em và tôi,và rừng thông kia như đang reo vang bao câu ca oán than những lỗi lầm tôi năm xưa sao tôi đã nỡ đành mang đến em.đến cuộc tình,tôi nỡ chia lìa,rồi ngàn nạm sau tôi luôn mang trong lòng cvới ngàn thông!!


    hic,,hic...đúng thật,bước qua lkỗi lầm,nhìn về những nơi kỷ niệm,lòng tôi thật bùn,nhớ những nụ cuời,lời nói sao mà đã xa quá.Hic..nhớ nhũng cảnh vui đùa..
    Rồi đùng một cái,chỉ vì cái tính "tôi" trong người quá lớn,tôi bỏ đi chỉ vì nàng hơn tôi nhiều thứ(không nói tiền bạc nhá,toi chả thua kém gì về vụ đó)hic..hic..nàng giỏi thể thao,cái gì cũng giỏi,còn tôi thì chỉ có lý thuyếT thôi,Hic,,
    khi đi,bỗng nhớ lại những kỷ niệm đẹp đúng là giờ chỉ thấy tiếc nuối,nhưng đó là lỗi của mình phải chấp nhận thôi,hic..không thể nào quay ngưỡc thời gian,công nhận những bài của ưng Hoàng Phúc hay thật.



    Thì làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay,nếu những lời hứa thôi không chân thành?
    Hơ hơ,mới chiến nhau kịch liệt xong,đi post bài này bị mấy cha CSC chửi quá,he he



    http://www.csc.rules.it

    Counter Strike Club​
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, may cho bác Alpha3 là hum nay em hiền...

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  3. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ...Alpha mà cũng biết xúc động .....đậy... mí chuyện này ư......
    to mitdac : anh mit dạo rày thế nào ..
    Va roi ta hua se quay tro lai.. vao mot ngay mai nhu hai nguoi ban....
  4. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    bài này là tên là gì ? ai sáng tác ?
    khong chu ki
  5. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết? Tôi chẳng biết bài hát này và cũng chỉ biết mang máng về UHP. Một con người đánh mất tên của chính mình và phải dùng tên của ông bầu đặt cho thì có gì đáng nói?
  6. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Í ẹ,báo cáo các bác là tui đây là 1 người lãng mạn,nên xuc động là điều dễ hiểu,hẽ hẹ,còn về vụ nghệ danh do ông bầu thì thây kệ hắn miễn bài này hợp tâm trang tui là được.
    to MITDAC: he he,đừng chửi tui cái,hay đừng nói có topic này cho bọn CSC,he he nó chửi là tui...bóp cổ ông à!!!
    to connit:tưởng tui khô khan hả??He heh he,gặp nhau cái.
    Chữ ký không hợp lệ!

Chia sẻ trang này