1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài của mình post ở ITCVN, bạn Dương không một mình đâu.

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi langtudien, 16/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nói thật nhá .... cái tay Huy mới là thằng tồi , vô liêm sỉ , nó thừa biết cái câu này ở đâu, vì nó tiếp xúc với Thuỳ Dương và Box này từ lâu rồi ....nó đây :
    ===Xin phép tác giả xoá 1 cái ảnh đi nhé ===
    [​IMG]
    Bạn Thuỳ Dương tại đại bản doanh của Huy cùng tất cả thành viên Box YTST cùng với Slogan của mình mang trong tâm thức ...
    Còn đây là sự có mặt của Huy trong bản doanh của YTST như một thành viên của tập thể này ...:
    [​IMG]
    Vậy đấy ! Anh ta lại còn chuyên ngành Luật đấy , hay anh ta cùng nhóm bạn của mình biết mà vẫn cứ làm vì kẽ hở này nọ ...
    Được thuyduongnsx sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 19/01/2006
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Copy from thatlyhuong
    Chị Dương sẵn sàng thí cho ông anh câu slogan này và tạo một slogan khác nếu chị ấy muốn. Trong đây ai ăn cắp của ai? Tư tưởng lớn gặp nhau? Thì rõ ràng chỉ những kẻ trong cuộc mới hiểu. Một thằng ăn cắp thì suốt đời vẫn không hơn 1 thằng ăn cắp.
    Thứ 2, tôi không thể quote bài của murdoc1812 nhưng tôi muốn anh bạn đọc cho kỹ. Huy là 1 người chuyên về Luật? Huy hiểu rõ về quyền sở hữu trí tuệ ở VN như thế nào kia mà? Nếu nó ra hồn thì đến giờ này VN đã nghiễm nhiên nằm trong WTO rồi. Và vì cái kẽ hở to đùng đó mà giờ đây mấy người kêu người ta đưa ra bằng chứng pháp lý. Suy cho cùng box YTST của mấy người chỉ thuộc hàng ăn theo, trứng nước, liệu ai có thể tin rằng mấy người đủ khả năng để tự nghĩ ra? Đó là chưa kể sự quen biết giữa Huy và chị tôi nữa. Đừng nói là slogan, ngay cả cái tên box cũng là vay mượn nếu nói thẳng. Bao nhiêu từ để diễn tả sự sáng tạo sao cứ phải là YTST?
    Cuối cùng, cái box YTST trong này nó nổi tiếng quá rồi, và hiển nhiên chị Dương đã tiếp sức cho nó, theo tôi nên đưa topic này qua box YTST về một công nghệ lăng xê mới dành cho forum. Anh bạn là admin thì anh bạn có quyền xóa bài của tôi, nhưng anh bạn không xóa hết những gì thuộc về công của chị Dương được. Tôi chỉ có nhiêu đó lời để nói thôi, nếu anh bạn cho rằng nó là rác thì tôi cũng đành chịu.
    Ừ, quên nói câu này, hơi khùng nhưng bỏ qua nhé: Cứ tưởng ku Huy là tay nào đẹp trai bảnh bao lắm, một DonJuan của thời đại chẳng hạn? Suýt ngưỡng mộ nhưng ngắm kỹ chân dung thì ....sorry, xấu không thể tả, một gương mặt mang hơi hướm mới lớn và... chỉ có thế. Thất vọng thiệt!
    Được FJX sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 17/01/2006
  3. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bác già rồi mà nông nổi quá!
  4. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hi`! Một diễn đàn ý tưởng sáng tạo mà dạp vào mắt ngưòi ta 1 sản phẩm chôm chỉa thì tự nó cho thấy nó chẳng có giá trị rùi!
    Tiếc cho 1 kẻ có ăn học đàng hoàng! Và càng buồn hơn khi kẻ đó lại cho mình là người hiểu biết!
    Anh em nang ly giải sầu thui!
  5. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này cãi thối thật, nó lý sự cùn giống như một thằng thiểu năng trí tuệ. Nói tình cảm có, nói lý lẽ cũng có, thế mà nó cứ bảo : tụi bây nói tầm bậy...
    Tính tớ kiên nhẫn mà vẫn muốn nổi nóng với nó, tiếc là nó đóng mất topic rồi.
    Thôi, chả tức nữa làm gì, rồi đây với cái dòng chữ đó đó, 4rum của nó sẽ xuống mồ thôi.
  6. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật mới nhất.
    Lúc 14:19 hôm nay (Tues) admin Trần Anh Huy đã post một thread mới mang tựa đề "Tranh chấp về Slogan "Đam mê sáng tạo - Chắc chắn thành công" sẽ được giải quyết tại hội nghị ITCVN"
    Đồng thời thread cũ bị closed. Cứ hãy để xem thái độ và phương án giải quyết của bên ITCVN như thế nào và xem họ có rút ra được bài học nào không.
    Nhân đây tôi cũng muốn gút lại một số kinh nghiệm khi làm việc trong môi trường quốc tế, để tránh những việc đáng tiếc như thế này xảy ra trong tương lai.
    - 1. Khi tôi đặt bút xuống giấy hoặc để tay lên bàn phím và sáng tác một đoạn văn, bài thơ, bài hát, một câu châm ngôn hay, hoặc chỉ đơn thuần là một bức thư viết cho người yêu của tôi, thì ai muốn dùng những lời văn, những nét vẽ ấy:
    a. Khi sử dụng vào mục đích kinh doanh cá nhân: Phải được sự chấp thuận của tôi trước, sau đó phải thoả hiệp với tôi.
    b. Khi sử dụng vào mục đích phi lợi nhuận (Education or any non-profit purposes): Phải ghi rõ kèm theo, là nguồn từ tôi.
    - 2. Tuyệt đối tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ bởi nó rất cần cho môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhất là khi dealing with ideas, concepts like this.
    - 3. Những cái tôi typed, không phải tôi rảnh ngồi nghĩ ra để mà bảo vệ bạn Dương, một người tôi chưa gặp mặt cũng chưa biết tính tình thế nào. Tất cả đều được dạy rất kỹ và như ghim vào đầu tôi rồi.
    Nên tôn trọng và biết cách sử dụng những gì không phải do mình nghĩ ra , sáng tạo ra.
    _________________________________________
    Tôi là sinh viên về multimedia. Luật về Citing and Referencing tôi được trang bị như một hành trang bắt buộc. Cảm ơn.
    That''s it, cảm ơn mọi người bỏ thời gian đọc, tôi xin gia nhập box Ý Tưởng Sáng Tạo từ hôm nay.
    Thân chào.

  7. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    hì, cám ơn cả nhà đã ủng hộ
    Nhưng đúng là không thể chờ đợi được cái gì hihi, bởi vì ngồi chờ nó xử lý như thế nào, không bít, nhưng nó đã xoá tất cả bài vở của tất cả mọi người. Và nó xoá luôn cả chuyên mục ý tưởng - sáng tạo luôn. Không còn một dấu vết gì cả
    Bạn nào mà ko hiểu nội dung của câu chuyện thì ở đây nè, Dương đi có việc về một lúc nên cũng ko biết nó có thêm bài gì không thì đã thấy mất tích tất cả rồi
    www.thuyduongnsx.com/CDTH/trang1.htm
    www.thuyduongnsx.com/CDTH/trang1.htm
    www.thuyduongnsx.com/CDTH/trang2.htm
    www.thuyduongnsx.com/CDTH/trang3.htm
    www.thuyduongnsx.com/CDTH/trang4.htm
    www.thuyduongnsx.com/CDTH/trang5.htm
    www.thuyduongnsx.com/CDTH/trang6.htm
    Lúc 14:19 hôm nay (Tues) admin Trần Anh Huy đã post một thread mới mang tựa đề "Tranh chấp về Slogan "Đam mê sáng tạo - Chắc chắn thành công" sẽ được giải quyết tại hội nghị ITCVN"
    xem tại đây
    www.thuyduongnsx.com/CDTH/tranhchap.htm
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Này bạn ! Tôi lại cũng chưa đc có dịp hàu chuyện bạn, nên tôi cũng chẳng giữ kẽ làm gì , cuộc sống bên ngoài nó chó má thế đấy , từ những giá trị ảo , nay nó là thực tế hiển hiện ra cả đấy ...
    Bạn có chứng kiến dịp Ban quản trị diễn đàn này kêu gọi các Box sáng tạo banner và slogan cho bõ mình ko? chắc có quá ! bạn có là thành viên của cafesangtao ko ? bạn có đi phát tờ rơi cho chúng tôi ? Tôi đồ rằng nếu là bạn thì sự kiên nhẫn cũng chừng mực ...Loại nó ấy _ quay trở lại bọn đểu giả ấy nhẽ ra tôi phải cho nó những thứ khác nữa ... Nông nổi cái gì ?
    Không còn tham gia quản trị box nhưng tôi hãnh diện là người vẫn thường xuyên đóng góp và chia sẻ công việc với Thuỳ Dương ở những phần có thể ... và từ lâu Slogan này nó ko những chỉ là của riêng TD mà nó còn là của TÔI của Bạn của tất cả những ai yêu thích và say mê sáng tạo tham gia vào BOX này !
    Những con người đòi sống trên mồ hôi , nơ_ron của người khác một cách trâng tráo thế thì đúng là chúng chỉ đáng để cho mấy đứa cháu nhỏ nhà tôi nó trịn bàn toạ vào mặt !
    Những đứa đầu đất thế thì sáng cái gì tạo cái gì ? Hay chăng chúng chỉ có thể sáng tạo ra cái cách cãi chầy cãi cối kiểu Chí Phèo ....
    Cái loại bạn bè đường đường là đấng mày râu, dành dật với phận tơ liễu ... không cảm thấy hổ nhục sao?
    Vậy có thơ rằng :
    Vừa ăn cắp lại la làng
    Chim non bập bẹ ra dàng ... chết luôn
    Thuỳ Dương tâm dạ rất buồn
    Lỡ nuôi một bọn cáo chồn hôi tanh
    Ăn ở như thế sao đành
    Đi đường xe kẹp chết thành ma chơi
    Nhà cửa tan nát tơi bời
    Đứng một chỗ cũng bị trời thịt ngay
    Nằm ngủ chẳng lúc nào say
    Hồn cô quả tú ra tay bóp hầu ....
    Hú...............hú ................hú.................
    Ăn vào để bụng chẳng lâu
    Nôn oẹ ra hết bã trầu ra theo
    Hú...........hú................................................
    ........................................
  9. HungIPS

    HungIPS Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cách nói của bọn "văn hoá lùn" !
  10. HungIPS

    HungIPS Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Xin nói lại rằng, tôi xoá đi không phải vì tôi vì tôi nghĩ rằng tôi sai, tôi xoá đi vì tôi không muốn nói chuyện với những kẻ đầu đường xó chợ, chỉ sủa ra những lời bẩn thỉu, không biết suy nghĩ. Những lời nói đó chỉ dành cho những con xúc vật thì đúng hơn, đáng tiếc là nó lại xuất hiện ở đây !

    Đúng là một lũ Ô HỢP, VĂN HOÁ LÙN !
    @indiadivx: Mày chắc đếch hiểu gì về Luật pháp cả, đã ngu lại lại sủa ra những lời tự cho mình là cao đạo.

Chia sẻ trang này