1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài Đất nước của Nguyen Khoa Điem

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hlchforever, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bài Đất nước của Nguyen Khoa Điem


    Em tìm đỏ con mat tren nhung trang web ma em bít va những trang duoc gioi thieu mà khong kiem duoc bài này. bác nào làm ơn tốt bung tình cờ nhin thay nó o dau thi vác ve day, post len cho chi em cái. khong thi mail cho em một nhát. Em xin cảm ơn lắm lắm. Á, mà neu mà bác nào tot bung, có em gái hoc lop 12 thi nó nam trong quyen van lop 12 í ạ, tranh thủ luyện tap typing, một công đôi việc các bác nhở.
    Em xin cám ơn nhát nữa.
    A`, email add của em la hlchforever@hotmail.com nhá.


    hlchforever
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi
    Đất nước có trong những cái ngày xửa ngày xưa mẹ thường hay kể
    Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
    Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre đánh giặc
    Tóc mẹ thì bới sau đầu
    Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
    Cái kèo cái cột thành tên
    Hạt gạo ta ăn phải một nắng hai sương xay giã dần sàng
    Đất nước có từ ngày đó
    Có ai gõ nhanh gõ tiếp hộ tôi cái. Tôi hết tiền rồi, phải out đây. Mà có vài chữ không chính xác thì đính chính hộ luôn nhé, tôi gõ theo trí nhớ. Mà bây giờ tôi đã là học sinh lớp 15 rồi nên nhớ thế là may cho you đấy, hlchforever.
    [green]Muối iốt muôn năm

Chia sẻ trang này