1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài đoạt giải Loa thành copy lại một đồ án cũ?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi cocsku, 01/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocsku

    cocsku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bài đoạt giải Loa thành copy lại một đồ án cũ?

    Tôi nghe nói người ta mới phát hiện một bài đoạt giải copy một đồ án cũ. Không biết sự kiện này có thật không nhỉ?
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cái trò này xưa như trái đất rồi ,bây giờ bác mới biết à?
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  3. kienduan

    kienduan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ca''i lu lam nghe thuat de song la lu bat tai ma, chi co tai noi lao, xa`o lai cua nguoi khac.
  4. kaufmann

    kaufmann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ui, đồ án đạt giải nhì Loa thành đó là do một sv trường mình cóp của trường KT năm ngoái... Bây giờ người ta hết lòng tự trọng rồi hay sao ấy.. Xấu hổ quá
  5. Kiemtien_Nguyen

    Kiemtien_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    để tránh tình trạng này, mỗi chúng ta hãy là những chiến sĩ để đái vào mặt cái bọn đi cóp bài hề..hề...
  6. toetmat

    toetmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    ix , các bạn quá khích thật , copy ko phải là 1 cái tài à ??? hehehe ít ra người ta cũng có con mắt nghệ thuật để chọn được 1 bài tốt đoạt được giải còn gì ???? :)) .... nói thế thôi , chứ " cái đạo làm Văn mà xào thì quả là vô nhân đạo " trong các nghành nghệ thuật cũng thế thôi , lúc nào chả tồn tại các hạt sạn cơ chứ , ý thức của người ta có thế thôi thì làm sao bây giờ ??? Theo tớ suy nghĩ tích cực là làm sao để đánh bật các bài bị copy tức là mình phải làm bài đẹp hơn ( cái này khó wá :P) còn 1 cách nữa là đổ tại ban giám khảo và giáo viên trong trường thôi , thông thường 1 đồ án đẹp thì phải được nhiều người biết đến , thậm chí giáo viên hướng dẫn trong thời buổi này có " lương tâm " của người thày thì phải truyền bá , giới thiệu các bài đó , như vậy thì khi bị xào bài sẽ phát hiện ra ngay ... hehe
    Nói vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ , chẳng nhẽ ra nói với người đó thế này thế nọ , cái lọ cái chai à ???? cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả .... Biết mà cạch ra thôi . Và sau vụ lên án này thì trong mỗi chúng ta cái tôi , lòng tự trọng cũng được lên rất nhiều , ko phải là tốt sao ??? :D
    ( Nhảm nhí wá )
    ^_*
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng là 1 trong những căn bệnh của nền giáo dục nước ta : Căn bệnh hám thành tích. Mấy bố trường XD năm nay chấm giải Loa thành nên mới vơ vào để lấy thành tích, không chịu mở mắt ra xem bài đó như thế nào. Mấy bố giáo viên Hướng dẫn TN thì cứ thấy học trò mang quà đến nhà là cho điểm cao. Cái này không thể đổ lỗi cho SV được . Nó đâu có muốn giải này giải nọ, chỉ muốn qua thôi, không ngờ mấy bố giáo viên đàu đất kia nhắm mắt nhắm mũi vơ vào. Có năm tôi sang bên XD xem có thằng còn bê nguyên cái Bảo tàng nghệ thuật đương đại của Kisho Kurokawa vào là Bảo tàng thư pháp viện Việt nam. Vậy mà mấy bố giáo viên bên XD không nhận ra , cho điểm rất cao,còn bàn nhau đem đi thi Loa thành. NGU THẬT
    DON'T CRY!
  8. toetmat

    toetmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    arcvubale công nhận là mạnh mồm thiệt ... phải tớ thì chắc tớ ko dám nói thế đâu .... hehe nói ra các ông ý phang cho vỡ mồm ý chứ , cơ bản là quan hệ sinh viên - thày dạy ở nhà ko được tương đồng lắm , như ở nước ngoài , hứng lên thày giáo sinh viên nhảy cả lên bàn tranh luận ầm ĩ , quan trọng của họ là người đúng chứ không phải là ai to ai nhỏ ... còn ở nhà thì ... ix ix tớ ngồi lên bàn 1 fát là xuống công tác sinh viên làm kiểm điểm và ăn chửi be bét rồi .
    Đa phần giáo viên ở nhà là rất bảo thủ và chuyên quyền ..... :D
    ^_*
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện này mà nhớ lại ngày trước làm tốt nghiệp, ấm ức thật đấy ! Ngay cả đồ án tốt nghiệp bê nguyên xi mà cả hội đồng chẳng biết hay là cố tình không biết nữa ! Chán dể sợ luôn !
    Cái năm tôi làm tốt nghiệp có 1 cô bé bê y nguyên đồ án của 1 anh học 94Q, ( vì lý do tế nhị nên tôi không nêu tên ra đây )mà bài của anh ấy đem đi dự thi " cấp côi " nữa đấy ),đã thế ngoài việc bê y nguyên ý tưởng rồi, cô bé còn thuê luôn anh ta thể hiện mới chết chứ ( không biết anh ấy có ngậm ngùi khi thể hiện lại ý tưởng của mình không!?).Đấy là tốt nghiệp, chứ trong quá trình làm đồ án môn học, chẳng nói ngoa chứ hầu như đồ án nào cô ấy cũng đem đến hỏi tôi ( những lúc ấy sao mà cô ấy thân thiết với tôi thế, nhưng sau mùa đùa án cô ấy lại bye bye tôi mất ).Bây giwò nghe đâu cô ấy sắp làm giáo viên trường mình đấy ! Kinh chưa???
  10. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc., chị lệ nói thiệt há
    nói chung là dek có lương tâm, nhề chị nhề, cả thầy cả trò,
    đã thế lại còn dốt !
    Để gió cuốn đi

Chia sẻ trang này