1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bại- em làm gì đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 10121989, 19/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Buổi hẹn thứ 2: em hẹn thì em nó bảo ''hôm sau được ko ak''.'' uh thế vậy e''

    Trời hôm qua cũng lạnh như bao ngày, ai cũng chỉ muốn được ở nhà ôm chăn cho ấm nhưng có lẽ đã chót hứa rồi nên x vẫn phải đi. Em rất ít khi nhắn tin, điện thoại cho nó vì sợ nó kiêu, dù rất thích nhưng em ko cho nó biết nó đang là tất cả nhưng gì em theo đuổi lúc này, chỉ 1 tin nhắn củn ngủn:
    '' Anh đón em lúc 7h hay 8 h''
    '' 8h a nha''
    Đúng 7 h56 phút em có mặt vuốt lại cái tóc cho ngon zai, nhắn tin:'' Anh ở chỗ cũ'' , . Em mua 5k kẹo mút , bỏ vào cốp 4 cái còn 1 cái cho vào túi áo bên phải. Khi đi thì bảo em ấy cho tay vào túi áo ó nhất định ko đưa vào, chắc là chưa thích em rồi., nhưng bảo nó:' hình như 1 tuần chưa gặp em, anh có quà trong áo, bên túi phải, ko được đưa tay nhầm chỗ đâu'' . Nó đưa vào rồi'' a kẹo mút'' em biết nó đưa tay vào rồi đưa tay ra nhưng chiếc kẹo mút đó vẫn trong túi áo em khi 2 người nói chuyện. Đi ăn đồ nướng để em ấy gắp cho, em đưa tay vào túi áo chuyển kẹo mút sang túi áo nó. Lúc về em ngỏ ý muốn vào cafe nhưng nó bảo:
    ''đi lòng vòng nói chuyện anh ạ''
    em vẫn vào cafe lấy lý do đi vệ sinh, nhưng đúng là thế thật. Cái ghế thiết kế kiểu ko thể gần làm cho lần này thua cả lần trước, ko được cầm tay, khoắc vai, mọi chuyện chả tiến triển gì cả.
    Em được biết X sẽ về quê, quê x rất xa, vào thứ 6 này( 2 ngày nữa thôi), em muốn líu kéo 1 cái gì đấy, gia đình em muốn em đi du học và có thể sẽ ko gặp em ấy lần nào nữa nếu em đi, nhưng tất nhiên là ko ai ép được em đi rồi, vì em đâu thích, em kể chuyện này cho x và bảo em đã làm thủ tục, một câu chuyện thê lương được em tạo ra trên cơ sở sự thật , rằng có thể chỉ gặp em ấy lần cuối xem có tiến triển gì ko, nhưng em ấy thì bảo, anh đi nước ngoài thích mà, em cũng thích đi, hớn hở nữa chứ.
    Khác với nhưng em khác, nó đi ko cho tay vào túi áo em, rồi thì khi chia tay thì chỉ thoáng qua rồi chạy vào, ko muốn đứng lại nói chuyện với em như nhứng đứa con gái khác.

    Cáo thì xinh, rất xinh, đôi mắt 2 mí ko quá to nhưng đầy ấn tượng, ko nhẹ nhàng như ao thu , biết chơi organ, thông minh, đáo để và học dốt+ lười học, bảo chỉ thích múa, cắm hoa, ko thích làm việc vất vả


    Ôi có lẽ nó đã ko thích mình rồi thì thật khó các bác ạ, em chả bit còn cách nào ko,

    em vừa nhắn tin thế này:''chiều a về quê. A đã lên hn chỉ để tìm thêm những ký do để lưu jữ a ở lại mảnh đất này,nhưng tối qua về, sau khi đi cùng em.. cảm nhận..có lẽ là lần đầu a sẽ để cuộc đời a bị điều khiển bởi gia đình, a thật tiếc nếu nó là lần cuối thật.thời tiết này làm người ta mệt mỏi,nhưng a sẽ trân trọng nó, thanks nhiều''

    em nó:''?tại sao lại nói vậy với em?em là người như thế nào chắc a cũng hiểu em rồi, a nói vậy có thể là đang trách em vì con người em ko hợp với một người như a! e và a là 2 người khác nhau hoàn toàn mà pản thân em cũng thấy mih ko hợp với 1 người như a, e là một người bình thường gia đình em cũng ko giàu có gì, nên e cũng ngại, a cứ làm những gì mih thích là được"
  2. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Theo bài cao nhân là ko tỏ tình nhưng thực sự để đè được cáo ra hôn em cứ thấy thế nào ấy, ko có cơ hội ấy. mà chỉ còn ngày mai nó ở đây nữa nên em đánh liều hỏi thẳng, chứ chờ tết quay lại mà mọi chuyện cứ dừng lại đi chơi ăn uống thì chả ra đâu, quan trọng người ta thích mih đến đâu
  3. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chưa có gì sâu sắc cả. :-?? Ko phải là cáo nó ko thích bác mà nó mới chỉ đang có chút tình cảm thôi. Bác nhiễm phim hàn quá đấy [-(
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    1. Đừng có mượn cái mác "cao nhân" thấp nhân gì cả
    2. Lý thuyết là thế, nên rút ra bài học cho bản thân chứ ko rập khuôn đc
    3. Học bài giỏi ko nghĩa là làm việc giỏi, đọc bí kiếp rồi rập khuôn theo tạch là 100% + câu khen: đồ điên!
    4. Cưa gái ko phải là đi chợ mua bó rau, cứ trả giá cao là mua đc. Nếu chú muốn thế thì chỉ cần có tiền, kiếm vài con hàng cho khoẻ thân
  5. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    thời gian ngắn ngủi mà chả có cao nhân nào giúp em vậy, e cũng chả biết đoạn nào của em sến như phim Hàn nữa. Em rất muốn gặp nó vài phút chỉ để mi lên má nó trước khi nó về quê tết
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác nói mà em ngu đần chả giác ngộ được gì cả, em nên làm gì ???
    tỏ tình? theo đuổi như đuôi? là bạn? là anh trai? huhu
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Quên gái ngay đi. Chú ko có bản lĩnh cưa gái này
    Tìm gái khác xấu hơn, dễ cua hơn để lấy kn trước đã. Trình của chú hiện tại là con số 0 to tướng.
    Cafe cà pháo nhậu nhẹt chém gió nhiều vào + mát xa móc lốp, bia ôm bia iếc cho biết đời là gì, chú non quá thể. Tìm hiểu mặt bằng chung của xh là gì
    Càng cố với gái này chú càng thất vọng. Để đấy cắt đứt liên lạc mới mong giữ lại đc ấn tượng tốt trong lòng gái, sau này còn có cơ hội cưa lại. Đời có những thứ ko phải của mình thì đừng có tham
    Ko tin thì chú cứ tiếp tục, khả năng rất cao là chú sẽ ăn tát nếu như cố tình nắm tay, hôn...
  7. Test.Unnamed

    Test.Unnamed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đỏ 1 : Nhân chi sơ tính bản thiện , trái tim nóng nhưng cần 1 cái đầu lạnh bác như này tôi đoán không cưa đc em này đâu . Bác không đè ra thì sẽ có người khác bác yên tâm . Tôi nhắc bác không phải chỉ trong trường hợp này mà còn các mối quan hệ sau này nữa .

    Đỏ 2 : Bác tỏ tình trong trường hợp này cơ hội mà tôi đoán là 50/50 dục tốc thì bất đạt với lại bác không nắm chắc nên đừng có thử kiểu đó, mà với lại chỉ để xác định tình cảm nó mà nhỡ không đồng ý thì cũng chả đi đến đâu . Thế nên h bác thử mua bó hoa rồi và nói " Anh có cảm tình với em " để xem phản ứng của cáo thế nào
    từ đó test đc suy nghĩ và tình cảm của cáo với bác ra làm sao chứ bác nói " Anh yêu em " thì nguy cơ thất bại rất cao . Mà theo tôi thì cáo cũng chẳng có mấy t/c với bác nhưng bác cứ thử xem .

    Với lại bác đừng có cò cưa hàng kiểu này lâu quá ... mất thời gian lắm cùng lắm nếu bác không đi ra nước ngoài ... cò cưa thêm 1 tháng nữa mà đek thấy có tiến triển gì thì tìm em khác bác ạ .

    P/s :
    Tôi cũng chẳng phải cao nhân hay thấp nhân gì đâu gà thôi :] ... nhưng mà cũng bỏ ra đôi dòng suy nghĩ cho bác .
    Chúc bác vui .
  8. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác nhiều vì đã chia sẽ
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm chưa đâu với đâu mà đã nóng vội tỏ tình thì 90% là tạch , cưa gái ko phải muốn nhanh là được đâu.
  10. vespa17

    vespa17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cứ chủ trương tình cảm tự nhiên nhẹ nhàng,đôi lúc thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Gái chỉ là một trong những thứ tạo nên gia vị cuộc sống này thôi mà, còn bao thứ khác phải quan tâm như các mối quan hệ, gia đình, công việc ... mà một khi những thứ này đã tốt rồi thì vô tình nó lại giúp cho việc cua gái cũng như để gái thương ta, cảm ta dễ dàng hơn. Còn để mà mối quan hệ tiến xa hơn ( anh sẽ vì em làm cha thằng bé ♪♫ ) thì âu cũng là duyên là phận cả .

Chia sẻ trang này