1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài giảng cuối cùng của giáo sư Randy Pausch

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi capto, 14/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capto

    capto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bài giảng cuối cùng của giáo sư Randy Pausch

    Chào tất cả các bạn!
    Sáng nay(14.10) đọc báo Tuổi Trẻ, thấy bài viết giới thiệu về sách Bài Giảng Cuối Cùng (TS Vũ Duy Mẫn dịch) hay quá, câu chuyện về giáo sư Randy Pausch cảm động và đầy tính giáo duc. Tôi post lên đây với mục đích chia sẻ với các bạn câu chuyện cảm động này. Chúng ta học được rất nhiều qua câu chuyện này đấy các bạn ạ.
    - Links: video về bài giảng cuối cùng của GS Randy được trường Carnegie Mellon (một trong những trường uy tín nhất về CNTT) quay lại tại: http://video.google.com/videoplay?docid=362421849901825950&hl=en#.
    - Blog của dịch giả Vũ Duy Mẫn: http://duymanvu.wordpress.com/2009/05/31/bai-gi%E1%BA%A3ng-cu%E1%BB%91i-cung-randy-pausch/.
  2. capto

    capto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
  3. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    không ai hưởng ứng ah?
    dạo này ttvnol rớt liên tục, thành viên cún từ đó cũng rớt theo
  4. capto

    capto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cagivamitola đã hưởng ửng.
    Quyển sách này xuất bản vào ngày 15.10.2009, các bạn có thể mua ở nhà sách. Các bạn có thể xem tóm tắt ở blog của TS Vũ Duy Mẫn tại http://duymanvu.wordpress.com .
    Sau đây là những gì mình cảm nhận được khi đọc quyển sách: Bài giảng cuối cùng của tác giả Randy Pausch, do Jeffrey Zaslow chấp bút, chuyển ngữ: TS Vũ Duy Mẫn, NXB Trẻ 2009:
    - tác giả lấy tên bài giảng cuối cùng tại trường Carnegie Mellon là : những giấc mơ thời trẻ con. Lúc chúng ta là trẻ con chúng ta cũng có nhiều ước mơ, người thì mơ lái máy bay, người thì mơ làm người mẫu, người thì mơ làm giáo viên ...nói chung là rất nhiều, cũng chính giấc mơ đó tác giả đã làm nên nhiều điều đáng ngưỡng mộ,một ngôi sao đang lên của trường Carnegie, một giáo sư rất khó tính đối với sv...cũng chính giấc mơ thời trẻ con mà tác giả đã dìu dắt Tom một người mơ sẽ làm bộ phim star war (dù bộ phim này đã ngừng sản xuất từ năm 1977), vậy mà nó đã được sản xuất lại vào năm 1993, thật diệu kỳ. Chính lúc này đây, tôi tự nghiệm mình cứ có ước mơ đi và mình hãy hành động vì ước mơ đó thế nào mình cũng được đền đáp.
    - điều thứ hai tôi học tập được từ Randy, đó là sự lạc quan, dù biết mình còn sống chừng 3 đến 6 tháng, ông ta vẫn không môt lời than vãn cho số phận mình, ngược lại ông hoạt động hết mình với môtmục đích để lại những giá trị tinh thần cho 3 người con của mình và giúp chúng khi chúng lớn lên sẽ biết cha mình làm những gì và cha của chúng yêu thương chúng hết mức. Ông cũng thể hiện tình yêu với vợ mình, trong bài giảng cuối cùng, dưới sự chứng kiến của 400 con người, ông chúc mừng sinh nhật vợ, cũng có nến và bánh kem, và ông biết rằng đây là lần chúc mừng sinh nhật vợ cuối cùng. Liệu chúng ta sẽ làm được như thế nếu chúng ta biết được ngày mai mình sẽ chết.
    - thứ ba là cách dạy trẻ con (cái này mình phải học kỹ đặng sau này dạy con), ông luôn quan niệm là dạy trẻ con không phải là áp đặt mà cần để chúng tự do khám phá, ông được nói là con phải làm cái này, con phải làm cái kia. Phải dạy chúng tự khám phá, tự trải nghiệm rồi su nay khi ra đời chúng sẽ biết ứng xử như thế nào cho đúng. Điều thứ hai, đồ vật vẫn cứ là đồ vật, là thứ để phục vụ chúng ta chứ không phải làm ông chủ chúng ta nên khi trẻ con lỡ làm dơ chiếc xe mới cáu thì cũng đừng la chúng. Cúng ta thường hay tôn vinh quá mức những đồ vật chúng ta mua về, ví dụ: chúng ta có chếc xe đẹp nhưng lỡ bị xe ba gác làm trầy sơn, lúc đó chúng ta giống như một "con hổ", điều này sẽ dẫn tới nhiều điều không hay...trong khi đó chiếc xe chỉ là phương tiện để đi từ điểm A tới điểm B.
    - điều thứ tư cần làm việc chăm chỉ và cần mẫn. Khi Randy được kí hợp đồng vĩnh viễn với trường Đại học, các đồng nghiệp của ông hỏi bí quyết, ông trả lời rằng: "hãy gọi điện đến văn phòng của tôi lúc 10h tối thứ sáu hằng tuần, lúc đó tôi sẽ cho biết bí quyết". Thật là một câu nói sâu sắc. Hãy làm việc chăm chỉ.
    -còn nhiều nữa nhưng tôi lười viết quá.
    - Cuối cùng tôi xin đúc kết lại bằng câu nói của ông: Chúng ta không đổi được những con bài đã chia,chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó. Thật sâu sắc và thâm thuý.
  5. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    bravo!
  6. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: cũ,k cần cập nhật mới
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này