1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bãi giữa Sông Hồng, một địa điểm lý tưởng cho tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoivang2211, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoivang2211

    hanoivang2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bãi giữa Sông Hồng, một địa điểm lý tưởng cho tình yêu

    Các bac oi, tôi đã hứa với người ấy Cn này sẽ đưa nhau ra bãi giữa sông Hồng, vậy mà chưa tỏ đường đi lối lại.
    Nhờ các bac chỉ giúp tôi với, làm thế nào để đi ra đấy, và cần những kinh ngo gì, có cần mang gì theo ko.
    Giúp tôi với nhe, cám ơn nhiều
  2. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Bác đưa người yêu ra đó bắt rắn à. Em nghe nói ở đó nhiều rắn và cóc lắm thì phải.

  3. hanoivang2211

    hanoivang2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    HiHi, muon thu mot chut thoi, nghe noi nhieu nhung chua ra lan nao, tiec la ko phai vao mua ngo, cac bac oi chi giup toi di.Gap day, de con len ke hoach
  4. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Dốt thế ko biết,đưa ra đấy mà ôm nhau chứ bắt rắn thế nào dc hả emnhưng cẩn thận kẻo cảm lạnh nhé,nhớ mang thêm chăn màn và quần áo..
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    mang nhiều tiền vào, mỗi túi để một ít, gặp mỗi thằng nghiện dí cho nó mấy chục. Cẩn thận khi ngồi, tốt nhất mang theo áo mưa kẻo ngồi phải áo mưa. Đừng đi chân đất kẻo dẫm phải xi lanh. Gửi xe nhớ bảo nguời ta ghi vào chỗ nào khó tháo, như là cổ xe, kẻo vé ghi lúc đầu là @, khi lấy xe lại thành wave tàu. đi sát mặt nước nhớ cầm sẵn điện thoại trên tay, để báo với bố mẹ con chết lúc mấy giờ... con gái ra đó phải có võ, không có võ phải chịu thôi. Chúc một buổi đi chơi an toàn.
  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    à, rắn nhiều lắm, cẩn thận rắn một mắt cắn đấy. Nhiều vụ lắm rồi
  7. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    đọc thấy hãi quá, thật hay là bác doạ con nhà người ta đấy.
  8. hanoivang2211

    hanoivang2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cac bac oi cac bac doa kieu nay toi chet vi so mat, dinh loi nhau ra do lam mot bua picnic.Sao ko doc duoc loi nao tich cuc hon nhi, co ai ung ho toi ko???????????
    Thế các bác có biết địa điểm nào trong Ha Nội phu hop voi mot chuyen picnic cho mo tnhom ban be nho nho khong nhi.
    Thanh sờ you nhé
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá, liều mạng quá. Bạn gái ấy dám ra đấy tớ bái phục đấy. Chắc cô ấy phải có võ, biết bơi, biết ... Tớ có các vàng cũng chả dại dột chui xuống đấy, không gặp nghiện cũng gặp ma
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Mình ra đó 1 lần mà khiếp vía..các bác cứ quảng cáo hay ho này nọ chẳng thấy có gi hấp dẫn cả,,, nguy hiểm chêtnguời bởi nghiện ngâp với cả xi lanh.. đi thì cứ hố nọ hố kia... chết lúc nào chẳng biết...sợ quá... CHẳng có gì thơ mông lắm...

Chia sẻ trang này