1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bãi giữa Sông Hồng, một địa điểm lý tưởng cho tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoivang2211, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Ra bãi Tre đi, chỗ đấy cũng thơ mộng phết.
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Vâng ,nhưng em hỏi tí bãi tre ở đoạn nào ạ.Nếu em không lầm thì qua cầu Chương Dương xong rẽ trái thôi ạ
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Bãi tre là đi thẳng tuốt đầu nghi tàm lên âu cơ,,rồi lên gần cầu thang long ý bác ạ... hic hic cái đuờng lên công viên nuớc thẳng tiến ý mà,, k rẽ xuông công viên nuớc mà cứ đi thẳng mãi đến khi nhìn thấy có cái bãi tre... nói chung chỗ đó cũng dớ dẩn bỏ xừ.. sao ai cũng thích nhỉ... ^ ^ minh đúng là chẳng lãn mạn gi hết
  4. hanoivang2211

    hanoivang2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bãi giữa Sông Hồng chìm trong nước vào tháng 7 và lại nổi lên vào mùa cạn nước. Tầm tháng 3 tháng 4 này, đi qua cầu, nhìn xuống dòng sông, thấy bãi cát bồi trải dài mà xót xa. Sao mà nước sông Hồng cạn thế. Vừa rồi tôi nghe dự báo thời tiết, nước sông có lúc cạn tới mức 1,2m. Tàu thuyền lớn bị cấm qua lại, sợ ảnh hưởng tới cầu.
    Bãi giữa sông Hồng là một xã hội thu nhỏ khá thú vị. Trên đó có những con người, những mảnh đời, mà số phận xô đẩy, họ phải sống ở đó, trong những căn nhà lợp dựng bằng tranh, áo mưa, vải bạt. Không điện, không nước sạch. Họ ăn nước sông, tắm nước sông cả mùa hè nóng bức lẫn mùa đông lạnh giá. Hàng ngày họ vào thành phố, bán dạo những thứ lặt vặt như ví, thắt lưng, bật lửa...Tối về lại chui vào căn nhà lụp xụp ngủ. Có người thì ở trên những chiếc thuyền nhỏ neo vào bãi. Chán nơi này thì thả trôi sang nơi khác. Sống như thế mới thú chứ nhỉ.
    Lại có những người dân ven sông dựng những căn nhà tạm trông coi hoa màu trồng ở đây. Ngô, lạc, cây thuốc.... Đất được bồi đắp hàng năm còn gì tốt bằng.
    Hãy cho những ý kiến tích cực đi các bác ơi, đọc toàn thấy nguy hiểm cận kề, sợ quá.
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Bạn này lãng mạn thật, có thể viết tiểu thuyết được ấy. Tớ thì chịu. Nếu có khả năng, tớ nghĩ rằng ít nhất 90% những người đó sẵn sàng rời khỏi đấy, chả ai ao ước được sống ở nơi "lãng mạn" của ấy đâu. Đưa bạn gái đến một nơi phức tạp như vậy để tận hưởng cảm giác lãng mạn, tớ thấy ấy là duy nhất. Theo quan điểm của ấy, tớ suy diễn chắc khu Thanh Nhàn ngày xưa (bây giờ thì tớ không biết) chắc cũng có thể coi là lãng mạn.
    Nhắc tới bãi Tre lại nhớ một câu chuyện. Cách đây khá lâu (khoảng tầm năm 99, 2000 gì đấy), lớp thằng em tớ kéo nhau ra đấy cắm trại (thằng em tớ lúc ấy khoảng năm T2, t3 ĐHBK). Nghịch ngợm, trêu chọc nhau, cuối cùng 1 đứa (biết bơi hẳn hoi nhé) chết đuối đấy. Nhớ lại đêm đó tớ vẫn ghê: Sấm nổ vang trời như pháo dù trời không mưa. (Lần đầu tiên tớ nghe thấy sấm nổ kiểu ấy, khô rang như pháo, khiếp lắm). Sáng sớm hôm sau vẫn vậy. Hàng xóm láng giềng nói với nhau: Ngày xưa sấm khan thế này là có người chết đuối chưa tìm thấy xác, bây giờ thời tiết bất thường thì không còn đúng nữa. Ăn cơm sáng xong, thằng em tớ mới kể chuyện cho tớ nghe và bảo nó phải ra đấy cùng với lớp xem tình hình tìm xác đến đâu. Tớ rợn cả người. May mà mấy ngày sau thằng bé ấy tự nổi lên đúng chỗ nó chìm. Người quanh đấy nói là những người chết đuối ở đây đều vậy, không bị nước cuốn trôi mà hầu hết đều nổi đúng chỗ họ ra đi.
    Tự nhiên lại thấy sờ sợ. Thôi tớ ra chỗ khác vui vẻ đây
  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Em xin 2 bác!!! 2 bác đã thực tế ở đây mấy lần rồi mà nói vậy? Không biết đừng nói linh tinh. Nông dân chính hiệu ở đó đấy bác ạ, mảnh đất duy nhất ở HN không được cấp sổ đỏ, vì có thời gian chìm trong nước. Nguời ta ở đấy từ lâu rồi, cái nhà sát cầu Long biên đi xuống đấy ạ. Còn những cái thuyền cập vào mà bác nói, đấy là thuyền của dân vạn chài. Họ lấy thuyền làm nhà, đời này sang đời khác. Ngày nay kinh tế phát triển hơn, xã hội hoá rộng hơn nên dân vạn chài phần lớn đều đi làm việc khác, tậu đất xây nhà chứ không còn nhiều như ngày xưa. Chỉ có mấy bác nghiện là không có chỗ chích, len lén chui xuống thôi. Mà xuống cũng phải lẩn mấy ông nông dân, không mấy ông vác cuốc phang thì hết chích. Thôi nói thật với ông chủ toppic, hãy sang Lâm Gia Trang. Đấy mới là địa điểm lãng mạn lý tưởng
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Quả này TVinh nhớ sắm 1 con dao bầu, rồi rình trong bụi, chờ chúng nó đang say sưa thì vác dao ra xin vài trăm. Cứ làm chừng mươi cặp như thế là đủ gạo
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    TVinh dạo này không làm ở FTP nữa hay sao mà phải mang dao bầu ra ngoài ấy kiếm gạo?
  9. propofyou

    propofyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Các pác chỉ vớ vỉn thôi, làm j ra có rắn với rết j, chỗ đấy em ra đầy lần rồi.
    Ngày trước ấy khi nó chưa mở lều thì em còn ra đốt lửa linh tinh lên ---> sướng lắm> còn bi h thì ngồi trong lều ngắm sông, cũnglãng mạn lắm.
    Pác cứ ra đi ko sợ rắn rết gì đâu, đường thì đã có bác gì ở trước chỉ rồi đấy. thế nhé.
    Có tiếng nói cất lên từ nỗi nhớ... Cô đơn ... tĩnh lặng.... bơ vơ
  10. propofyou

    propofyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    a` wuên, tôi cũng chưa bao giờ thấy có bọn nào chích choác ở đấy cả ( thế mấy lạ) mà bi h có sự quản lý đàng hoàng rồi ko lo đâu. Bác ra đi em đảm bảo với pác đấy. Ra xem xong về vote cho e phát nhé, thoả mãn mới lấy tiền. Hề hề.
    Có tiếng nói cất lên từ nỗi nhớ... Cô đơn... Tĩnh lặng.... Bơ vơ

Chia sẻ trang này