1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát bạn yêuuuuuuuuu thích!

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi motmi_tocmay, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langthang_hau

    langthang_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Huế thương . bài ni rất đúng tâm trạng của tôi . một kẻ lang thang vô tình gặp một cô gái Huế , thật đẹp !
    Tôi gặp người ấy ở Quốc Tử Giám Hà Nội, chỉ một thoáng thôi , thế mà tôi nhớ mãi . Cho đến thời gian sau này, tôi có dịp vào Huế , cái cảm giác của tôi lúc vào Huế y như bài Huế Thương vậy .
    Được langthang_hau sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 24/07/2007
  2. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp em cũng thích bài nầy Bác ạ, nghe hay thế ko biết , nghe hoài nghe mãi ...vẫn ko thấy chán .Em thích Vân Khánh hát lắm, có 1 người nữa hát hay nhưng em ko nhớ tên hì hì
    http://www.freewebtown.com/november11/HUE_THUONG___VAN_KHANH.mp3
    Có bài "Rất Huế" nữa, em thích vô cùng ( vì mấy bài hát Huế cũng chỉ biết có vài bài thế thôi), cứ khi nào nhớ Huế là lại lẩm nhẩm hát, hix hix lúc vừa đi cắt tóc xong , hát đến đoạn " giữ chút jì rất Huế hiền ngoan, xin em chớ cắt mái tóc thề, để cho gió thổi bay suối tóc...." hối hận quá.
    http://www.freewebtown.com/november11/Blog/Rat%20Hue.wma
  3. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Gần đây có một bài hát làm tui rất rất là thích "Giấc mơ trưa" do Thùy Chi hát.
    Một giọng hát nghe vừa dịu êm , vừa trong trẻo, nhẹ nhàng , tha thiết ,êm ái , êm như 1 giấc ngủ vào ban trưa , rồi những giấc mơ hòa lẫn cả với tiếng chuông chùa đâu đây...
    Cũng ước một ngày mai ...
    GIẤC MƠ TRƯA
    Trình bày: Thùy Chi
    Em nằm em nhớ
    Một ngày trong veo
    Một mùa nghiêng nghiêng
    Cánh đồng xa mờ
    Cánh cò nghiêng cuối trời
    Em về nơi ấy
    Một bờ vai xanh
    Một dòng tóc xanh
    Đó là chân trời
    Hay là mưa cuối trời
    Và gió theo em đi về con đường
    Và nắng theo em trên dòng sông vắng
    Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
    Người đã quên đi những lần em buồn
    Từng dấu chân xưa trên đường em về
    Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
    Người đã đi qua những lời em kể
    Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
    Một tiếng chuông chùa
    Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
    Một giấc mơ vắng
  4. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko lên mạng. Hôm nay lang thang lại tìm được mấy bài hát buồn buồn của Thu Phương, post lên để san sẻ với mọi người .
    http://www.freewebtown.com/november11/Blog/Ngu%20ngoan%20nhe%20ngay%20xua%20-%20Thu%20Phuong.mp3
  5. 19371

    19371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình tự nhiên nghe nhạc Việt mới chết chứ :(
  6. CongSan

    CongSan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Khúc thụy du do ổng Tuấn Ngọc hát là ổn nhứt
  7. Fico_Vitaly

    Fico_Vitaly Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Thích mấy bài hát thời xưa, nhiều tình cảm, tâm huyết. Bài hát mới cứ thấy nhạt toẹt

Chia sẻ trang này