1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát cho bạn cho tôi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Kg nhớ bài này đã được post lên chưa? Tình cờ nghe Ngọc Anh - Trọng Tấn ca, có chút gì lạ lạ, dường như nồng nàn hơn, da diết hơn. Mọi người nghe thử nhé.
    [​IMG]
  2. diegonguyen

    diegonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm rùi về QN có xem chương trình Tiếng gọi non sông trên PTQ có bài hát Quảng Ngãi yêu thương do chính tác giả sáng trình bày nghe quá hay,
    Bà con có ai có bài này không? Share cho em với.
    Thx
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Gợi Giấc Mơ Xưa
    Nhạc sĩ: Lê Hoàng Long
    Ca sĩ: Quang Dũng
    Ngày mai lênh đênh trên sông Hương,
    Theo gió mơ hồ hồn về đâu?
    Sóng sầu dâng theo bao năm tháng,
    ngóng về đường lối cũ tìm em!
    Thương em thì thương rất nhiều mà duyên kiếp lỡ làng rồi
    Xa em ! lòng anh muốn nói bao lời gió buông lả lơi.
    Hình bóng đã quá xa mờ dần theo thời gian.
    Kiếp sau xin chắp lời thề cùng sống bước lang thang.
    Em ơi ! tình duyên lỡ làng rồi còn đâu nữa mà chờ,
    Anh đi lòng vương vấn lời thề nhớ kiếp sau chờ nhau.
    Tha hương lòng thương nhớ ngày nào
    cùng tắm nắng vườn đao.
    Gió xuân sang anh buồn vì vắng bóng người yêu.
    Rồi mai khi anh xa kinh đô.
    Em khóc cho tàn một mùa thơ.
    Nhớ người em nương theo cơn gió.
    Ru hồn về dĩ vãng mộng mơ.
    Thương anh thì thương rất nhiều mà ván đã đóng thuyền rồi.
    Đa đoan trời xanh cắt cánh lià cành khiến chim lìa đôi
    Chiều xuống mưa gió tiêu điều reo trên dòng Hương.
    Tháng năm chưa xóa niềm sầu vì đứt khúc tơ vương.
    Anh ơi, đời đã lỡ hẹn thề thì đâu có ngày về.
    Xa anh đời em tắt nụ cười héo hắt đôi làn môi.
    Đêm đêm đèn le lói một mình ngồi ôm giấc
    mộng tình.
    Kiếp sau đôi tim hòa chào đón ánh bình minh. ​
    ...........
    ngậm ngùi....
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Bảy Ngày Đợi Mong
    Sáng tác: Trần Thiện Thanh
    Trình bày: Hiền Thục
    Anh hẹn em cuối tuần
    Chờ anh nơi cuối phố
    Biết anh thích màu trời
    Em đã bồi hồi chọn màu áo xanh
    Chiều thứ bảy người đi
    Sao bóng anh chẳng thấy
    Rồi nhẹ đôi gót hài
    Chiều nghiêng bóng dài
    Áo em dần phai
    Sáng chủ nhật trời trong
    Nhưng trong lòng dâng sóng
    Chẳng thấy bóng anh sang
    Nên thứ hai thu tàn
    Nên thứ ba thu vàng
    Mùa đông thứ tư sang
    Qua thứ năm nhẹn ngào
    Giận anh đêm thứ sáu
    Quyết, em quyết dặn lòng
    Không nói nửa lời, dù là ghét anh
    Chiều thứ bảy mưa rơi
    Ai bảo anh lại tới
    Ai bảo anh xin lỗi
    Ai bảo anh nhiều lời
    Cho mắt em lệ rơi
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/03/05F607AD/
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nhắn: không có bài AC&M ca, nghe đỡ tác giả nhé. Cũng nồng nàn, da diết không kém đâu.
    Mong:
    Dù rằng đoạn đời nhiều khi chán chường
    Tình đến nỗi buồn theo dấu anh
    Miệt mài niềm tim dù cho gió sương
    Đừng để hy vọng tan biến nhanh...

    Nhé!
    Một Tình Yêu
    - Đức Huy -
    Một người mãi đi tìm nơi chân mây cuối trời
    Trái con tim khờ dại
    Chờ ngày tình yêu đến trong cuộc đời
    Lần này người ấy muốn yêu
    Yêu dài lâu mãi mãi
    Lần này người ấy muốn yêu
    Yêu một người mà thôi
    Một tình yêu, trọn con tim
    Một tình yêu, một tình yêu
    Hoài dâng hiến, một tình yêu
    Nhìn ngày mai với niềm tin mới
    Một ngày mai huy hoàng trong nắng tươi
    Và người ấy đã tìm thấy được tình yêu
    Đoạn đường đã qua, phù du như trong giấc mộng
    Những xa xưa tuyệt vời
    Chỉ dành cho ai sống trong hiện tại
    Niềm vui đã có trong tay
    Còn tìm đâu mãi mãi
    Từ đây người ấy sẽ yêu
    Yêu một người mà thôi
    Dù rằng đoạn đời nhiều khi chán chường
    Tình đến nỗi buồn theo dấu anh
    Miệt mài niềm tim dù cho gió sương
    Đừng để hy vọng tan biến nhanh...​
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    I miss you now... ​
    -----------------------------------------------------
    Anh theo mây cuối trời, biển vẫn còn réo gọi Tôi vẫn ru câu thơ, cung đ[​IMG]àn sầu diệu vợi Mây buồn mây vẫn bay, trên vùng trời nhung nhớ Tôi buồn tôi vẫn say, giữa phố phường quạnh hiu...
  7. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm TAST,
    Cám ơn nhiều..
    Ideas*****
  8. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có bài Tình Ca Cho Em gửi lên giúp với,hôm trước xem Thu Minh hát,nhưng chẳng thuộc lời
  9. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Bản tình ca cho em
    (Ngô Thụy Miên)
    Anh hát cho em bài tình ca thiết tha
    Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa
    Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ
    Thương dáng em cười nhớ nét mặt bờ môi
    Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm
    Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh
    Một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ
    Một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ
    Ai đã yêu em những đêm buồn giá lạnh
    Và ai âu yếm hát những lời thiết tha trìu mến
    Ai đã nâng niu đón đưa ngày tháng dài
    Giờ đâu còn nữa tình yêu đã hết tình ta đã chết
    Anh chúc cho em đời yên vui đắm say
    Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay
    Một ngày nào đó dẫu tình ta đã lỡ
    Anh ngày nào đó ta vẫn yêu người thôi.
    -----------
    Ngọc Lan trình bày: http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=29456&iType=20
    Duy Quang trình bày: http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=38236&iType=20
  10. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, khi dọn dẹp máy tính thì em đã tìm thấy bài hát này. Thẩn thờ!
    Lần đầu tiên biết anh, em đã hỏi tại sao cái nick anh giống con gái thế, nghe sến sến thế nào ấy. Anh la lên: "Đó là bài hát anh thích đấy nhóc".
    Em đã nghe, 1 lần và hơn 1 lần... Uh, thì cũng hay! Có lẽ, những gì thuộc về anh đều thích thú với em. Khi yêu, người ta ngớ ngẩn thật anh nhỉ?
    Dĩ vãng ngày xưa ấy cùng năm tháng mãi xa trôi. Những chiều đơn côi, chợt bừng vui khi anh tìm tới. Ôi làm sao không nhớ, niềm hạnh phúc có nhau trong đời. Yêu một người, yêu mãi một đời, giờ như cánh chim xa vời...
    Dáng Xưa
    Ns: Thế Thông - Cs: Minh Quân
    P/s: Con gái NS Thế Thông là ĐCLR, một cô bé khá nổi tiếng trên TTVN này.

Chia sẻ trang này