1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát cho bạn cho tôi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentinhquan

    nguyentinhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    này có ai giúp tui tìm giùm lời của bài hát "cõi nhớ" do quang dũng thể hiện ko ?
  2. straightnose11

    straightnose11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nè! nếu tôi viết lời  bài hát " cõi nhớ" cho bạn thì bạn cảm ơn tôi bằng gì nào? Cõi nhớ  (Ngọc Tú Anh)
    Nơi này tôi về quắt quay trong cõi nhớĐêm mờ trăng lạnh vây tình mới đơn sơTriền miên sương xuống hồn cay từng hơi thở Khẽ gọi tên em bên bờ cõi mịt mờNơi này phố thị đông vui trong nhịp sốngChợt thấy xa lạ hiu quạnh giữa mênh môngTình xa xôi quá lòng hãy còn chút ấm!Để nhớ thương đầy nuôi ngày tháng bâng khuângBên em mùa xuân bát ngát tình hồngXa em mùa đông héo tàn trên sôngHôm qua còn nhau mắt buồn trong mắtHôm nay lẻ sầu mưa rơi nặng hạtLòng dâng lên mắt, có còn thấy nhau?Nơi này tôi về gió tâm tư nổi sóng Đứng ngồi ngập ngừng tim thổn thức xa trôngTìm quên gieo những mầm thơ đầy cõi nhớKhẽ điệu ngân nga ru tình mãi đợi chờĐêm dài thêm nặng nỗi vấn vương ngày cũTừng thoáng kỷ niệm yêu nhẹ viếng tâm tưChờ mong ánh sáng bình minh về trong mắt Để thấy tim mình yên bình giữa băn khoăn
     
  3. nguyentinhquan

    nguyentinhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Này bạn xấu quá mới nhờ có bấy nhiêu mà đã đòi trả ơn rồi .làm ơn mà như thế thì....nhưng mà ko sao khi nào về quê mình sẽ trả ơn cho bạn.tất nhiên khi đó cho bạn được phép tính lời đó.
    mà này bạn có biết tôi là ai ko đó hả muidocdua?

  4. straightnose11

    straightnose11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là muidocdua hổng biết bạn là ai rồi, nếu biết thì không giúp cho đâu ! hehe .
  5. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI :
    http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=144

    Sáng tác: Đức Huy.
    Tìm một con đường
    tìm một lối đi
    ngày qua ngày
    đời nhiều vấn nghi
    lạc loài niềm tin
    sống không ngày mai
    sống quen không ai cần ai
    cứ vui cho trọn hôm nay
    Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
    một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
    chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
    xóa tan màn đêm u tối
    cho tôi biến đổi tâm hồn
    thành một người mới
    Và con tim đã vui trở lại
    tình yêu đến cho tôi ngày mai
    tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
    tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
    và con tim đã vui trở lại
    và niềm tin đã dâng về người
    trọn tâm hồn
    nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...
    Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
    tôi vẫn không sợ hãi gì
    vì người gần bên tôi mãi
    Và bây giờ, ngày buồn đã qua
    mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
    tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
    xóa tan màn đêm u tối
    cho tôi biến đổi tâm hồn
    thành một người mới
    Và con tim đã vui trở lại...
    Trình bày: Đức Huy
  6. straightnose11

    straightnose11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
                   NĂM NGÓN TAY NGOAN (Trần Văn Thụ)Xoè bàn tay đếm ngón tay.Một anh béo trông thật đến hay.Cả ngày vui ai có việc là anh giúp luôn không ngồi yên.Cạnh bên anh đứng thứ hai, một anh tính thật thà đáng yêu.Tưởng rằng anh cao nhất nhà thì anh lắc luôn ngay cái đầu. Xoè bàn tay đếm ngón tay. Một anh giữa trông thật đến cao. Hỏi tại sao? Cao thế nào.Thì anh nói anh chăm thể thao. Cạnh bên anh đứng thứ tư. Hỏi anh đã biết đọc chữ chưa. Thì anh thưa anh biết rồi. Rồi anh đứng nghiêm giơ tay chào. Rồi một anh đứng thứ năm. Người coi dáng trông thật đến xinh. Hỏi rằng ai? Em út nhà. Thì anh hát luôn theo nhịp ca. Rằng là em bé rất ngoan, thường hay khám tay sạch các anh. Làm vệ sinh hay quyét nhà. Và múa hát cho vui ông bà.
  7. nguyentinhquan

    nguyentinhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống.Cần có một tấm lòng.Để làm gì em biết không?Để gió cuốn đi.Để gió cuốn đi.Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông.Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông.ôi trái tim đang bay theo thời gian.Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian.Những khi chiều tới cần có một tiếng cười.Để ngậm ngùi theo lá bay.Rồi nwóc cuốn trôi.Rồi nước cuốn trôi.Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình.Chỉ lặng nhìn ko nói năng,Để buốt trái tim .Để buốt trái tim.Trong trái tim con chim đau nằm yên.Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu.Một sớm mai chim bay đi triền miên.Và tiếng hat tan trong trời gió lên.Hãy yêu ngày tới.Dù quá mệt kiếp người.Còn cuộc đời ta cứ vui.dù vắng bóng ai.dù vắng bóng ai(...)!
    ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI (trịnh công sơn)
  8. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Phượng buồn :
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/06/05F61679/
    Sáng tác: Thanh Sơn, Phương Vũ
    Trình bày: Cẩm Ly - Đàm Vĩnh Hưng
    Anh đến thăm em vào một ngày trời đẹp lắm
    Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm
    Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn
    Nên khi chiều xuống thấy vấn vương trong tâm hồn
    Anh có biết không hè về phượng hồng đẹp lắm
    Tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng trào dâng
    Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi
    Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi
    Lòng vẫn hay buồn
    Vì đời thay đen đổi trắng người dôi gian
    Dẫu là bể vui cho những người nhiều tình yêu
    Lòng xót xa nhiều
    Trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó
    Phượng buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi
    Ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi
    Xuân qua hè tới ta nhớ nhau phượng ơi
  9. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tiếng gió xôn xao !
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/04/05F60EB5/
    Sáng tác: Tường Văn
    Ca sĩ : Đàm Vĩnh Hưng
    Gió vẫn hát thì thầm đến bên tôi như thật gần
    Gió muốn nói điều gì tha thiết
    Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại
    Lỡ mất chuyện tình không thể quên
    Bước những chuỗi ngày dài ấp ôm bao đêm huyền diệu
    Ánh mắt ấy giờ này xa lắm
    Thoáng phút chốc giật mình ngỡ như em đang thật gần
    Gió đánh thức vì tôi ngủ mê
    Thắp ánh sáng bước qua đêm thâu
    Chờ mong ngày mai khát vọng
    Và gió vẫn thế gió mang tôi đi tìm em
    Dẫu có lúc nước mắt tuôn rơi
    Như hạt sương, hạt sương bé nhỏ
    Gió sẽ hát rì rào
    Gió ru tim tôi ngày ngày mãi xôn xao
  10. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mod xoá bài giùm.
    Cám ơn
    Được vic_ptn sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 30/08/2006

Chia sẻ trang này