1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát cho bạn cho tôi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 15/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    LỜI CỦA GIÓ.
    Sáng tác: Duy Thái
    Anh có nghe thấy em nói gì không ?
    Em có nghe thấy gió nói gì không ?
    Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió
    Đôi phút bên anh, được nghe anh nói với em.
    Cơn gió nào bay ngang bầu trời
    Nói với em rằng tôi lẻ loi
    Cơn gió nào bên tai thì thầm
    Nói với em rằng tôi thương nhớ ... em?
    Dù gió có ngang qua vườn chiều
    Làm lá khô rơi rụng nhiều
    Dù gió có mang bao điều
    Cuốn theo mùa Thu đi
    Nhưng gió ơi gió đừng vờn lên tóc em
    Gió ơi gió đừng hôn lên má em
    Gió ơi gió đừng ru đôi mắt em... dịu hiền
    Gió hãy nói rằng em luôn nhớ anh!
    Gió hãy nói rằng em mong có anh!
    Gió hãy nói rằng em yêu anh!
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/12/05F60147/
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    SORRY !
    http://amnhac.timnhanh.com/
  3. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Vu Lan năm nay nghe bài hát " Ơn nghĩa sinh thành" của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước sao mà hay đến lạ:
    http://www3.tuoitre.com.vn/Media/#javascript:void(0)
  4. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Mới vào nhạc số nghe Album Vì Ta Cần Nhau của Quang Dũng-Hồng Nhung,gửi tặng mọi người và mình cùng nghe bài
    Phôi Pha
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Trinh/2007/08/05F63A12/
    Ôm lòng đêm
    Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
    Ôi phù du
    Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
    Đời người như gió qua
    Không còn ai
    Đường về ôi quá dài những đêm xa người
    Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
    Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi
    Về ngồi trong những ngày
    Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
    Có những ai xa đời quay về lại
    Về lại nơi cuối trời làm mây trôi
    Thôi về đi
    Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
    Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
    Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa
  5. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Đừng Nhìn Lại ​
    Sáng tác : Lương Bằng Quang
    Biểu diễn: Anh Khoa
    Đừng nhìn lại sau lưng nên cố đi nơi đâu thật .Đến những nơi ta chưa bao giờ cùng người mình yêu rong chơi chốn đây , để không bị vướng muộn phiền .
    Trải tầm nhìn ra xa , lựa đôi mắt trông theo chân trời .Khi không gian chỉ có ta ,nơi ưu tư được hét cho nhẹ vơi đi .
    ĐK : Chớ nên ngồi khóc , không khá hơn đâu .Khóc chi làm cho lòng thêm yếu mềm .Khóc để rồi cho niềm đau trong lòng .
    Hét lên thật lớn , tan hết trong ta .Thấy trong lòng như được thêm sức mạnh . Thứ tha rồi ... bỏ qua chuyện xưa .
    http://my.opera.com/binhminhcongtu/blog/dung-nhin-lai
  6. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Niềm khúc cuối
    Sáng tác: Ngô Thụy Miên
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
    Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
    Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
    Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
    Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em
    Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
    Ru em, đưa em một lần
    Ru em vào mộng, đưa em vào đời
    Một thời yêu đương
    Cho tôi xin em như gối mộng
    Cho tôi ôm em vào lòng
    Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
    Yêu thương vợ chồng
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
    Cũng đã muộn rồi
    Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/03/05F62748/
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    " Niềm khúc cuối", ngòai trời thì mưa rả rích, trong nhà thì nghe 1 bài hát về tình yêu với giai điệu buồn thế này, chắc đi ngủ sớm
    Cũng có thể do chưa yêu lần nào (chuyện, từ bé tới giờ chưa biết bạn trai là người thế nào ), nên cách cảm nhận của tớ về bài hát tình yêu còn non kém chăng? Thế nhưng Hoaphan àh, nếu tình yêu mà nghe nó da diết và buồn buồn như "Niềm khúc cuối" thì tớ ứ thèm yêu luôn.
  8. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hãy Trả Lời Em
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EC63/
    Sáng tác: Tuấn Nghĩa
    Em hỏi anh: "Có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi?"
    Anh trả lời em rằng: "Một ngày nắng hạn sông sẽ cạn khô"
    Em hỏi anh: "Có khi nào đám mây kia thôi ngừng bay?"
    Anh trả lời em rằng: "Mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt"
    Em hỏi anh: "Có bao giờ anh thôi không còn yêu em?"
    Anh trả lời em rằng: "Cuộc tình chúng mình không bao giờ phai"
    Em hỏi anh: "Đến khi nào anh đi chung đường người ta?"
    Anh cười với em rằng: "Tình yêu đôi ta mãi chung một đường"
    Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi
    Như con sông kia đến lúc cạn khô
    Em đây ngây ngô khóc than đêm ngày
    Mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia
    Sao khi xưa anh không nói với em đôi lời
    Tình yêu đôi ta có lúc tàn phai
    Cho con tim em xót xa mong chờ
    Chờ tan cơn mưa mây sẽ lại bay
  9. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Lời Tỏ Tình Dễ Thương 2
    Sáng tác: Ngọc Sơn
    Thể hiện: Ngọc Sơn
    Anh number one!
    Anh number one!
    Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi
    Yêu em nồng say suốt đời
    Anh number one đẹp trai dễ thương
    Và con tim rất chung tình
    Gặp nhau đêm nay
    Mà dường như bao lâu
    Tình yêu đôi ta đã trao
    Mình yêu nhau đi
    Đừng ngại chi em ơi
    Yêu anh yêu anh nhé
    Người anh yêu hỡi
    Em có nghe trong tim
    Bao tiếng yêu vang lên
    Dành cho em đó
    Người anh yêu hỡi
    Mơ ước chi xa xôi
    Em biết không em ơi
    I Love You!
    I Love You!
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/09/05F63E1E/
  10. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0

    http://itemvn.com/song/?id=4716&artist=Quang%20Dung&title=Lo%20yeu%20em%20roi
    Vô tình nghe bài này trong "KHI" của QD, tự dưng thấy đúng tâm trạng của một người. Mong anh bình yên sống như lời của chàng trai trong bài hát.
    Sóng lòng bình yên nhé!

Chia sẻ trang này