1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát cho bạn cho tôi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bức Thư Tình Đầu Tiên
    - Đỗ Bảo -
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
    Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
    Anh nhớ em
    Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em
    Bạn đời ơi,
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
  2. xox97

    xox97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    không biết cái code này có đúng ko nữa!
    [wma]http://d19.yousen***.com/E/0DE590EPNLGVU0LYHMJXKB634F/Buonnayanhdauhay_PhiNhung.mp3[/wma]
    sorry, mod làm ơn xoá dùm!
    Được xox97 sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 23/11/2005
  3. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1


    Vì Đó Là EmTác Giả: Diệu HươngTrình Bày: Quang Dũng
    Không cần biết em là aiKhông cần biết em từ đâuKhông cần biết em ngày sauTa yêu em băng mây ngàn biển rộngTa yêu em qua đông tàn ngày tậnYêu em như yêu vùng trời mênh môngKhông cần biết đêm dài sâuKhông cần biết bao gầy haoTa ngồi đếm tên thời gianNghe thương yêu dâng cao như ngọn đồiNhư xa xôi nay quay về gần gụiYêu em khi chỉ biết đó là emĐể rồi từ đó ta yêu em không ngại ngầnĐể rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơnMột ngày lại đến trái tim ta dại cuồngRồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biênCho dù biết em rồi điCho dù biết không chờ chiNhưng lòng vẫn nghe cuồng siNghe trong ta quên đi lòng sầu hậnTa yêu em chưa bao giờ một lầnYêu em vì chỉ biết đó là emYêu em vì chỉ biết đó là em...
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần box vắng vẻ quá!
    Nghe nhạc nhé...
    What_Dreams_Are_Made_Of
    Cuối tuần dzui dzẻ!
    Được tast sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 26/11/2005
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    I Do It For You - Bryan Adams
    Có phải trong tình yêu mọi lý lẽ đều bất an?
    Cứ ngỡ em sẽ không đi tìm tình yêu nữa - ít nhất là trong thời điểm ấy. Nhưng rồi trái tim lại rung lên rộn rã khi nhìn thấy một kẻ xa lạ nhưng thật thân quen, lẽ nào sự không thể giải thích là cảm xúc thăng hoa mà tình yêu trao tặng.
    Nếu trước đây em là người luôn tự đặt cho mình những nguyên tắc thì giờ đây em lại tự tay phá vỡ hết những khuôn khổ ấy. Anh xuất hiện như một cơn gió mới thổi vào làn hương thơm ngát cho những chuỗi ngày bình lặng, tẻ nhạt của em. Em thấy vui vì hình như mình đang lột xác, có một con người mới song hành trong chính bản thân mình.
    Tình yêu không có lý do nên tất nhiên không thể bắt người khác phải yêu mình. Tất cả chỉ là khoảnh khắc, cơn gió ấy chỉ thoảng qua và bay đi... Đâu đó sâu thẳm trái tim em vẫn dịu dàng hướng về anh. Em không biết vì sao mình lại như thế, chỉ biết rằng tất cả những gì em làm đều thấp thoáng bóng dáng của anh. Hãy sống thật vui, thật hạnh phúc, nhé anh!
    I Do It For You
    -- Bryan Adams --
    Look into my eyes - you will see
    What you mean to me
    Search your heart - search your soul
    And when you find me there you''ll search no more
    Don''t tell me it''s not worth tryin'' for
    You can''t tell me it''s not worth dyin'' for
    You know it''s true
    Everything I do - I do it for you
    Look into my heart - you will find
    There''s nothin'' there to hide
    Take me as I am - take my life
    I would give it all I would sacrifice
    Don''t tell me it''s not worth fightin'' for
    I can''t help it there''s nothin'' I want more
    Ya know it''s true
    Everything I do - I do it for you
    There''s no love - like your love
    And no other - could give more love
    There''s nowhere - unless you''re there
    All the time - all the way
    Don''t tell me it''s not worth tryin'' for
    I can''t help it there''s nothin'' I want more
    I would fight for you - I''d lie for you
    Walk the wire for you - Ya I''d die for you
    Ya know it''s true
    Everything I do - I do it for you...
    Nghe nhạc: http://www.etown4you.com/music/playSong.aspx?SID=375
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị Gấu nhà mình nè
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Phố đã bắt đầu tràn ngập không khí Giáng Sinh.
    Lang thang phố một mình, nhớ da diết một người...
    Giáng Sinh an lành và hạnh phúc!

  8. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Ở trong box mình có ai ghiền nhạc vàng không vậy, cho tui tán phét với. Tui kết nhứt là bài "Cho vừa lòng em", với bài "Đêm cuối", toàn do Ngọc Sơn hát (ông vua nhạc vàng, nghe người ta khen vậy). Bài ruột của tui đó, đi hát karaoke toàn bấm mấy bài này thôi.
  9. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Dễ xương quá !!! xem hòai hỏng chán....hihi
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    "Em yêu dấu hỡi cớ sao em không nhìn tôi . Lặn lội từ nơi xa rất xa cây đàn yêu dấu vẫn mang bên người "
    Hỡi người yêu dấu - Oh Suzanna - Dân ca Mỹ
    Thành viên box Nha Trang
    http://nhuthong.vze.com
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 14/12/2005

Chia sẻ trang này