1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát cho những người quanh tôi...

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi Twins_of_VIP, 28/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Bài hát cho những người quanh tôi...

    Bà kon mình vào đây gửi bài hát cho bạn bè và người thương yêu của minh nào..

    Tớ gửi tặng một đoạn điệp khúc trong 1 bài hát về tháng Tư cho các bạn lớp 12, năm nay thi đại học, trong đầu chất chứa nhiều rung động:


    Tháng tư về
    Tháng tư về, gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời, nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi
    Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
    Hát giấc mơ nào xa lắm
    Em mong chờ, mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
    Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh, bên anh
    Nghe
    Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát
    Một mùa hè, mùa hè
    Tháng tư về ...


    Tớ cũng gửi tặng những chàng trai đang bắt đầu thấy con tim mình hồi hộp. Kìa, nàng đứng đó. Sáng trong và thánh thiện. Hay hát lên nào:

    Em Đi Qua Tôi
    Nhạc sĩ: Dương Thụ

    Có lẽ nào ! Phố buồn đến thế !
    Có lẽ nào ! Gió buồn đến thế !
    Để hàng cây
    Hàng cây ngơ ngác đèn khuya
    Có lẽ nào ! Tôi buồn đế n thế !
    Có lẽ nào ! Quãng đường xa thế !

    Để bàn chân, bàn chân không muốn tìm về
    Em đi qua tôi, qua tôi
    Tóc xanh mười tám ngẩn ngơ quãng đời
    Em đi qua tôi, qua tôi
    Dáng trông lặng lẽ thật xa xa vời
    Thế là đêm, thế là mưa
    Thế là mùa xuân đi qua

    Em đi qua tôi qua tôi
    Tháng năm vụt mất ngày xanh đâu rồi
    Em đi qua tôi qua tôi
    Lá hoa thuở ấy nằm khô bên trời
    Nỗi buồn ơi ! Nỗi buồn ơi !
    Hãy nói với em giùm tôi

    Có lẽ nào phố buồn đến thế !
    Có lẽ nào gió buồn đến thế !
    Có lẽ nào quãng đường xa thế !
    Có lẽ nào !! Có lẽ nào !!


    Tớ cũng gửi tặng các bạn gái của box, nhưng con người góp phần làm nên hai chữ "dịu dàng", và "đáng yêu", nào:

    Họa Mi Hót Trong Mưa
    Nhạc sĩ: Dương Thụ

    Tiếng mưa rơi ngoài hiên, gió mưa như lạnh thêm
    Có con chim họa mi hót trong mưa buồn thẳm
    Nỗi nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật vô ngần

    Muốn xa anh thật xa, muốn quên đi những ngày qua
    Muốn sao cho đừng yêu muốn sao cho đừng nhớ
    Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên em

    Mưa, trong mưa họa mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng
    Trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn nồng nàn
    Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về
    Vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi

    Hỡi chim họa mi dịu dàng
    Hót trong ngày mưa thật buồn
    Hay trong tình yêu của em.​

  2. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hơi bị phân biệt đối xử nam nữ đấy..... Ông bẹn tặng mỗi cho chị em thế còn anh em trong cái box nay không được gì hả?
  3. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Ô hay chú này không đọc kỹ gì à, tui tặng con trai box trước cả con gái cơ đấy nhé!
    Mà thôi, chú thắc mắc thế,anh tặng riêng chú bài này cho nó hoành tráng nhé:
    Cho Tôi Xin Một Đứa Con Trai --- Nhạc sĩ: Trần Tiến
    Cho tôi xin em xin em một đứa con trai
    Cho tôi xin em xin em một thằng đàn ông
    Cho tôi xin em xin em một phút bềnh bồng
    Em sinh cho tôi cho tôi một thằng con trai
    Cho tôi xin em xin em một thằng đàn ông
    Thằng con trai lên rẫy giữ rừng
    Thằng con trai lang thang biển khơi
    Thằng con trai như chim hót gọi bầy
    Là con chim không sống trong tù đày
    Hãy cho tôi yêu em
    Như bão xô rừng già
    Như nước dâng non cao
    Thằng đàn ông yêu em
    Dữ như cọp điên
    Cho tôi xin em xin em một đứa con trai
    Cho tôi xin em xin em một thằng đàn ông
    Cho tôi xin em xin em một phút bềnh bồng
    Em sinh cho tôi cho tôi một thằng con trai
    Cho tôi xin em xin em một thằng đàn ông
    Thằng con trai bay tới những thiên hà
    Thằng con trai khoan sâu vào lòng đất
    Thằng con trai nhân ái vì mọi người
    Là con trai biết yêu thương vợ mình
    Cho tôi xin em
    Một đứa con trai
    Vừa lòng chưa???? Hi` hi`
  4. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Khí không phải ông bẹn sinh năm 6X mà gọi tôi bằng em ngọt thế hả ?
  5. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Ồ, thế đại ca hơn tuổi em thì em gọi đại ca là bác. Có gì mà đại ca bức xúc thế? Em tưởng đại ca đang học trong trường nên hơi mạo muội. Mong bác đại xá ạ!
    Còn đây là lời xin lỗi đấy ạ
    Dệt Tầm Gai
    Nhạc sĩ: Ngọc Đại
    Lời 1:
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh.
    Bàn tay lã chã trầy sướt nụ gai đớn đau.
    Về đi anh (ừ hư).
    Ngày dài cả hơn một muà (ơ hờ).
    Cài then em (ừ hư).
    Cài những ngón tay trầy sướt của em bằng anh (ư hừ).
    Cài then em (ừ hư).
    Cài những ngón tay trầy sướt của em bằng anh (ư hừ).
    Dệt tầm gai thì đến bao giờ?
    Em dệt tầm gai thì đến bao giờ?
    Em yêu anh cuồng dại.
    Yêu anh đến tan cả em ra.
    Dệt tầm gai y à.
    Dệt tầm gai ý a.
    Dệt tầm gai ý à.
    Lời 2:
    Dệt tầm gai đến bao giờ
    Em dệt tầm gai đến bao giờ
    Em yêu anh cuồng dại
    yêu anh đến tan cả em ra
    Dệt tầm gai i à, dệt tầm gai í a,
    Dệt tầm gai í à !
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
    bàn tay lã chã trầy xước nụ gai đớn đau
    về đi anh ư hư, ngày dài cả hơn một mùa ơ hờ
    Cài then em ư hư, những ngón tay trầy xước của
    em bằng anh ơ hờ, cài then em ư hư, cài những
    ngón tay trầy xước của em bằng anh !
    Dệt tầm gai i à
    Dệt tầm gai í a
    Dệt tầm gai í à !
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Bác nì sinh năm 6X cơ àh, thế thì mình thất lễ quá, từ trước tới giờ toàn anh anh em em ngọt xớt
  7. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vẫn chưa muộn mà em...... :))
  8. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Chưa muộn mà "cháu" mới fải chứ bác nhỉ?
  9. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    bác cháu kí rì ? anh em tuốt cho nó trẻ , bác với chả cháu , khi nào nhòm mặt thì hãy gọi là bác ( có khi là ông thì cũng nên )
  10. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    thôi có khi mìh cũng phải gọi bằng chú mất

Chia sẻ trang này