1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát cho những người quanh tôi...

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi Twins_of_VIP, 28/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voice_of_heart

    voice_of_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày em càng cảm thấy anh muốn rời xa em,tất nhiên là em không thể ràng buộc anh.Nếu trong anh còn tình cảm với người ấy ,hãy quay lại đi anh .Đừng lừa dối trái tim mình và đừng nghĩ gì cho em cả.Em luôn muốn anh được hạnh phúc..Anh hiểu em không?
    "Nothing gonna change MY LOVE FOR YOU .You ought to know by know HOW MUCH I LOVE YOU ?"
  2. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Trái tim hoá đá
    Người bảo tôi yêu người nên yêu bằng trái tim
    Ôi trái tim tuyệt vời của tôi đã hoá đá rồi
    Tôi hôm nay ko thể yêu ai
    ............................................nên tim tôi ko còn luyến ái
    Người bảo tôi yêu người nên yêu bằng trái tim
    Ôi trái tim tuyệt vời của tôi đã hoá đá rồi
    tôi hôm nay như người vô tâm đôi khi như đang tuổi 15
    Đôi khi như nua già ngàn năm
    Cứ xem tôi như là tinh cầu băng phía xa,mơ tưởng chi xa hoa
    Tôi sẽ ko bao giờ mộng mơ mơ mộng vẩn vơ
    Cho trái tim ngoan hiền bình yên đá cuội
    Đừng thấy tôi ngoan hiền đoan trang mà dễ thương
    Tôi phải đâu trăng rằm mà mơ hình bóng chi Hằng
    Ko ai ko chót lưỡi đầu môi,ko ai ko sớm ngược chiều xuôi
    nên tim tôi hoá thạch mà thôi!
    Người bảo tôi yêu người nên yêu bằng trái tim...........
  3. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    YÊU TRONG MÙ LÒA
    Bao ngày qua không có anh kề bên em có buồn không em
    chuyện tình 2 chúng ta giờ chìm xuống đại dương
    không cần em hỏi han bận tâm em hãy về đi em
    ánh sáng xẽ đưa ta về với thiên đàng
    hạnh phúc quá ngắn ta biết làm được gì
    hỏi vì sao trai tim em không ở đây
    trong lúc bối rối biết đâu là ngày mai
    vì sao vì sao giọt nước mắt đã khiến tôi mù lòa
    Có lẽ anh và em chia tay xẽ đẹp hơn nếu ta xum vầy
    có lẽ anh và em chia tay mai gặo nhau còn cuí đầu chào nhau
    có lẽ trong thời gian hôm qua chỉ vui thoáng qua bên đời
    có lẽ trông thời gian hôm nay anh phải quen cuộc sống 1 mình thôi

    tôi quay về đây tìm lại , một bóng hình xưa hờ hững hôm nào
    sao không thấy em ra chào nhưng thực ra .......em đang "ngủ quên " (nhầm : Em đang kề bên..... )
  4. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Tặng mọi nguời bài hát này, nghe cũng hay cái tên ko nói lên nội dung bài hát đâu
    user là: soserone
    pass là:000000
    http://www.loitraitim.com/Music/player.asp?id=391
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    MÃI YÊU !
    người ơi nơi đó có nhớ tình xưa hay đã phai mờ năm tháng mong chờ . bên nhau phút giây xưa còn đâu . mình em lê bước trên phố quạnh hiu tim nhói từng cơn lòng đau tê tái . lang thang trên lối yêu xưa . ve kêu hè kêu nghe hoang vắng , anh bây giờ nơi đâu , yêu thương chỉ là trong giấc mơ . anh ơi tình trong em đó như hoa tàn bơ vơ , một đời hoài mong thương nhớ !
    Vẫn yêu mãi dài theo năm tháng
    vẫn yêu mãi dù trong xa vắng
    mãi còn yêu yêu mãi trong xót xa
    lòng vẫn yêu mãi dù tim khô héo
    vẫn yêu mãi tàn hơi sương khói
    mãi còn yêu yêu mãi trong tôi !
  6. voice_of_heart

    voice_of_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tặng Anh !
    Chiều hôm qua ,trời buông nắng lá thu bay bay .Con phố dài ngập đầy bao xác lá khô vàng rơi .Làn mây bay gió lay ,dòng nước lặng trôi đến nơi xa xôi ..Nơi đây còn có một người ngồi nhớ về ai .
    Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi ,quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau.Cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu .Cho nhau tình nồng ấm ,chẳng còn cách xa ...
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi ,nhớ đến anh như đêm nhớ ngày .Những vui buồn ngày mình bên nhau ,anh ơi nhớ chăng
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi..Mơ đến anh thức giấc bao đêm.Em biết rằng ngày mai sẽ đến ,và ta sẽ mãi luôn có nhau ..Trọn đời .
  7. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    tặng anh yêu, dù rất xa xôi:
    vì em yêu anh
    từng giọt nước mắt, giờ đây em khóc, có làm được gì
    đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi..
    dù rằng mai đây, trở về bên ấy, anh đâu chắc sẽ vui gì hơn..
    chỉ còn em với nỗi cô đơn ngày tháng vẫn trôi vô vọng
    vì em luôn yêu mãi anh, chỉ yêu mỗi anh...
    dù mai đây hai ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi
    đời em luôn mong có anh, chỉ mong có anh...
    ngày nào đó anh sẽ biết rằng
    rằng mỗi riêng mình em thôi..yêu anh mong anh suốt kiếp
    và có lẽ anh không bao giờ trách than vì ai...đã quá yêu anh
    Được alone_girl sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 23/12/2004
  8. ___suyt___

    ___suyt___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mọi nguời đang đi chơi, chắc thế, tui thì còn ngồi đây, tặng mọi nguời 1 bài hát vậy, rất wen thuộc rồi
    Feliz Navidad Bai` hat'' hày wá wen rồi còn gì nữa, nhưng đc Celine DIon hát lại!

    Feliz Navidad
    Feliz Navidad
    Feliz Navidad
    Prospero Ano y Felicidad.
    Feliz Navidad
    Feliz Navidad
    Feliz Navidad
    Prospero Ano y Felicidad.
    I wanna wish you a Merry Christmas
    I wanna wish you a Merry Christmas
    I wanna wish you a Merry Christmas
    From the bottom of my heart.
    We wanna wish you a Merry Christmas
    We wanna wish you a Merry Christmas
    We wanna wish you a Merry Christmas
    From the bottom of our heart.
    Feliz Navidad
    Feliz Navidad
    Feliz Navidad
    Prospero Ano y Felicidad.
    Feliz Navidad
    Feliz Navidad
    Feliz Navidad
    Prospero Ano y Felicidad.
    We wanna wish you a Merry Christmas
    We wanna wish you a Merry Christmas
    We wanna wish you a Merry Christmas
    From the bottom of our heart.
    We wanna wish you a Merry Christmas
    We wanna wish you a Merry Christmas
    We wanna wish you a Merry Christmas
    From the bottom of our heart.
    From the bottom of my heart.
    Feliz Navidad
    Feliz Navidad
    Feliz Navidad
    Prospero Ano y Felicidad.
    We wanna wish you a Merry Christmas
    We wanna wish you a Merry Christmas
    We wanna wish you a Merry Christmas
    From the bottom of our heart.
    We wanna wish you a Merry Christmas
    We wanna wish you a Merry Christmas
    We wanna wish you a Merry Christmas
    From the bottom of our heart.
    From the bottom of my heart.
    From the bottom of my heart.
    We wanna wish you
    From our hearts.
  9. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Một lần và mãi mãi
    Ngồi một mình giữa đêm xuống nhớ giây phút xưa anh đến bên em
    Một nụ hồng ngỡ thơm ngát anh đã cho em biết đam mê
    Rồi 1 ngày bỗng xa vắng bước chân anh ra đi cuối trời
    Đoạn đường lắm giông tố em bước qua nghe bao xót xa
    Dù biết dẫu cách xa muôn trùng mà trong tim em luôn nhớ anh
    Lời hứa dù có phai màu tình em vẫn mãi mãi yêu anh.
    Một lần và mãi mãi trái tim em luôn mong chờ anh
    Hẹn lòng cùng mây gió tình vẫn ko hề đổi thay
    Nụ hồng nào phai dấu chỉ anh lãng quên tình đầu
    Một lần và mãi mãi em vẫn mơ hoài tiếng yêu ngày nào.......
  10. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Không Yêu Thà Em Nói Một Câu
    http://tialia.com/playmusic.php?s=95f0a58a6b2771fd2410457819d1abe5&onlinemusicid=43452
    Thà rằng em cứ nói một câu: không còn yêu anh nữa đâu, rồi em cứ cất bước, bước cùng ai trên lối đi.
    Dẫu cho lòng này vẫn còn yêu em đắm say, nhưng người ơi anh sẽ chẳng đau buồn đâu.
    Mà vì đâu em cứ lặng thinh chôn tình anh trong giá băng, vùi anh trong nhung nhớ để rồi em quay bước đi.
    Nhớ thương ngày nào cũng nỡ đành quên mau hỡi em, bao ngày qua đôi ta buồn vui có nhau.
    ĐK:
    Một mình anh chiếc bóng với những nỗi nhớ, với nhưng xót xa trong tim khi chúng ta không chung đường yêu.
    Vì thế gian mau đổi thay, tình mình quá mong manh hay vì anh không như trong tim em hằng mong.
    Dù rằng em cứ nói những tiếng dối trá mãi mãi chỉ yêu riêng anh, nhưng trái tim anh trao về ai.
    Lòng đã không còn yêu mà người cứ dối gian để giờ đây mình anh đau thương người ơi. Đau thương khi em dối gian.

    Xin lỗi em , chỉ vì anh thấy bài này hay hay , chứ anh không có ý nnói em như thế .

Chia sẻ trang này