1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát cho những người quanh tôi...

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi Twins_of_VIP, 28/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Không không đùa một cái cho vui thôi.Miss sn năm 79 còn trẻ chán, căn bản thấy đồng chí kia xưng anh gọi các em ngọt xớt lên hỏi lại cái thôi hehe
  2. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    ơ , sáng nay tự nhiên em lại ngồi hát bài " em đi qua tôi" , nhưng mà không thuộc hết lời , tự nhiên vào đây lại thấy anh twisn post lên , hihihih cám ơn anh twín nhiều nha , lâu lắm không gặp ông anh , hĩm .....nhớ
  3. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    bài hát đang đượcyêu thích nè
    không yêu xin đừng nói lời cay đắng _AXN
    nói chi lời đắng cay, nói chi lời oán than,người ơi tại sao hôm nay em đành nói ra, anh không muốn nghe.....
    nói ra cũng thế thôi , nói ra cũng mất nhau
    giờ em cương quyết hôm nay em phải bước đi, anh trắng tay....
    đừng nói đã đến lúc ta không còn hiểu được anh, đừng nói sao giờ đây em không còn hiểu được anh
    làm sao em hiểu được cảm giác anh thế nào, khi lòng anh biết anh sắp mất đi người yêu
    mất đi người yêu , anh thì sao?.....
    mất đi người yêu với anh cũng thế thôi.
    người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều,
    người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em
    mất đi người yêu , anh thì sao?........
    mất đi người yêu với anh cũng thế thôi,
    còn yêu anh em sẽ không hề nói vậy
    còn yêu anh em sẽ hiểu cho lòng anh
    .......quá đau buồn...........

    Được mua_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 03/05/2004
  4. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    em gửi các bác bài alibaba để dành cho những buổi đi chơi nhé .
    ALIBABA
    Khi xưa Alibaba như vầng trăng sáng chiếu trên trần giang (Alibaba)
    Hôm nay Alibaba như chàng dũng sĩ hát vang lời ca (Alibaba)
    Khi xưa Alibaba như vầng trăng sáng chiếu trên trần giang (Alibaba)
    Hôm nay Alibaba như chàng dũng sĩ hát vang lời ca (Alibaba)
    Chuyện xưa đã kể rất hay vầng trăng sáng ước mơ một đêm về
    Để xoá hết những bóng mây mù che khuất ánh trăng êm đẹp
    Nào ta cùng hát vang và theo điệu trống
    Chuyện xưa cho em khúc ca với ba lời ca ngọt ngào
    Vần trăng rạng sáng
    Soi trần giang đẹp thấy chàng dũng sĩ đã mang niềm vui đến cho mọi người
    Nào ta cùng hát vang và theo điệu trống
    Và hãy nói với tinh thần chàng dũng sĩ Alibaba
    Tìm mùa xuân bằng bao khúc hát vui tươi đẹp bao ước mơ
    Mang đến cho đời niềm vui cõi trần
  5. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    hẳn các bạn còn nhớ bài hát rất hay trong phim mắc_goai chứ ? lời bài hát này hay qúa , mỗi tội âm nhạc thì bình thường .
    (Hey Now)
    (Hey Now)
    Have you ever seen such a beautiful night?
    I could almost kiss the stars,
    For shining so bright.
    When I see you smilin'' I go,
    Oh oh oh.
    I would never want to miss this,
    Cuz in my heart,
    I know what this is.
    Hey now,
    Hey now,
    This is what dreams are made of.
    Hey now,
    Hey now,
    This is what dreams are made of.
    I''ve got, Somewhere I belong,
    I''ve got, Somebody to love,
    This is what dreams are made of.
    Have you ever wondered what life is about,
    You could search the world and never,
    Figure it out,
    You don''t have to sail the oceans,
    No no no,
    Happiness is no mystery it''s,
    Here and now,
    You and me.
    Hey now,
    Hey now,
    This is what dreams are made of.
    Hey now,
    Hey now,
    This is what dreams are made of.
    I''ve got,
    Somewhere I belong.
    I''ve got,
    Somebody to love.
    This is what dreams are made of.
    Hey now,
    This is what dreams are made of.
    Open your eyes
    (This is what dreams are made of)
    Shout to the skies
    (This is what dreams are made of)
    When I see you smilin'' I go,
    Oh oh oh.
    Yesterday my life was duller,
    Now everything''s technicolor.
    Hey now,
    Hey now,
    This is what dreams are made of.
    Hey now,
    Hey now,
    This is what dreams are made of,
    I''ve got,
    Somewhere I belong,
    I''ve got,
    Somebody to love.
    This is what dreams are made of.
    Hey now,
    Hey now,
    Hey hey hey hey!
    Hey now,
    Hey now,
    hey hey hey hey!
    Hey now,
    Hey now,
    Hey hey hey hey!
    Hey now, Hey now,
    Hey hey hey hey!
    This is what dreams are made of.
  6. vietpunk

    vietpunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác vài bài hay hay :D
    Mắt Xích
    Cuộc đời là những chuỗi dây xích
    Trôi dần qua ngày tháng
    Quay đều , những vòng quay nhàm chán
    Mỗi người là một mắt xích
    Những mắt xích móc nối vào nhau
    Bấu víu nhau
    Xiết chặt nhau
    Không ai có thễ thoát ra
    Vì tất cã đều là :
    Mắt xích , mắt xích
    Mỗi người là một mắt xích
    Mắt xích , mắt xích
    Tại sao lại là mắt xích ...???
    Họ cuốn tôi vào những vòng quay
    Tôi phải sống như họ sống
    Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng
    Tôi giẫy dụa trong đớn đau
    Tôi than thỡ trong u sầu
    Tôi biết tôi không thễ thoát ra
    Vì tôi
    Đã là
    Một Mắt Xích
    Mắt xích , mắt xích
    Tại sao tôi lại là mắt xích
    Mắt xích , mắt xích
    Tôi không muốn là một mắt xích
    Mắt xích , mắt xích
    Mỗi người là một mắt xích
    Mắt xích , mắt xích
    Tại sao lại là mắt xích ...???
    Mắt xích , mắt xích
    Tôi không muốn là một mắt xích
    Mắt xích , mắt xích
    Tại sao tôi lại là mắt xích
    Ahhhhhhhh...
    Tại sao lại là MẮT XÍCH hả các bác ?
  7. vietpunk

    vietpunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bài hát của band nhạc ATMOSPHERE . Band này có 1 bài hát nói về các cô gái bán hoa rất cảm động tên là TỪNG NGÀY
    Thức giấc lúc nửa đêm khi sương đã buông
    Tô thêm son lên đôi môi đã xác xơ
    Lê chân lang thang qua từng góc phố tối tăm
    Từng đêm , từng đêm vẫn thế
    Cô đơn góc phố với giấc mơ đang dở dang
    Cô đơn trước những ánh mắt xăm soi xác thân
    Cô đơn với gió mưa trong những đêm tối tăm
    Và khóc trong âm thầm
    Cố quên đi những vết nhơ trong xót xa
    Nuốt nước mắt nén những nỗi đau trên thịt da
    Cho lương tâm ngủ yên trên cùng những khách ghé qua
    Chỉ mua vui rồi xa ....
    ( Sống đời cặn bã
    Lạc loài giữa đồng loại... )
    Hôm qua ! Hôm nay ! Ngày mai ?
    Rồi cứ thế từng ngày
    Tuổi xuân đã vụt bay
    Còn đâu nữa ngày mai
    Khi nhan sắc tàn phai
    SỐNG ĐỜI CẶN BÃ , LẠC LOÀI GIỮA ĐỒNG LOẠI
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Cái bài em CCN nhắc đến ấy,nhớ ko lầm thì tên của nó là Tide is hight,bài này hay ra phết,đc Atomic kitten cover lại thành công rực rỡ kia mà
    Quên,tớ rất thích bài Những giấc mơ dài trong bộ phim cùng tên mà chị Mỹ Linh hát ấy,nhưng chẳng tìm đc lời gì hết,có ai giúp tớ đc ko?
    To Miss: 79 à?Thảo nào mà khoe vung vãi lên là..có vợ rùi,già qué,già qué..he he he...
  9. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo em là anh có vợ rồi thế hả em ?
  10. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Gớm, nghe mà xúc động vãi... Để anh kiếm bài gì tặng em nào. Hôm qua xem lại School Rock. Có bài gì ấy nhỉ? nghe hay thế, hôm nay vào tìm chẳng thấy đâu.
    Nhưng lại tìm thấy bài Những giấc mơ dài mới đau chứ:
    Ai muốn nghe vào đây nhé!!!
    Được twins_of_vip sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 04/05/2004

Chia sẻ trang này