1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát cho những người quanh tôi...

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi Twins_of_VIP, 28/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkinpark_myloveandmylife

    linkinpark_myloveandmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    may quá,bạn dieishappy vẫn chưa post lên đây bài này :
    "Numb"
    album: "Meteora"
    I''m tired of being what you want me to be
    Feeling so faithless lost under the surface
    Don''t know what you''re expecting of me
    Put under the pressure of walking in your shoes
    (Caught in the undertow just caught in the undertow)
    Every step I take is another mistake to you
    (Caught in the undertow just caught in the undertow)
    [Chorus]
    I''ve become so numb I can''t feel you there
    I''ve become so tired so much more aware
    I''ve becoming this all I want to do
    Is be more like me and be less like you
    Can''t you see that you''re smothering me
    Holding too tightly afraid to lose control
    Cause everything that you thought I would be
    Has fallen apart right in front of you
    (Caught in the undertow just caught in the undertow)
    Every step that I take is another mistake to you
    (Caught in the undertow just caught in the undertow)
    And every second I waste is more than I can take
    [Chorus]
    I''ve become so numb I can''t feel you there
    I''ve become so tired so much more aware
    I''ve becoming this all I want to do
    Is be more like me and be less like you
    And I know
    I may end up failing too
    But I know
    You were just like me with someone disappointed in you
    [Chorus]
    I''ve become so numb I can''t feel you there
    I''ve become so tired so much more aware
    I''ve becoming this all I want to do
    Is be more like me and be less like you
    [Chorus]
    I''ve become so numb I can''t feel you there
    Is everything what you want me to be
    I''ve become so numb I can''t feel you there
    Is everything what you want me to be
    chúc mọi người vui vẻ với những giai điệu của LINKIN !
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    Mãi mãi một tình yêu
    Đêm từng đêm ,khi màn sương ,buông xuống trần thênh thang bao nhiêu nẻo đường .
    Anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong 1 ngày rực rỡ tình yêu.
    Anh chờ em như lúc xưa như bây giờ và chờ đợi mai sau. Cho dù mưa giông cho dù nắng cháy anh vẫn chờ.
    Những tiếng cười rộn vang khung trời, rồi lúc dỗi hờn em lặng im ko nói.
    Những tháng ngày hồn nhiên nô đùa tuổi thơ tuyệt vời người ơi .
    Chiếc lá vàng nhẹ rơi cung đàn ,những nốt nhạc cho bài ca anh hát ,hát với đời ngày vui bên người, để con tim nghe thiết tha.
    Lòng anh trót yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người ,sợ tình mong manh xoá nhoà ngày xanh ,đành câm nín em đâu hay tình anh.
    Mùa xuân đến bên em tươi cười, hòa vang tung nắng mai yêu đời
    Mùa thu đi qua nói gì cùng em, mùa đông đến anh lơ ngơ từng đêm
    Ngày xưa đã cho anh hi vọng ,1 mai em hiểu anh nỗi lòng,
    cuộC đời cho ta qua nhiều ngày Vui ,cần chi nói những lời đầu môi..... phải không em
    .........
    hay chưa ? ĐT nhé,hic hic.post lên mệt quá à..........
  3. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Các bác lắm bài hát hay wá thì em cũng phải đóng góp 1 cơ số bài hát chứ.Bài đầu tiên ssẽ dành cho các boy của TNH có ý định kiếm người yêu,Bài hát được mang tên NHỚ NHÉ NHỚ NHÉ của ca sĩ HUY ĐỨC(bài nay tui mới được nghe sau khi bà chị mang về)
    Nhớ nhé nhớ nhé,chớ có thối lui.Tán gái khó lắm nếu dễ thấy có đáng chi.Nhớ nhé nhớ nhé,chớ có thối lui.Nếu cú nhút nhát sẽ mãi tháng năm một mình.
    Người con gái làm bộ,thường hay thích làm mgơ.Nhiều khi trông thấy đã muốn té đến nơi vẫn cứ giống như chẳng thèm.Người con gái làm thinh,thường hay hay thích e lệ.Nhiều khi em đã muốn lắm rất muốn yêu vẫn cứ giống như ko cần
    ........................................................................................................
    Bài hát thứ hai là một bài hát được cải biên để dành cho những chàng trai sở khanh giống nhân vật trong bài hát
    Một con vịt xoè ra hai cái cánh.Nó kêu rằng I LOVE YOU I LOVE YOU.Gặp vịt cái nó kỉ kèo đòi Kiss.Kiss xong rồi nó vẫy cánh good bye
    ........................................................................................................
    Xin bà con cho một tràng pháo tay hưởng ứng bài hát

  4. dieishappy

    dieishappy Guest

    ===> giờ mới biết trong này có thể post những bài xuyên tạc được,mình cũng làm phát cho hoành tráng nhể,e he he
  5. linkinpark_myloveandmylife

    linkinpark_myloveandmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    gì chứ cái này thì chị die nhất rồi,sao ta không mở luôn cuộc thi nhỉ.có phần thưởng nữa chứ nhỉ?
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    VỊ NGỌT ĐÔI MÔI _ THANH THẢO -QUANG DŨNG
    ( tặng cho 1 cơ số người , đã yêu , đang yêu và sẽ yêu )
    Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành , trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối? xin hãy cứ yêu , đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối , bước qua gian dối người ơi !
    anh nhìn em , cười tươi trong đáy mắt dịu dàng . em nhìn anh , bầu trời hoa **** lung linh toả sáng . muốn nói cần chi phải nói . hãy nghe lòng mình khe khẽ hát câu yêu chỉ 1 người !
    khi thời gian như đứng yên lại , quá ngây dại ôm chiếc hôn nồng, giữa hơi thể đê mê ngây ngất , đắm say vị ngọt đôi môi !
    cho dù mai vật đổi sao dời , trái tim này vẫn chỉ 1 lời . dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp , vẫn mãi yêu 1 anh thôi !
  7. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình đầu tiên
    Khi anh đưa mắt nhìn em, qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rôi thật lâu
    Đêm nay, dường như những ánh mắt .... Muốn đi kiếm tìm nhau
    Anh muốn nói với em, những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh nghẹn lời vì biết em iu anh
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
    Em có nghe, mùa đông những ngọn đèn vàng
    Anh nhớ em, anh Nhớ em
    Miên mang bên trang thư tình tựa y đến em
    Bạn đời ơi, anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở, đón em vào lòng ...
    Anh rất muốn hát được bài này để hát cho em nghe,tiếc là chưa thuộc được ,tặng em bài này nhé .Mãi yêu em!
  8. casper_ghost0507

    casper_ghost0507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    thằng quân trâu kia đây có phải là chỗ để mày tán gái đâu
    mà cũng ko nhất thiết phai khoe hàng một cách lộ liễu thế đâu
  9. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Con Tim Khờ Dại _Lí Hải & NiNiKhanh
    NNK:E vẫn thường tìm anh trong muôn nỗi nhớ ,giữa bóng đêm cô đơn với cuộc đời
    LH: A vẫn sống hôm nay bằng kí ức hôm qua ,để thời gian lặng lẽ trôi qua những ngày xanh
    NNK: Ai cũng cần niềm vui đâu ai muốn khóc ,hạnh phúc ơi cho E thấy một lần ..
    LH: Hay E quá ngây thơ ,hay chỉ có trong mơ TY vây lấy TY chỉ là nỗi đau ..
    NNK: Trót quen làm chi để rồi trót tin ,trót tin làm chi để rồi trót yêu ..
    LH:Và giờ đây trong cơn mơ lạc bước về trên lối xưa ..
    LH: Người đâu có hay biết rằng A vẫn mãi yêu E ,người đâu có hay biết rằng A vẫn chỉ yêu E .
    NNK: E vẫn biết A đã bỏ lại tất cả sau lưng chỉ còn trong mơ ..Những giấc mơ mồ côi ...
    LH: Và anh sẽ cố găng gạt đi nước mắt trên mi..Và A sẽ cố gắng dần quên những dấu yêu xưa ..
    NNK: Dù con tim thật lòng vẫn muốn anh quay về đây ..Giờ nơi đâu A ơi ..A có hay lòng E ...
  10. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Tao ko tán ah` tao chỉ thổ lộ thôi
    Và tao cũng ko khoe hàng ai cung biết rồi còn gì
    Tao chỉ nói để mọi người thấy rằng mọi chuyện vẫn tốt đẹp hehe để còn nhận được những lời ganh tị nữa chứ,Ko phải mày cũng đang ganh tị ah??khổ thân!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này