1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát chung của Pop Club !!

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi Ngoi_nha_chung_new, 05/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    em chọn bài The Unforgiven của Metalica hí hí
    lói vậy thôi chứ mỗi người 1 ý làm sao muh làm nhanh được !
    The day you went away is the day I want to say: "Thanks God"​
  2. BopBopBaby

    BopBopBaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hừ , tôi chán cái kiểu mỗi người một ý thế này lắm rồi. Thôi , tôi không muốn tranh cãi thêm nữa , vì tôi đã nêu lí do tôi ủng hộ bài " TYFTM " (ABBA) rồi. Các u thích bài nào thì cũng tùy ! CỨ TỰ NHIÊN !
    THĐNN - HOA PHĂNG ĐỎ - IVORY HEART
  3. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    xin đề nghị bài Tình đơn fương

    Nqh_bonbon

  4. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì nên chọn bài Let's the music heal your soul đi. lý do tui chọn là như sau : bài let's the music heal your soul có ý nghĩa rất hay "Âm nhạc mang đến cho bạn niềm vui cũng như nỗi buồn nhưng nó vẫn có thể hàn gắn tâm hồn của bạn. Hãy để cho âm nhạc hàn gắn tâm hồn của bạn, hãy để âm nhạc đẫn dắt bạn" Âm nhạc có sức mạnh như thế thì tại sao chúng ta - những pop club members - lại không "Let's the music heal your soul" ???????? lý do thứ hai tui chọn bài nì bởi vì 'Tôi , một cô gái với mái tóc vàng, tôi thật là may mắn . Tôi muốn hát lên cho mọi người cùng nghe. Ôi , một niềm vui, một cuộc đời, một sự tình cờ mới đẹp làm sao !" (trích trong bài dịch Thank you for music) <==== nội dung mang tính hơi bị riêng tư đúng không mấy bác. Let's the music heal your soul thì hòa đồng hơn, ta có thể hát lúc vui , lúc buồn và cũng có thể hát để an ủi một ai đó chẳng hạn.
    Và đây là điều tui muốn nói vớ tất cả Pop club members :
    LET'S THE MUSIC HEAL YOUR SOUL

    Hiệp sĩ Tình yêu
  5. BopBopBaby

    BopBopBaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng phải công nhận là gần như chẳng có ai hiểu được giá trị của bài hát " Thank you for the music ". Tôi buồn quá .
    THĐNN - HOA PHĂNG ĐỎ - IVORY HEART
  6. nvp_zorro

    nvp_zorro Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    To pimpim : trẻ con trẻ cái thì đừng mò vào chỗ người lớn mà bàn công chuyện, đi chỗ khác chơi đi.
    To Hiepsitinhyeu : bạn quả là 1 người sành nghe nhạc đấy, chúng ta có cùng chung chí hướng rùi.


    H_A_N_H is the queen of my heart
  7. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Sing của Carpenters thì sao? Bài này có điệp khúc rất dễ ngân nga hát tập thể. Còn TUFTM thì đỉnh rồi, nhưng rất khó hát.
    Lung Tung Beng
    Spain & England to the final!
  8. BopBopBaby

    BopBopBaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe bài này đã lâu rồi , nhưng bây giờ vẫn còn hát tốt , chứng tỏ nó không khó hát , hehehe . Ước gì tôi có thể hát cho bạn nghe nhỉ?
    THĐNN - HOA PHĂNG ĐỎ - IVORY HEART
  9. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Thế Tình Đơn Phương ko được à ? Hay là bài Đêm kô đơn được ko ?

    Ăn tranh thủ
    Ngủ khẩn trương
    Học bình thường
    Yêu là chính

Chia sẻ trang này