1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát của bạn - của tôi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tasuwka, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Loài Hoa Trên Thiên Đường

    Nhạc sĩ: Nhất Trung
    Một loài hoa đến chốn nhân gian lầm than, mong được tìm thấy những phút bên ai bình yên. Loài hoa ấy nào của ai, đóa hoa trên cõi tiên, vì yêu thương nên loài hoa đến nhân gian.
    Mà ngỡ đâu đóa hoa mang buồn đau, bên ngoài trời vẫn cứ gió mưa từng giây. Cuộc đời không đâu bao giờ, giống như ta mong chờ, rồi một đêm khi yêu thương vội ra đi...
    Ước mơ còn đầy, giấc mơ còn đây, loài hoa không tàn khi đêm đen bao quanh đời. Loài hoa mỉm cười tìm trên nét môi, lòng tôi xóa hết những lúc cô đơn.
    Ước mong còn đầy, giấc mơ còn đây, loài hoa mang bao nhiêu yêu thương đến nhân gian. Loài hoa vẫn chờ, chờ để thấy tôi vẫn mong chờ. Để biết tôi không khi nào rời xa chốn thiên đường...
    http://vietlangdu.com/viewtopic.php?t=3472
    List nhạc việt: http://vietlangdu.com/viewtopic.php?t=1659&sid=0eb00d519968eac49edd4fcce291616e
  2. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    MY LOVE!!!
    _Westlife_
    An empty street, an empty house, a hole inside my heart.
    I''m all alone and the rooms are getting smaller.
    I wonder how, I wonder why, I wonder where they are!
    The days we had, the songs we sang together. Oh yeah!
    And oh my love I''m holding on forever.
    Reaching for the love that seems so far.
    So I say a littler pray!
    And hope my dream will take me there, where the skies are blue to see U once again, My LOVE!!!
    Overseas from coast to coast to find a place I love the most.
    Where the fields are green, to see U once again, My LOVE!
    I try to read, I go to work, I''m laughing with my friends.
    But I can''t stop to keep myself from thinking. Oh no!!!
    I wonder how, I wonder why, I wonder where they are!
    The days we had, the songs we sang together. Oh yeah!
    And oh my love I''m holding on forever.
    Reaching for the love that seems so far.
    So I say a littler pray!
    And hope my dream will take me there, where the skies are blue to see U once again, My LOVE!!!
    Overseas from coast to coast to find a place I love the most.
    Where the fields are green, to see U once again, My LOVE!
    To hold U in my arms.
    To promise U my love.
    To tell U from my heart, U are all I''m thinking of.
    ........................Miss U !!!!!!!!!!!
  3. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em mơ về anh
    _Mỹ Linh_
    Lặng im bóng cây, lặng im bóng mây, lặng im góc sân trưa nắng vàng, lặng im ngón tay, lặng im cánh hoa ngát hương thơm nơi hoang dại....Em mơ về anh....
    Giờ đây vắng anh, giờ đây thiếu anh, mà sao thấy anh , anh rất gần.Ngồi trong bóng đêm, mình em với em giữa bao khuôn mặt xa lạ... Em mơ về anh ... Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em.Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen. Nghe sao rất gần...Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên. Và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn...Anh như bài hát xa rồi...
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em.Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen. Nghe sao rất gần...Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên. Và rồi lại thấy em nằm mơ...Vì em đang nhớ anh... Người yêu hỡi!
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em.Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen. Nghe sao rất gần...Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên. Và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn...Anh như bài hát xa rồi...
  4. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn
    Nhạc sĩ: Trần Lê Quỳnh
    Submitted by: sonnguyen
    Từ những năm tháng đã sống để lại gì cho anh
    Để lại những giấc mơ về em
    Từ những giây phút đánh mất anh vẫn còn tặng em
    Những gì tốt đẹp nhất của anh
    Sẽ không tiếc ngày tháng
    Sống bên cạnh em và ký ức vui buồn chung
    Làm sao quên nụ hôn ban đầu
    Những đêm trắng bước trong màn mưa
    Từng tháng năm sống bên nhau
    Nếu em được hạnh phúc
    Anh không tiếc hiến dâng đời anh
    Và những mộng ước mai sau nếu không chỉ là mơ
    Anh vẫn muốn vì em đợi chờ
    Sẽ thôi không vội vã
    Bước xưa gần em mà vẫn lơ đãng nhiều khi
    Và sẽ thôi không còn giận nhau nữa
    Vì biết không ai yêu anh nhiều như thế
    Thì làm sao nghĩ anh vẫn là anh
    Nếu những lời hứa thôi không chân thành
    Vì anh không khóc bao giờ
    Đâu có nghĩa trong anh thờ ơ
    Dù anh vẫn sống khi anh có em
    Hay vắng em mãi mãi
    Thì làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay
    Nếu bỗng ngày mai em không thức dậy
    Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
    Người đàn ông trong anh nói không nhớ em
    Để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn
    Nguyễn Phi Hùng trình bày
    http://tialia.com/playmusic.php?s=69fd19c15e2d3f1a76df09019de552bd&onlinemusicid=18437
    http://tialia.com/playmusic.php?s=69fd19c15e2d3f1a76df09019de552bd&onlinemusicid=31745
    http://www.trungtamanchoiserver1.com/dulieu/mp3/D-CD-Nhu%20gap%20ngan%20lan%20hon%20-%20Nguyen%20phi%20hung.mp3
    Được tasuwka sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 08/10/2004
  5. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    NGỏằ Đ,U TONH Đf QUSN MONH
    TĂc giỏÊ: Lê Hỏằu Hà
    1.
    Khi Anh trông thỏƠy Em
    CỏÊ 'ỏằc mỏt
    Con tim Anh bỏƠy lÂu ngỏằĂ 'Âu tơnh 'Ê quên mơnh
    Đỏằf rỏằ"i ngày hôm qua oĂn trĂch Em
    2.
    Khi Anh trông thỏƠy Em
    Nhỏằng ặu phiỏằn run rỏôy chỏt
    Khi Anh trông thỏƠy Em
    Lỏằưa ngông cuỏằ"ng thôi tỏt hỏt
    Anh nhặ con thú hoang biỏt run sỏằÊ giỏằa cuỏằTc 'ỏằi
    Ngỏưp ngỏằông lòng lo Âu ...hĂt cÂu kinh lỏĂy trỏằi
    Điỏằ?p khúc
    Tơnh không xót xa có nên gỏằi là tơnh
    Đỏằi không 'ỏng cay có nên gỏằi là 'ỏằi
    TrĂi tim kêu gào xin hÊy cho Anh mỏằTt lỏĐn
    MỏằTt lỏĐn thôi 'ặỏằÊc quỏãn 'au ...'ặỏằÊc rỏằ>m mĂu
    3.
    Hôm nay ta cỏằâ vui
    Chỏc 'Âu ngày mai vỏôn thỏ
    MÂy trôi ,mÂy vỏôn trôi
    Dỏôu không còn ai nhỏằ> 'ỏn
    Em ặĂi ,Anh vỏôn tin chỏng có gơ mÊi trên 'ỏằi
    Dạ rỏng tơnh 'ôi ta vỏôn luôn luôn tuyỏằ?t vỏằi
    -------------------------o0o------------------------

  6. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    TÌNH ƠI
    Tác giả: Quốc Bảo
    Người xa mấy rừng xa mấy ngàn vực sâu
    Người xa mấy mùa không thấy nhau buồn rầu
    Người xa cách người khi cất lời hẹn sai
    Người chưa biết khóc mộng bay
    Người chưa biết tình đang hát gọi mùa đông
    Tình đang hát dài như chút hơi cầm lòng
    Là ta nhớ tình ta dấu đi hàm oan
    Tình yên ấp nhé đừng tan
    Tình yên ấm rồi em sẽ nghe
    Tự nhiên khóc oà khi có nhau
    Lệ rơi sáng loà không dấu nữa tình đau
    Tình đau miễn là em sẽ về
    Về ta nối lại tơ tóc xưa
    Để khi có tình ta đón đưa
    Và em sẽ gần ta chút nữa tình ơi
    Vì ta sẽ cần em suốt đời
    Gần nhau vẫn là xa cách ngàn lần đau
    Một manh áo nhầu ta cố lau giận hờn
    Một câu hát buồn sao thấu được lòng sông
    Mà ta vẫn hát tàn hơi
    Mà em vẫn chờ vẫn chờ mùa đông
    Mà ta vẫn còn thao thức trông đèn ngồi
    Vì em sẽ về cho ngỡ ngàng rồi đi
    Mùa theo gót ấy mùa ơi
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    PHIẾN ĐÁ SẦU
    Tác giả: Diệu Hương
    Mai em xa rời tôi
    còn ai cùng đi giữa đời
    mênh mông đây là đâu
    là biển vắng đêm sâu
    Khi em quay mặt đi
    lòng tôi tựa phiến đá sầu
    chơ vơ trong lạnh căm
    muộn phiền theo tháng năm
    Em hỏi tôi phiến đá có tình yêu không
    em hỏi tôi phiến đá có linh hồn không
    linh hồn tôi nay là đá sỏi
    nhưng đá nằm khổ đau với tình yêu em
    Em hỏi tôi đá biết thở dài xa xôi
    em hỏi tôi đá có ngậm ngùi chia phôi
    em và tôi thiên đường mất rồi
    trên lối về mình tôi bước dài lê thê
    Em vô tình làm sao
    hồn tôi giờ đây úa nhầu
    trong đêm thâu gọi tên
    lòng càng vắng xa thêm
    Tôi hôm nay là ai
    thà như một phiến đá nằm
    trăm năm như ngàn năm
    người cùng đá bâng khuâng
  8. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    --------------
    Đây rùi! Đây là bài mà một người muốn cho ta nghe đây!!
    Gửi đến một chùm hoa
    a4u
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Người Về Cuối Phố
    Nhạc sĩ: Nguyễn Nhất Huy
    Giọt nước mắt em rơi, khi anh nói lời chia tay
    Giọt nước mắt em rơi, khi anh bước chân về với người
    Khi em về trời xanh không mây bay
    Em nghe chiều mùa thu không lá rơi
    Mùa đông đến bên em người ơi
    Giọt nước mắt hôm nay, rơi trên tiếng cười hôm qua
    Giọt nước mắt mai sau, rơi trên những con đường xứ lạ
    Đôi tay nào dìu em trong mưa bay
    Đôi môi nào vừa hôn em đắm say
    Rồi giây phút trái tim anh đổi thay
    DK:
    Tình đầu đã đến xôn xao đại dương người ơi
    Rồi làn sóng cuốn yêu thương rời xa tầm tay
    Một lần mãi mãi anh quên mùa thu tóc mây
    Để vội đi, tìm mùa xuân bên người yêu mới
    Cuộc đời vẫn thế con tim thường hay đổi thay
    Người về cuối phố long lanh giọt sương tràn mi
    Một lần tóc rối bay trong hoàng hôn lá rơi
    Rồi từ đây, mình em đi giữa mênh mông cuộc đời.
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Khi 5 phút nghĩ về?Phương Thanh.Thế là viết!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đã hơn một thập niên,khi nhìn lại ca sĩ Phương Thanh của ngày hôm nay?không còn là cô gái đôi mươi nữa mà thêm vào đó vẻ trầm lắng,sâu sắc và tinh tế hơn!Rất đỗi quen thuộc cái tên Phương Thanh, đi đến bất cứ nơi đâu cũng đều nhận được tiếng nói chung về ca sĩ Phương Thanh,về sự yêu thương trọn nghĩa tình của khán giả dành cho chị.
    Phương Thanh hôm nay vẫn sống yêu thương con người,vẫn sống vì người khác hơn là vì bản thân.Bản chất ấy vốn dĩ không lay chuyển, đôi lúc mang lại sự may-rủi cho chị,nhưng không vì thế mà chị sống khác mình bao giờ.
    Phương Thanh hôm nay đã biết nhìn về tương lai với những viễn cảnh tốt đẹp và hạnh phúc hơn ngày hôm qua.
    Phương Thanh hôm nay thật đậm đà trong phong cách xử lý ca khúc,nét cười hiền hoà mang nhiều tình cảm.
    Và Phương Thanh hôm nay cũng đã biết yêu thật nhiều?1 người.
    Đó là niềm kiêu hãnh của con người.Phương Thanh trong cảm nhận của tôi bây giờ là một nét đẹp mặn mà,tình tứ?Vẻ chín chắn của con người đã trải qua,gặp biết bao sóng gió trong cuộc sống để đổi lấy cái ?ođược-mất? của chính hôm nay.
    Phương Thanh sẽ không rời xa khán giả trong cảm nhận,trong suy nghĩ?của nhau.Hay như tôi chẳng hạn,yêu thật nhiều ca sĩ Phương Thanh!Không chỉ từ những ngày đã qua,hôm nay mà sẽ là mãi mãi?Lẽ đương nhiên và chắc chắn?

Chia sẻ trang này