1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát đầu tiên của Trịnh Công Sơn mà bạn nghe là bài nào?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tuanhai2210, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Bài hát đầu tiên của Trịnh Công Sơn mà bạn nghe là bài nào?

    Hôm nay, tôi vào Internet tìm nghe một số bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vô tình nghe lại bài hát "Em là hoa hồng nhỏ". Bài hát này gắn với tuổi thơ của tôi. Và cũng là bài hát đầu tiên của Trịnh Công Sơn mà tôi được nghe. Có lẽ, với nhiều bạn có điều kiện nghe nhạc Trịnh nhiều thấy buồn cười nhưng với những đứa trẻ xuất thân ở nông thôn như tôi thì đây là bài hát đầu tiên.
    Hồi nhỏ, quê nghèo lắm, ăn con không đủ thì lấy đâu ra tiền để mua đài cát xét để nghe băng. Một vài nhà khá giả lúc bấy giờ cũng chỉ thường nghe Nhã Phương, Bảo Yến và Chế Linh. Nhà tôi nghèo nhưng cũng có 1 chiếc rađiô nho nhỏ. Tôi thường nghe những chương trình ca nhạc thiếu nhi, và rất thích thú khi nghe "Em là hoa hồng nhỏ". Thời điểm ấy, chỉ có những bài hát đó của Trịnh Công Sơn được phép phát trên đài phát thanh chứ chưa thoáng như bây giờ . Đến khi sinh hoạt trại hè thì các bạn gái thưởng biểu diễn bài hát này. Hồi ấy các bạn gái mặc mấy cái váy hồng may bằng loại vải bóng bay(Loại vải mỏng làm "khăn bóng bay" mà các cô thiếu nữ nông thôn thường làm đồ trang sức) và nhảy múa, hát bài này rất nhộn. Lớn hơn một chút là thì là bài "Nối vòng tay lớn" khi tham gia sinh hoạt đoàn, và lớn hơn 1 chút nữa thì nghe bài "Tuổi đời mênh mông".
    Những bài hát đầu tiên của Trịnh gắn với tuổi thơ tôi như thế. Mà lúc đó, cũng không hề để ý đó là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà chỉ biết nghe và thích thú thôi. Bây giờ nghe lại, vẫn thấy thích và thấy kỉ niệm lúc bé thật thú vị.
    Còn bây giờ, các cháu không còn giống mình nữa. Đứa cháu tôi ở nhà, mới 3 tuổi toàn bị đầu độc bằng loại nhạc ba xu. Kiểu như "Cố gắng sống rồi mà về lào..." nghe kinh không chịu được.
    Thấy tiếc cho một thời đã qua và thương các cháu bây giờ. Sướng quá mà cũng khổ quá.
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé, tức là hồi mẫu giáo ý, em vẫn nghêu ngao
    Mẹ đi vắng
    Mẹ đi vắng
    Con sang chơi nhà bạn í..a..
    Con cầm cây đàn con hát
    Con cầm cây đàn con hát
    Hát cho mẹ về với con
    Hát cho mẹ về với con
    Mãi sau này lớn ơi là lớn rồi mới biết đó là sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hóa ra đó là bài hát đầu tiên của TCS mà mình đã nghe và còn thuộc hẳn hoi.
  3. toiyeuvietnam792005

    toiyeuvietnam792005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    EM LÀ? BĂ"NG HĂ"?NG NHÒ?, TUĂ"?I ĐƠ?I MĂSNH MĂ"NG.DIĂSfM XƯA.............
  4. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra bài "mẹ đi vắng" cũng của NS Trịnh Công Sơn sáng tác à? Thú vị thật đấy.
  5. cafemuoi81

    cafemuoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay HN vào thu, tự dưng lại muốn nghe nhạc Trinh khủng khiếp. Thấy lòng người man mác như thời tiết vậy. Mình không nhớ là nghe bài nào đầu tiên, chỉ biết thời kỳ đầu nghe những bài Diễm xưa, Mưa hồng, Hạ trắng, Dấu chân địa đàng... say sưa lắm mà k biết tác giả là ai (vì còn nhỏ quá). Bây giờ biết rùi thì càng thích nhạc Trịnh hơn.
  6. tuandat291

    tuandat291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé à ???
    Người đầu tiên hát nhạc Trịnh cho mình nghe có lẽ là MẸ mình. Và bài đầu tiên có lẽ là "Huyền thoại mẹ"

  7. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mình rất muốn nghe những kỉ niệm của mọi người với bài hát đầu tiên của Trịnh Công Sơn mà bạn nghe. Cảm ơn mọi người.
  8. ngobachdang

    ngobachdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là bài "Tình xa".
  9. floatle

    floatle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bài đầu tiên thì tôi nhớ ko rõ lắm nhưng băng đầu tiên nghe thì là cái băng Khánh Ly - Sơn ca 7 . Vẫn còn nhớ như in đoạn giới thiệu đầu tiên của nó ".....Khánh Ly Sơn ca 7 sẽ đưa ta trở về với khung trời hoa **** ngày xưa......."
    Được floatle sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 11/08/2007
  10. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Lạ thế cũng chẳng thể nhớ nổi đã nghe bài nào đầu tiên mặc dù đã lục hết trí nhớ lại. Chỉ biết rằng khi biết nghe và cảm thụ âm nhạc thì nhạc Trịnh và nhạc vàng là hai dòng nhạc yêu thích của tôi.

Chia sẻ trang này