1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát đầu tiên của Trịnh Công Sơn mà bạn nghe là bài nào?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tuanhai2210, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thi_si_bon_mat

    thi_si_bon_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ.Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao..........
    15 năm rồi thì phải????
  2. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nghe những bài hát về quê hương, thân phận và tình yêu(không phải nhạc thiếu nhi) lúc tuổi còn nhỏ. Cảm xúc của các bạn thế nào nhỉ? Tò mò quá.
  3. huymetal

    huymetal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    1
    Bài hát nghe đầu tiên ấy à? Cũng ko nhớ rõ lắm nhưng nhớ bài gây ấn tượng đầu tiên đó là "Ru em từng ngón xuân nồng", hay tuyệt...
  4. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bài hát đầu tiên chắc chắn ko phải Diễm xưa mà là Em là hoa hồng nhỏ hay Tuổi đời mênh mông cơ.Có điều ngày đó chắc còn mẫu giáo hay cấp 1bé quá nên cũng chỉ thấy hay như các bài hát khác cho thiếu nhi.Còn thực sự ấn tượng là Diễm xưa khi mình học lớp 7 lần đầu được nghe từ cửa hàng đồ điện tử khi đang đi bộ trên phố huyện,đến giờ cũng đã ngoài 10 năm rồi.
    "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ,dài tay em mấy thuở mắt xanh xao..."
  5. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hi hi. Bài hát "người lớn" đầu tiên của TCS mà tớ nghe cũng là Diễm xưa và cũng vào năm lớp 7 thì phải. Chỉ nhớ là lúc ấy thấy mơ hồ một cảm giấc rất buồn. Nhớ mãi câu: "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau".
    Được tuanhai2210 sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 20/09/2007
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ nhớ ngày còn rất nhỏ, rất rất nhỏ đã được nghe Mưa vẫn mưa bay trên tầng thác cổ...
    Diễm Xưa có lẽ là bài tớ nghe thứ hai sau khi biết hát Bông Hồng Nhỏ, sau này là tuổi đời mênh mông, rất thích hát bài đó
  7. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    bác giông em thế...iem nghe bài này hổi bé chả biết năm bao nhiêu nhưng nghe qua đài băng...nhớ wa !
  8. goichoanh02

    goichoanh02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bài đầu tiên mình nghe cũng là bài Tuổi đời mênh mông. Nhưng bài đầu tiên mà mình thực sự thấy ngấm vào lòng và từ đó mình mê nhạc Trịnh là bài Tuổi đá buồn. Vẫn nhớ như in lời giớ thiệu đầu tiên trong cái đĩa Sơn ca 7.... và bây giờ xin dành cho tiếng hát Khánh Ly với nét nhạc Trịnh Công Sơn.....
  9. hongson87

    hongson87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chà , chắc bài đầu tiên Sơn nghe của Trịnh là bài " Cát Bụi "
    nghe từ hồi còn bắn bi ở cuối ngõ cơ
  10. tim1conduong

    tim1conduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này