1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát đầu tiên của Trịnh Công Sơn mà bạn nghe là bài nào?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tuanhai2210, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tim1conduong

    tim1conduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đc nghe la Diễm xưa và Cát bụi.Giờ nhiều khi muốn tìm góc nào đó ngồi nhâm nhi nghe lại mà ko đc.
  2. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    bài có ca từ : " .. anh lính ngồi chờ trên đồi hoang vu . Người tù ngồi chờ ..bóng tối mịt mù .
    chờ đã bao lâu . chờ đã bao năm . chờ đã mỏi mòn .. "
    lúc đó đang cùng đồng đội ở đỉnh đồi 27 , 8 hoang vu chỉ toàn cỏ dại .
    bây giờ chiến tranh đã đi qua , bài hát vẫn còn đấy ! mỗi lúc chợt nghe chợt hát ...lại thấy ẩn hiện khuôn mặt bạn bè , trong đám cỏ đất và súng đạn .
  3. caocao2406

    caocao2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    "Lòng tôi có đôi lần khép cửa ,rồi bên vết thương tôi quỳ ,vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia" Mãi về sau em mới biết đó là câu kết trong bài "Đêm thấy ta là thác đổ".
    Không biết có bác nào hiểu ý nghĩa câu hát đó ko nhỉ ???
    Giải thích cho em với!
  4. n2hung

    n2hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Cả lớp bắt nó lên bảng hát_nó chưa hát trước lớp bao h_Đấy là lần đầu và cũng là lần cuối cùng_mình thấy nó run lắm, nó hát: còn 2 con mắt khóc người 1 con........" cả lớp gần như chả ai bít bài gì_nghe lời rất lạ_mà có vẻ hay:D ....Và cũgn là lần đầu mình bít đến Trịnh ...gần 2 năm rồi...hic
  5. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Em nhớ hồi đấy chắc em 6, 7 tuổi rì ấy.Em nghe " Quỳnh hương" .Hồi đó " Quỳnh Hương " đc dùng làm nhạc của phim nào ấy ko nhớ rõ.Giai điệu của bài nài có lẽ dễ nghe nhất .
  6. hk_rongthieng

    hk_rongthieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là " Em là bông hồng nhỏ" và " Huyền thoại mẹ" . Nhưng hồi đó chẳng biết do ai sáng tác. Chán ghét nhạc rẻ tiền, tìm đến với nhạc Trịnh và cảm nhận một đẳng cấp khác hẳn. Không một từ nào có thẻ diễn tả hết cảm xúc khi nghe nhạc Trịnh. Thanh thản - yêu đời - yêu nước - yêu mọi người -....
  7. hanhttbg

    hanhttbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ nổi năm đó mình mấy tuổi, vô tình nghe được ở đâu đó một bài hát có ca từ : "gọi nắng cho vai em gầy đường xa áo bay..." Lúc ấy nhỏ quá, ko hỉu gì hết, chỉ thấy giai điệu hay hay, cũng ko biết là nhạc Trịnh. Về sau thấy bố mang về một đống băng nhạc Trịnh, được nghe lại bài hát mới biết tên là "Hạ trắng".
    Hi hi! Mình được nghe các tình khúc Trịnh Công Sơn trước cả "Em là bông hồng nhỏ", "Tuổi đời mênh mông", "Nối vòng tay lớn" bởi bố là một người cực kì đam mê các bài hát anti war và các bài tình ca của Trịnh Công Sơn.
  8. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    bác này ngày xưa đi oánh nhau à?
    thế chắc già nhắm
  9. sandteapot

    sandteapot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    không rõ lắm, nhưng nhớ nhất là Diễm xưa
  10. tim1conduong

    tim1conduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bài đầu tiên mình nghe là bài Diễm xưa.Mình nhớ là mình được nghe trong 1 bộ phim thì phải. Khung cảnh trong 1 quán cafe, lính nguỵ ngồi nghe ca khúc này.

Chia sẻ trang này