1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát đầu tiên của Trịnh Công Sơn mà bạn nghe là bài nào?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tuanhai2210, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    bài em là hoa hồng nhỏ, nghe từ hồi còn bé tí, hồi đó nhỏ bạn em cứ lảm nhảm suốt, nghe riết em thuộc lun,
    còn thật sự rung động thì là bài Bên đời hiu quạnh, em nghe Trần Tiến trình bày theo phong cách du ca cực hay lun, cứ như mình là lãng tử đơn độc trên con đường bất tận của kí ức vậy, phiêu du, k vui k buồn, thật bình yên, bình yên hệt như câu " giật mình tỉnh ra, ô nắng lên rồi..."
    Được huynhnamphg sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 18/12/2007
  2. navy8x

    navy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bài hát đầu tiên mà tôi nghe do Trịnh sáng tác là Ở trọ... Một soundtrack của film gì đó, cũ lắm, đen trắng... Hì, thời gian lâu quá rồi... Hồi đó hay có cải lương, hay kịch nói gì đó, mà soundtrack là Một cõi đi về, liệu đây có phải là bài phổ biến nhất??? Cùng hát "biển nhớ" cho 7 năm này mất Trịnh Công Sơn :)
  3. PSHD2005

    PSHD2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tuổi sinh viên mơ mộng của tôi, bắt đầu năm 1994, là 1 anh chàng tỉnh lẻ lên học ĐH, vốn quen với việc diễn đạt và cảm nhận cuộc sống cũng như tình yêu chỉ qua văn thơ lãng mạn, lúc bấy giờ đang học năm 1, lại thất tình lần 2, mối tình của chàng BK đơn phương dành cho nàng Mỹ thuật CN..Thốt nhiên, vào một hôm, anh chàng nghệ sĩ cùng phòng KTX cất tiếng hát: " Trời ươm nắmg, cho mây hồng,.. này em đã khóc, chiều mưa đỉnh cao..".. thế là bồi hồi xúc động, và rất bất ngờ, tại sao mà âm nhạc và ca từ lại có thể diễn đạt được tình yêu của mình sống động sâu sắc như vậy, từ đó mới biết đến T.C.S, (mặc dù đã biết Diễm xưa và Hạ trắng, nhưng kô biết tác giả). Sau lần hạnh ngộ ấy, tôi được gặp T.C.S trên sân khấu giao lưu hội trường C1 ( ĐH BK HN), trong buổi tối của niềm vui gặp mặt các bạn trẻ đang tuổi yêu đương nồng nàn, T.C.S cầm mic hát 3 bài, Nối vòng tay lớn, Một cõi đi về, và : .. Mưa hồng, bài hát về cuộc tình của tôi..thật là 1 kỷ niệm khó quên. Hôm nay viết lên đây, xin được chia sẻ với mọi người, và biết đâu người xưa có đọc, cuuộc đời đó, có bao lâu..
  4. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Mình thì rất đơn giản:
    Đến với nhạc Trịnh bắt đầu bằng bài "nối vòng tay lớn "và kết thúc cũng như thế chỉ có điều chưa biết khi nào kết thúc
  5. Lehunglifeme

    Lehunglifeme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Không thể nhớ được chính xác là ca khúc nào các bạn ạ. Vì đến lúc mình bắt đầu có ý thức về âm nhạc thì cứ ai mở Diễm Xưa, Một cõi đi về.... thì thấy đó là những ca khúc quá quen thuộc, giống như cảm giác được mẹ, bà hát ru, hoặc nghe cha kể truyện cổ tích vậy....
    Nhạc Trịnh là dòng nhạc lớn nhất của Việt Nam bây giờ và sẽ còn trường tồn với thời gian....
  6. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Lúc chưa biết cảm nhận thì em nghe bài đầu tiên là: "Nhớ mùa thu HN"
    Khi đã biết cảm nhận thì bài đầu tiên là: "Tôi ơi đừng tuyệt vọng", mà hình như chẳng thấy bác nào nghe bài này đầu tiên hay sao ý nhẩy?
  7. CKone1

    CKone1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bài đầu tiên của Trịnh Công Sơn mà tớ nghe được là bài Ca dao mẹ. Ngày tớ còn bé cứ phải mẹ tớ hát bài này với cả bài Ngậm ngùi (của Phạm Duy í) thì tớ mới ngủ. Còn bé xíu mà mơ mộng khiếp nhỉ
    Đến giờ vẫn hát hai bài này ru bé trai ngủ.
  8. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mình mới biết thêm qua báo tuổi trẻ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phổ nhạc bài hát này từ thơ của Nguyễn Quang Dũng - nụ hôn thần chết (con trai bác nhà văn "Con gà trống")
  9. commmmm

    commmmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    " Nối vòng tay lớn"
    Loại người nghiền rock như mình chỉ chấp nhận duy nhất 2 giọng ca thể hiện nhạc Trịnh: Trịnh và KL.
    các giọng ca khác mình không chịu nổi
  10. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    NS Trịnh Công Sơn đã ra đi được 7 năm, chị Khánh Ly cũng đã già và để nhạc Trịnh sống trong mỗi chúng ta, hai người thôi thì không đủ bạn ạ. Và Rock thì không liên quan gì đến hai giọng ca này cả. Thật đáng tiếc, có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ có thể đến những buổi offline ấm cúng và lắng nghe giọng hát tuyệt vời của các bạn trong box.

Chia sẻ trang này