1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát đầu tiên của Trịnh Công Sơn mà bạn nghe là bài nào?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tuanhai2210, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ai hát nhạc Trịnh mà hát mộc thì đều hay, đừng có phá cách kiểu TLam hay Hồng Hạnh hôm 2/4 là được
    Tất cả đều hay, trừ Hồng Nhung
  2. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    hồi bé thì vấn yêu múa hát nhưng hồi đấy có để ý ji về tác giả đâu. Chỉ khi lớn hơn chút, khi mà cảm nhận được mình cũng có những tâm trạng mâu thuẫn khó giải thix, có khi cũng tự cảm thấy cố đơn, tự cảm thấy lạc lõng thì mới cảm nhận được Trịnh, dù có thể đó chỉ là cảm nhận theo cách riêng của mình. Nhưng nghe Trịnh làm cho ta khóc dễ hơn
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
    Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
  3. NguyenMakoto

    NguyenMakoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    bài đầu tiên là bài "ru em từng gno1n xuân nồng" kết bài này, kể cả TCS, lúc đầu tiên nghe Thanh lam hát trong liveshow của chị ấy, sau nghe Khánh Ly và cuối cùng kết Quang Dũng, hát nghe mộc không chịu được
  4. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bài đầu là "Nối vòng tay lớn", hồi đấy còn bé tí nghe ở chương trình nào đấy trên đài, vẫn chưa biết bác Trịnh là ai. Sau đó thì đến "Biết đâu nguồn cội" trong phim gì về Trịnh Công Sơn do cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh thủ vai chính. Hồi đó xem đoạn đánh Piano tưởng tượng từ những hạt mưa rơi từ hiên nhà thấy hâm vãi. Giờ lại thấy lãng mạn mới chết chứ .
    À đồng chí nào có link down phim đấy thì cho tớ xin nhá. Bỗng nhiên nhắc đến thấy nhớ, muốn xem lại quá.
  5. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    " Rừng xưa đã khép". 7 năm trước, trên chuyến xe SG-HN.
  6. asicsaigon

    asicsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bài hát dầu tiên của ông TCS mà tôi nghe là "Mẹ đi vắng" Chắc nhiều bác cũng biết ông TCS đầu tiên qua bài hát này như tôi
  7. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    bài đầu của em lại là ( em là bông hồng nhỏ ) hồi đó nghe xong và rất thích hát nhưng ko biết đó là của TCS
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Bài đầu tiên được nghe?
    Không nhớ nổi, nhưng hình như là bài "Dậy mà đi", vì nhớ thời đó bé tí, đi xem phim ở rạp chiếu bóng của huyện. Phim đó là phim: "Dòng sông hoa trắng" thì phải!
    Trong phim này, nghệ sĩ Trà Giang thủ vai chính!
    Được hanh114212 sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 08/06/2008
  9. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Đó là bài hát của Nguyễn Xuân Tân
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ồ, vậy mà cứ ngỡ bài đó của TCS cơ đấy!
    Vậy cái bài "Ta đã thấy gì trong đêm nay" có phải là bài hát của TCS không nhỉ?
    Các câu hát như thế này:
    "ta đã thấy gì trong đêm nay, cờ bay trăm ngọn cờ bay...
    ....Một đoàn tàu đi nhả khói ấm hai bên rừng, một đàn gà cao tiếng gáy đánh thức bình minh...."
    Tớ chẳng thể nhớ nổi nữa, có một lần còn nhầm bài "bài thánh ca buồn" của TCS nữa cơ đấy, lẩm cẩm không chịu được. Hì

Chia sẻ trang này