1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát đầu tiên của Trịnh Công Sơn mà bạn nghe là bài nào?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tuanhai2210, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elcharm

    elcharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đây là bản tình ca đầu tiên mà tôi đuợc nghe . Qua tiếng hát người em gái Trịnh Vĩnh Trinh. Tôi nhớ mãi câu: Khi bạn buồn hãy hát lên 1 bản tình ca,dù sao nó cũng là 1 phần của bạn rồi.Khi ngwòi con gái đi qua đẻ lại dòng sông thì với tôi dòng sông ấy cũng như đã chêt!
  2. gallinita

    gallinita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ko nhớ mình nghe bài đầu tiên là bài gì, chỉ nhớ bài gần đây nhất, nghe một mình, ấn tượng và đầy cảm xúc là "Một dại khờ, một tôi".Hầu như chẳng bao giờ nghe nhac Trịnh ....2 mình!!
  3. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Bài này là của anh Phú Quang mà :((
  4. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Bài này của bác Phú phỏng thơ của bác Tạo mà
    Nhầm lẫn kinh qué
  5. tuoj9jy3u4nh

    tuoj9jy3u4nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Với mình là bài '' Nối vòng tay lớn'', nghe từ nhỏ. Nhưng mãi sau này mới biết ai sáng tác. Và mình cũng chẳng biết là yêu nhạc Trịnh từ lúc nào nữa. Chỉ biết đó là một phần cuộc sống của mình :D
  6. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Trẻ kon thì biết gì đâu. Môi trường sống sẽ quyết định tương lai của chúng.
  7. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    trước khi nghe bất kỳ bài hát nào thì hãy đi tìm thông tin cho chính xác đã, đừng cố tỏ ra vẻ hiểu biết ....
  8. hoasonca08

    hoasonca08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Trịnh nhiều mà cũng ko nhớ nỗi bài hát nào là bài hát đầu tiên mình nghe nữa. Hình như là bài: Em sẽ là bông hồng nhỏ khi còn nhỏ xíu. Chắc là vậy!
  9. handmade_cool

    handmade_cool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bài đầu tiên tôi nghe là: " Ướt mi"
  10. silkie

    silkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe nhạc Trịnh từ ngày bé xíu, vì hồi đấy ở cùng ông ngoại. Hồi đấy ông tớ hay nghe Diễm xưa, hạ trắng ... sau này nghe nối vòng tay lớn trong phim :)
    Bài hát đưa tớ quay lai với nhạc Trịnh là Gia tài của mẹ - trong 1 chiều mưa Đà Lạt ^^

Chia sẻ trang này