1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát gây chết người-chuyện lạ có thật này

Chủ đề trong 'Huế' bởi KIENHSG, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    điên,dốt rồi cứ cãi,ehehe!!Đây là bài hát làm nhiều người chết nhất trong lịch sử nên mới gọi là bài hát chết người...bài hát mà khiến cho người ta bất ổn tâm lí đến nổi tìm đến cái chết thì có thể nói như vậy!Chứ mấy bài kiểu "Happy new year","Happy birthday","Mắt nai Cha Cha Cha",...có khiến ai chết nổi ko???
    Ý loncon là muốn được mang danh là "Bài hát chết người" thì phải là 1 bài hát mà cứ ai nghe cũng chết há,ehehe,thế thì hoạ may chỉ có bài hát duoc mở với tần số cao gấp 10 lần tiếng động máy bay thì mới chết duoc(tiếng động lớn quá thủng màn nhĩ,bể não mà chết)
    hehehe,nothing!
  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Những điều tui nói thì bác Kiên nói rùi!
    Còn nếu có bài mà mới nghe đã chết thì tui không còn ngồi đây để mà post bài viết này đâu!Tui đã nghe bài hoà tấu lẫn bài có lời của bài hát đó rồi.Ghê gớm tahy cái bài hoà tấu ấy!Nhạc nhẽo chi mà kinh khủng!



    Nori-P,I cherish You!
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hì coi như tui xin lỗi vì đã hiều nhầm ý tiêu đề của bài viết. Thật buồn thay cho những ai yêu nhau mà không đến được, nhưng chính vì những câu chuyện buồn đó, đã tạo thành hàng trăm ngàn tác phẩm tuyệt vời. Dù sao cầu mong cho những người nào yêu nhau sẽ có hạnh phúc trọn vẹn.
  4. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    có 1 loại bài hát kinh khủng hơn nhiều,khi bài hát này vang lên là đồng nghĩa với sự chết chóc,luôn luôn thế...100 lần duoc hát là 100 xác người duoc chôn!!bà con có muốn nói rõ hơn về loại bài hát này ko?
    hehehe,nothing!
  5. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Há há bác Kiên định lối cái bài hát trong lễ rửa tội khi chết của người theo Đạo Thiên Chúa chứ gì?Hay là định đưa cái bài hay được play trong đám ma ở phương Đông đây?

    There's nowhere to run,I have no place to goSurrender my heart' body and soulHow can it be you're asking me to feel...The things you never show<B
  6. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ehehe,ông hiểu ý tui quá~!!!
    hehehe,nothing!
  7. DarkAngel_X5

    DarkAngel_X5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua buồn buồn tui lôi cuốn CONAN 41 ra đọc thấy ghê quá!Trong đó có nhắc đến một bộ phim là.....NGÀY CHỦ NHẬT ĐAU BUỒN(Gloomy Sunday) mà tê luôn!Chắc chắn cũng có dây mơ rễ má chi với cái bài hát này rồi....Ehe trong truyện thì bộ phim này là nguyên nhân của một vụ giết người đó.Chắc cha hoạ sĩ đó cũng có biết bài hát này nên ***g vào cho hấp dẫn!

Chia sẻ trang này